Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2023] Vào tháng 10 năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện, bệnh viêm cơ tim và các biến chứng mãn tính sau khi sinh đã biến mất mà không cần dùng thuốc. Tôi đã khỏe mạnh kể từ đó. Các thành viên khác trong gia đình tôi cũng được hưởng lợi từ Đại Pháp. Dưới đây là một số câu chuyện của họ.

Khối u não ác tính của con gái biến mất

Con gái tôi ở lại trường để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học vào mùa hè năm 2007. Một ngày nọ, mặt cháu sưng tấy và cháu bị đau đầu, buồn nôn và các triệu chứng khác. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy cháu có một khối u tế bào mầm, kích thước lớn hơn 3 inch, trong hộp sọ. Bác sĩ nói chỉ có thể điều trị bằng xạ trị. Tôi bàng hoàng trước tin sét đánh này và bật khóc.

Chồng tôi bình tĩnh nói: “Trước tiên hãy tìm hiểu xem chúng ta nên làm gì. Nếu không có tác dụng gì, hãy để con luyện công cùng em.” “Vâng, em có Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) ở bên cạnh và em sẽ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp với con gái chúng ta” tôi trả lời.

Con gái tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân và một số kinh văn của Sư phụ. Cháu biết rằng Đại Pháp là tốt. Nhưng lý do cháu không tu luyện là vì quá bận rộn không thể tu luyện và sẽ bắt đầu tu luyện sau khi tốt nghiệp đại học và có việc làm.

Con gái tôi được đưa vào bệnh viện chuyên điều trị ung thư. Khi chúng tôi đến thăm cháu vài ngày sau đó, cháu nói rằng đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân–Thiện–Nhẫn hảo” mỗi ngày. Tôi mừng cho cháu. Tôi biết rằng Sư phụ chắc chắn đã bảo vệ và chịu đựng nghiệp lực thay cho cháu. Nếu không thì làm sao cháu có thể không cảm nhận được cơn đau từ khối u lớn trong đầu?

Con gái tôi đã trải qua hai đợt xạ trị và nằm viện khoảng một tuần. Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi xuất viện. Cháu học Pháp và luyện công cùng tôi. Cháu không còn có cảm giác khó chịu. Cháu tiếp tục tu luyện sau khi trở lại trường học vào ngày 1 tháng 9. Mùa xuân năm sau, tình trạng mờ mắt và không thể mở mắt của cháu tái phát. Bác sĩ nói với cháu rằng khối u đã không tái phát nhưng ông không thể giúp gì được về thị lực của cháu.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn sau khi cháu về nhà. Cháu không thể nhìn rõ mọi thứ. Mắt cháu cay xè, rưng rưng nước mắt, mí mắt sụp xuống. Cháu yếu đến mức không thể đi lại được và đôi khi còn tè dầm vào ban đêm. Nhưng tôi không quá lo lắng. Tôi biết đó là vì cháu đã không theo kịp Pháp và đề cao tâm tính. Tôi bảo cháu hãy tu luyện tinh tấn hơn, vì Đại Pháp có thể giúp đỡ những người hữu duyên đang thực sự tu luyện bản thân. Cháu học Pháp với dì của cháu vào ban ngày trong khi tôi làm việc. Cháu cũng luyện công và học Pháp với tôi vào buổi sáng và buổi tối.

Lúc đầu, con gái tôi chỉ có thể đọc vài trang Chuyển Pháp Luân mỗi ngày vì cháu bị ho thường xuyên và có đờm. Tôi nói với cháu rằng Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho cháu và cháu rất vui. Sau một thời gian, cháu đã có thể học Pháp một cách thoải mái và bình thường. Các triệu chứng của cháu giảm dần và biến mất hoàn toàn khoảng ba tuần sau đó. Một căn bệnh nan y mà y học hiện đại không thể chữa khỏi đã hoàn toàn biến mất chỉ bằng cách học Pháp và luyện công trong một thời gian. Đó thực sự là một phép màu!

Con gái tôi hiện đang làm việc trong lĩnh vực tài chính cho một công ty tư nhân. Chúng tôi cảm tạ Sư phụ đã chăm sóc cho cháu.

Chồng được hưởng lợi từ Đại Pháp

Chồng tôi bị viêm tai giữa mãn tính, thường xuyên chảy mủ và cản trở khả năng nghe rõ của cả hai tai. Anh ấy đã tìm đến các phương pháp dân gian, chữa bệnh ở nhiều bệnh viện lớn nhưng không khỏi. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tần suất chảy mủ giảm dần và cuối cùng biến mất. Khả năng nghe của anh cũng được cải thiện rất nhiều.

Chồng tôi rất hay bị cảm lạnh. Các triệu chứng mỗi lần nghiêm trọng đến mức anh phải dùng thuốc. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy hầu như không bị sốt. Dù anh ấy bị cảm nhưng chỉ là bệnh nhẹ và anh ấy khỏi bệnh nhanh chóng mà không cần dùng thuốc.

Anh ấy cũng bị giãn tĩnh mạch ở chi dưới và hệ tuần hoàn ở một số vùng khá bị tổn hại. Vào mùa hè năm 2022, những vết sưng đỏ xuất hiện ở vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tôi bảo anh ấy hãy thành tâm niệm câu chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó, bố chồng tôi mắc bệnh Alzheimer, nổi cục trên mặt và phải nhập viện. Khối u vỡ ra, rỉ mủ liên tục.

Chồng tôi đến để chăm sóc cho ông. Anh ấy thường ngồi bên giường, nắm tay và nhẩm liên tục các câu chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp trong một giờ hoặc nhiều hơn. Tôi chỉ thỉnh thoảng mang cho họ một số thực phẩm và đồ dùng do các quy định nghiêm ngặt về đại dịch của chính phủ. Anh ấy nói với tôi rằng bố anh ấy cũng đã được hưởng lợi từ Đại Pháp. Đối với một vết thương lớn như vậy, bố anh không bao giờ kêu đau ngoại trừ lúc thay băng. Bố chồng tôi sau đó đã có thể nằm thư giãn trên giường một cách thoải mái.

Khi chồng tôi trở về nhà, anh ấy thấy những vết sưng đỏ ở chân và chứng giãn tĩnh mạch đều biến mất. Anh đã niệm những câu chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp để xoa dịu nỗi đau của bố mình và chứng giãn tĩnh mạch của anh cũng được chữa khỏi một cách bất ngờ. Quả thật, người làm việc tốt cho người khác cũng sẽ được hưởng phước lành.

Con trai khỏi bệnh viêm xoang

Con trai tôi có thể đọc một vài đoạn thơ trong Hồng Ngâm và một hoặc hai đoạn trong “Luận Ngữ” khi cháu còn học mẫu giáo.

Một ngày nọ, cháu bị sốt và được cho về nhà. Khuôn mặt cháu xanh xao và biến dạng. Các hạch bạch huyết dưới hàm sưng tấy rất nhiều. Nhiệt độ của cháu gần 40 độ. Bác sĩ cho biết cháu bị viêm hạch cấp tính và cần phải điều trị bằng truyền dịch. Lo lắng về việc cháu còn nhỏ, chúng tôi chỉ cho cháu một ít thuốc và đưa cháu về nhà.

Sau khi chúng tôi về đến nhà, tôi ôm cháu trong tay và chúng tôi cùng nhau nghe các bài giảng của Sư phụ. Cháu ngủ thiếp đi trong hai hoặc ba tiếng đồng hồ trong khi nghe giảng Pháp. Khi tỉnh dậy, cháu nói rằng mình ổn. Khuôn mặt cháu đã hồng hào và đầy năng lượng. Các hạch bạch huyết sưng tấy cũng đã biến mất. Nghe giảng Pháp tốt hơn và hiệu quả hơn việc truyền thuốc. Tôi đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp một lần nữa.

Một ngày vào tháng 6 năm 2007, con trai tôi kêu đau đầu và cảm thấy khó chịu. Lúc đó tôi đang ở ngoài thành phố. Chồng tôi đưa cháu đến bệnh viện và chụp X-quang xác nhận cháu bị viêm xoang. Cháu đã được cho uống thuốc bắc nhưng không đỡ. Khi tôi trở lại, tôi đã học Pháp với cháu. Trong khi học Pháp, cháu đổ mồ hôi đầm đìa, tỏa ra mùi thuốc bắc mà cháu đã uống trước đó. Sau đó, bệnh viêm xoang của cháu đã khỏi và chứng đau đầu của cháu cũng biến mất. Nhưng mồ hôi vẫn tiếp tục đổ cho đến khi mùi thuốc bắc biến mất hoàn toàn.

Viêm xoang là một căn bệnh khó chữa và không có chuyên gia nào dám khẳng định có thể chữa khỏi hoàn toàn được hay không. Nhưng con trai tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh chỉ nhờ học Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/21/468413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/20/213400.html

Đăng ngày 28-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share