Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2023] Tôi đã 57 tuổi. Khi tôi phẫu thuật cắt tử cung vào tháng 4 năm 2020, bác sĩ phát hiện ra các nốt sần ở cả hai phổi của tôi và bảo tôi đi kiểm tra ba tháng một lần. Tôi đã kiểm tra hai lần nhưng không có vấn đề gì lớn.

Khi tôi đi khám sức khỏe vào tháng 10 năm 2022, bác sĩ phát hiện phổi của tôi có vấn đề. Tôi đã đến một bệnh viện lớn để chụp CT nâng cao và được chẩn đoán có các nốt sần tinh thể mờ (GGN). Có một nốt sần 16 mm với các gai ở thùy phổi phải của tôi và một nốt 8 mm ở phổi trái, cùng nhiều nốt sần khác ở cả hai phổi.

Tôi đến bệnh viện ung bướu tỉnh kiểm tra thì phát hiện có khối u ác tính ở cả hai phổi. Bác sĩ chẩn đoán cho tôi và bảo rằng tôi cần phải cắt bỏ khối u ngay lập tức. Bác sĩ ung thư không thể loại bỏ các khối u ở cả hai phổi cùng một lúc vì điều đó sẽ làm tôi không thể chịu đựng nổi. Ông quyết định cắt bỏ khối u ở phổi phải trước và sau đó cắt bỏ khối u ở phổi trái từ ba đến sáu tháng sau.

Ngày 24 tháng 01 năm 2023, bác sĩ đã phẫu thuật cho tôi trong năm tiếng rưỡi. Bác sĩ yêu cầu tôi lên lịch khám sức khỏe định kỳ và nên dùng thuốc trị giá 1.700 nhân dân tệ mỗi tháng để ngăn ngừa bệnh trạng tái phát. Tôi không đủ khả năng đó. Bảy ngày sau ca phẫu thuật, tôi được xuất viện.

Tôi yếu nhược và nằm liệt giường suốt một tháng sau khi trở về nhà. Chị họ của tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã đề nghị tôi tu luyện cùng chị ấy. Tôi đã nghe băng giảng Pháp của Sư phụ trước khi phẫu thuật và thường niệm những câu cát tường: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2023. Tôi học Pháp cùng luyện công hàng ngày và tôi nhanh chóng hồi phục. Cuộc sống của tôi bây giờ mỹ mãn. Ngoài việc học Pháp và luyện công, tôi còn chăm sóc gia đình bằng cách nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc hai đứa cháu trai của mình. Những người trước đây quen biết tôi không tin rằng tôi từng mắc bệnh ung thư.

Chúng tôi hái hạt sen để bán mỗi năm và thôn dân nghĩ rằng năm nay tôi không thể giúp được gì vì hai người dân trong thôn khác mắc bệnh ung thư phổi đã qua đời cách đây hai năm. Họ không tin rằng tôi sẽ sống. Nhưng tôi đã sống sót. Năm nay, tôi cũng kiếm được hàng nghìn nhân dân tệ nhờ bán hạt sen. Họ rất thán phục và tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi.

Chồng tôi lo lắng cho lá phổi trái của tôi và thúc giục tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Đó là chứng viêm nhiễm— biến chứng ung thư đã biến mất! Đúng là thần kỳ. Trong vòng chưa đầy sáu tháng, tôi đã hoàn toàn bình phục. Gia đình tôi, họ hàng và những người dân trong thôn khác đều rất ấn tượng.

Tôi là người may mắn vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã cứu tôi, tịnh hóa thân thể cho tôi và ban cho tôi một sinh mệnh thứ hai!

Ân điển của Sư phụ là vô biên và không thể diễn tả bằng lời. Cách duy nhất tôi có thể tạ ân Sư là tu luyện tinh tấn!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/27/468656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/26/213487.html

Đăng ngày 28-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share