Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2023] Pháp Luân Đại Pháp được biết với những lợi ích sức khỏe kỳ diệu. Môn tu luyện cũng dạy mọi người trở nên tốt nhờ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Chồng tôi là công nhân mỏ than, mắc bệnh bụi phổi Silic năm 49 tuổi và mất khả năng lao động. Vài năm sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không chỉ tất cả các bệnh mãn tính của ông ấy đã khỏi mà bệnh bụi phổi Silic cũng không còn.

Chồng tôi là người nghiện hút thuốc lá nặng. Mặc dù biết hút thuốc sẽ khiến bệnh bụi phổi Silic trở nên nặng hơn nhưng chồng tôi không thể từ bỏ thói quen này và hút thuốc mỗi ngày. Gia đình tôi đã cố gắng dùng nhiều cách để giúp ông ấy cai thuốc lá, bao gồm cho ông ấy ăn trái cây và thức ăn nhẹ những khi ông ấy thèm thuốc lá. Nhưng tất cả đều không hiệu quả.

Chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 5 tháng 12 năm 1998. Vài ngày sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, ông ấy không còn muốn hút thuốc nữa và đã cai bỏ hoàn toàn.

Chồng tôi cũng là người nghiện rượu nặng và không thể làm gì được mà không uống rượu. Thật thần kỳ, ông ấy cũng sớm cai bỏ rượu. Các con tôi rất mừng khi thấy những sự thay đổi của ông ấy.

Chồng tôi thở khò khè vì bệnh bụi phổi Silic. Ông ấy thường ho và khạc ra đàm dính màu vàng, bị hụt hơi và khó thở. Vào ngày thứ 40 sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy cảm thấy ớn lạnh và nhờ tôi đắp chăn cho ông. Ông ấy kê đầu trên một chồng gối cao vì không thở được nếu nằm ngửa. Chồng tôi không ăn được trong một tuần và chỉ uống một ít nước.

Con gái tính đưa cha vào bệnh viện. Nhưng chồng tôi quả quyết Sư phụ của Đại Pháp đang tịnh hoá cơ thể cho mình. Để thuyết phục chúng tôi, ông ấy đã cử động ngón cái tay trái, vốn bị khuyết tật từ mấy năm trước do tai nạn nghề nghiệp. Ông ấy cũng bị tăng sản bàn tay trong nhiều năm.

Một buổi sáng, chồng tôi bị chảy máu cam trầm trọng. Máu đỏ thẫm dính vào quần áo của ông ấy và ga trải giường. Tôi sợ hãi đến phát khóc. Chồng tôi trấn an tôi, nói rằng Sư phụ đang tịnh hoá cơ thể cho ông ấy.

Dần dần, chồng tôi đã có thể ăn một ít bắp cải nấu chín và một ít cháo. 10 ngày sau, ông ấy đã có thể ra khỏi giường và đi dạo một đoạn ngắn. Hai tuần sau, ông ấy bình phục hoàn toàn và tràn đầy năng lượng. Những căn bệnh trước đây của ông ấy bao gồm các vấn đề về dạ dày, viêm mũi, viêm khớp, và những căn bệnh khó chữa khác đã hành hạ ông ấy trong nhiều năm đều đã khỏi. Căn bệnh nan y bụi phổi Silic cũng không còn.

Chính là Sư phụ từ bi vĩ đại đã ban cho chồng tôi cuộc đời thứ hai! Toàn thể gia đình chúng tôi đều biết ơn Đại Pháp đã mang lại cho chúng tôi niềm hạnh phúc. Cảm tạ Sư phụ từ bi!

Kể từ đó, chồng tôi luôn khoẻ mạnh. Suốt 25 năm qua, ông ấy chưa bao giờ đòi chính phủ khoản tiền nào mặc dù ông ấy được hưởng khoản bồi thường hơn 1.000 tệ mỗi tháng. Ông ấy đã tiết kiệm rất nhiều chi phí y tế cho chính phủ.

Chồng tôi trở nên dễ mến, thiện lương, và nhiệt tình đối với mọi người. Hiện nay ông ấy đã 78 tuổi rồi nhưng trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Khi người khác hỏi ông ấy bí quyết để trẻ lâu, ông ấy bảo họ rằng mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp thật tuyệt vời!

Bản quyền ©2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/21/467161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/17/212952.html

Đăng ngày 13-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share