Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2023] Người thân trong gia đình tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Đại Pháp đã cải biến số phận của ba thế hệ trong gia đình tôi và mang đến cho chúng tôi hy vọng.

Anh cả được cứu khỏi tuyệt vọng

Tôi có ba anh chị em. Anh cả của tôi bị viêm cột sống dính khớp năm 22 tuổi. Mỗi lần cơn đau không chịu nổi phát tác, anh đều toát mồ hôi và thường phải mất hơn một giờ đồng hồ mới đứng dậy được. Anh tìm cách chạy chữa khắp nơi và dùng nhiều phương thuốc khác nhau. Anh ấy thậm chí còn thử tập luyện khí công nhưng không có tác dụng gì. Nhiều năm bệnh tật dày vò khiến anh cả tôi cảm thấy tuyệt vọng. Anh thường lẳng lặng ngắm bầu trời.

Khi một học viên giới thiệu Đại Pháp cho anh trai tôi vào năm 1995, anh đã không tiếp nhận. Một năm sau, một học viên khác đưa cho anh một số sách Đại Pháp và lần này anh đã nhận chúng. Anh tán đồng với những nguyên lý được bàn luận trong sách và trở thành một học viên Đại Pháp.

Dần dần, sắc mặt tái nhợt của anh hồng hào trở lại và các triệu chứng bệnh tật cũng biến mất. Anh đã khôi phục sức khỏe hoàn toàn và trở nên tràn đầy sinh lực. Sự phục hồi kỳ diệu của anh đã thuyết phục được nhiều thành viên hơn trong gia đình chúng tôi theo học Đại Pháp.

Người mẹ lớn tuổi được hồng phúc

Mẹ tôi đã 50 tuổi khi cha chúng tôi qua đời. Bà tiếp tục ở vậy nuôi nấng bốn chúng tôi. Vì sức khỏe yếu nhược của anh cả và em gái út của tôi, nên mẹ tôi trở nên kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần và mất niềm tin vào cuộc sống.

Sau khi anh cả tôi khỏi bệnh, anh đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ. Lúc đầu bà miễn cưỡng thử, nhưng sau khi anh trai tôi đọc sách Đại Pháp cho mẹ nghe, bà đã thay đổi quyết định.

Năm 1999, mẹ tôi đang đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp thì bị bắt giữ. Bà nói với cảnh sát: “Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp căn bản của vũ trụ và tôi sẽ tu đến cùng!” Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cảnh sát đã thả bà.

Trong những năm qua, mẹ tôi tu luyện rất tinh tấn. Bà sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Hiện nay bà đã 80 tuổi nhưng trông trẻ hơn rất nhiều, như thể bà mới ngoài 60. Bà khỏe mạnh, hoạt bát và có thể làm mọi việc nhanh nhẹn.

Bà ngoại 100 tuổi vẫn mạnh khỏe kể từ khi học Đại Pháp

Bà ngoại tôi có phong thái của một người phụ nữ truyền thống. Bà là người nhân hậu và chưa từng đánh đập hay la mắng bất kỳ đứa con nào của mình.

Bà tôi đã 75 tuổi khi bà bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Chu kỳ kinh nguyệt của bà đã trở lại. Mặc dù bị bó chân nhưng bà không còn cảm thấy mệt mỏi sau khi đi bộ đường xa. Láng giềng rất ấn tượng trước sự thay đổi của bà.

Một buổi sáng sớm, khi bà tôi còn đang ngủ, nguyên thần của bà đã ly thể và cứ đi ngày càng xa. Một người đàn ông ngăn bà lại và nói với bà rằng đã đến lúc phải quay lại. Rồi bà tôi tỉnh dậy. Lúc đó bà đã ngoài 80 tuổi.

Bà tôi đã tổ chức sinh nhật 100 tuổi vào năm nay. Bà vẫn có thể nghe và trông thấy mọi thứ một cách rõ ràng.

Chuyện chị dâu đắc Pháp thú vị nhất

Câu chuyện tu luyện của chị dâu tôi là thú vị nhất. Một ngày nọ, chị ấy đang rửa bát một mình trong khi tất cả chúng tôi đang luyện công. Chị ấy không vừa ý với điều đó. Chị ấy nói: “Tất cả mọi người đều luyện công và mình tôi phải rửa bát đĩa. Thế thì tôi cũng luyện!”

Đây là cách mà chị dâu tôi đã trở thành một học viên Đại Pháp.

Câu chuyện của tôi

Tôi bị chứng đau đầu từ khi còn nhỏ. Cơn đau đầu sẽ trở nên nghiêm trọng ngay khi tôi bắt đầu học. Tôi đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng không hiệu quả. Năm 22 tuổi, tôi bị bệnh thận ứ nước do sỏi thận và trở nên rất yếu ớt. Tôi cũng bị viêm khớp, viêm họng liên cầu khuẩn và các bệnh phụ khoa. Tôi có một khối u cứng bên dưới vú và bác sĩ không thể chữa cho tôi.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vài tháng sau khi con tôi chào đời vào mùa hè năm 1997. Mùa đông năm đó, khi đang tắm, tôi ngạc nhiên khi thấy khối u cứng đã biến mất.

Một ngày mùa xuân năm 1998, tôi chợt cảm thấy như bị cảm nặng. Toàn bộ xương cốt của tôi đau nhức và cơn đau đớn không sao chịu nổi khiến tôi bật khóc. Tôi biết rằng Sư phụ đang tiêu trừ nghiệp lực của tôi và tôi phải gánh chịu một chút đau đớn. Sau đó, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất.

Để giữ an toàn, tôi đã sống xa nhà sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Trong thời gian đó tôi thuê nhà; căn nhà có một cái giếng ở sân sau. Một đôi vợ chồng già hàng xóm ngày nào cũng đau buồn vì cái chết của con gái họ. Tôi hết mực an ủi họ và đề nghị giúp đỡ họ bằng mọi cách có thể. Để cảm ơn tôi, người vợ nhờ chồng mình đi lấy nước cho tôi. Tôi nói với họ rằng tôi có thể uống nước từ giếng trong sân nhà. Họ nói đó là nước mặn. Ba ngày sau, tôi cảm thấy không khỏe và nói: “Thần có cách làm của Thần. Tôi sẽ uống nước giếng này nếu đó là điều Thần đã an bài cho tôi.”

Thật ngạc nhiên, nước giếng trở nên trong lành sau ngày hôm đó. Tôi nhận ra rằng điều kỳ diệu này là do Đại Pháp mang lại. Tôi lấy nước đưa cho hàng xóm dùng thử. Họ ngạc nhiên trước vị ngọt của nước. Câu chuyện thần kỳ sau đó được lan truyền và nhiều người dân trong thôn, trong đó có chủ nhà của tôi, đã hỏi liệu họ có thể lấy nước từ giếng được không. Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Chứng kiến phép màu này, nhiều người trong số họ cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/3/467760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/26/213098.html

Đăng ngày 09-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share