Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2024] Sau khi sống xa nhà 10 năm để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Vương Hoa Dương đã bị bắt giữ và bị kết án bảy năm tù. Nhà chức trách nhà tù đã cấm gia đình tới thăm ông với lý do ông từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương, 60 tuổi, sống ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông. Sự thống khổ của ông bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm 2012 khi nhà ông bị Đội An ninh Nội địa Thành phố Chiêu Viễn lục soát. Vợ và con gái ông cũng bị cảnh sát bắt giữ và giam giữ trong trung tâm tẩy não. Bởi ông Vương đã thoát khỏi vụ bắt giữ, ông phải sống xa nhà để trốn cảnh sát. Để tìm ra ông, cảnh sát đã giám sát chặt chẽ cuộc sống hàng ngày của vợ cùng con gái ông Vương. Họ còn thường xuyên sách nhiễu vợ con ông, khiến họ phải chịu áp lực tinh thần rất lớn. Con gái ông Vương đã bị kết án ba năm tù vào năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Sau 10 năm chạy trốn, ông Vương đã bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 7 năm 2022 tại một trang trại chăn nuôi ở thị trấn Xà Oa Pha, thành phố Thê Hà, tỉnh Sơn Đông sau khi ông bị ai đó trình báo. Cả cảnh sát của Chiêu Viễn và Thê Hà đã tham gia vụ vắt giữ. Ông bị giam giữ trong một cơ sở giam giữ ở quận Lai Sơn, thành phố Yên Đài cho đến ngày 18 tháng 8 (Yên Đài có thẩm quyền vượt trên Thê Hà). Ngày 19 tháng 8, ông bị tạm giam hình sự và bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Thê Hà. Ông bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Chiêu Viễn sau khi vụ bắt giữ của ông được phê chuẩn vào ngày 23 tháng 9 năm 2022.

Năm ngày sau khi cảnh sát trình hồ sơ vụ án của ông Vương tới Viện Kiểm sát Thành phố Chiêu Viễn vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, công tố viên Hoàng Dương Quang đã truy tố ông tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn nhằm vu khống các học viên Pháp Luân Công.

Đầu năm 2023, Dương Nhất Mai của Tòa án Thành phố Chiêu Viễn đã chấp thuận vụ án của ông Vương và giao vụ án cho chủ tọa Triệu Á Hà, thẩm phán này đã xử lý các vụ án Pháp Luân Công trong vài năm qua và cũng là người kết án con gái ông Vương vào tháng 5 năm 2016.

Thẩm phán tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của ông Vương tại trại tạm giam Thành phố Chiêu Viễn vào ngày 21 tháng 7 năm 2023. Một luật sư Bắc Kinh đã bào chữa vô tội cho ông. Luật sư lập luận rằng ở Trung Quốc chưa từng ban hành điều luật buộc tội Pháp Luân Công. Cả thẩm phán và công tố viên đều không thể phản bác ông.

Thẩm phán đã kết án ông Vương bảy năm tù giam mà không thông báo cho gia đình ông. Ngày 21 tháng 12 năm 2023, ông bị đưa tới Nhà tù Tỉnh Sơn Đông ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh. Gia đình yêu cầu được tới thăm ông nhưng yêu cầu bị nhà tù từ chối. Một lính canh nói ông Vương có thái độ không tốt và họ sẽ quyết định cho có phép ông thăm thân hay không vào tháng tiếp theo.

Gia đình thường xuyên bị sách nhiễu trong mười năm ông Vương chạy trốn

Ngày 23 tháng 3 năm 2012, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Chiêu Viễn và Đồn Công an Thị trấn Tất Quách đã tới nhà ông Vương trên năm xe cảnh sát. Mặc dù không xuất trình lệnh khám hay lệnh bắt giữ, cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu 5.000 Nhân dân tệ tiền mặt gồm 3.000 Nhân dân tệ từ ông Vương và 2.000 Nhân dân tệ từ mẹ vợ ngoài 80 tuổi đang sống tạm với gia đình ông. Khi gia đình ông Vương yêu cầu trả lại tiền, họ đã phủ nhận việc lấy chúng.

Cảnh sát Vương Ngọc Thành đã đưa vợ ông Vương là bà Trì Thụy Mỹ và con gái ông là cô Vương Long Na tới đồn công an thị trấn với lý do xác nhận tài sản bị tịch thu. Họ giam giữ vợ và con gái ông trong 15 ngày vì “gây rối trật tự xã hội”.

Bởi ông Vương không ở nhà trong vụ đột kích của cảnh sát, bí thư thôn Tiết Kiến Cơ đã dẫn cảnh sát đi tìm ông khắp nơi trong thôn. Họ còn lắp đặt camera giám sát bên ngoài nhà ông và sắp xếp người giám sát nhà ông, đợi khi ông quay về để bắt giữ. Ông Vương buộc phải sống xa nhà để tránh sự bức hại.

Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tới chính quyền để yêu cầu trả tự do cho vợ và con gái ông Vương. Tám người trong số họ bị bắt giữ bên ngoài trụ sở chính quyền thành phố vào ngày 5 tháng 4 năm 2012. 10 học viên khác cũng bị bắt giữ ngay sau đó. 18 học viên, cùng với bà Trì và cô Vương đã bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Kim Quáng và bị giam giữ ở đó trong khoảng thời gian chưa xác định.

Sau khi mẹ và con gái được trả tự do, họ tiếp tục bị chính quyền sách nhiễu và giám sát. Họ cũng thường bị triệu tập tới đồn công an. Không thể chịu được sự sách nhiễu, cô Vương cũng buộc phải sống xa nhà, nhưng lại bị Phòng 610 Thành phố Chiêu Viễn bắt giữ vào ngày 28 tháng 8 năm 2015 và chín tháng sau cô bị kết án ba năm tù.

Trong thời gian ông Vương chạy trốn, cảnh sát địa phương, Phòng 610 và Ủy ban Chính trị Pháp luật, hai cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại, thường xuyên sách nhiễu vợ ông, đặc biệt trong các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm liên quan tới Pháp Luân Công hay các hội nghị chính trị lớn. Sau năm 2017, chính quyền bắt đầu sách nhiễu cha mẹ bà Trì và cả anh chị em của bà, đôi khi cảnh sát còn gõ cửa nhà họ vào ban đêm. Vào tháng 10 năm 2019, chính quyền đã lắp đặt một camera giám sát đặc biệt và đèn rọi trên cột điện bên ngoài nhà bà Trì, thẳng vào cửa trước nhà bà.

Theo bà Trì và gia đình (có điện thoại di động bị cảnh sát theo dõi) họ thường nghe thấy tiếng ồn khi nói chuyện trên điện thoại và âm lượng cuộc gọi sẽ thay đổi. Họ cũng để ý rằng pin của điện thoại cạn kiệt nhanh chóng và điện thoại của họ thường xuyên bị hỏng.

Cuộc bức hại đối với gia đình ông Vương cũng khiến cha mẹ ông sống trong cảnh khốn cùng. Sức khỏe của họ suy giảm nhanh chóng. Cha ông Vương bị đột quỵ vào năm 2014 và bị mất khả năng lao động. Tình trạng của ông bị tệ hơn vào năm 2018 và qua đời vào năm 2022.

Thay đổi nhờ Pháp Luân Công

Ông Vương tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Trước đó, ông đã học Kinh Dịch và rất giỏi phong thủy cùng với bói toán. Sau khi ông học cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công), ông hiểu phong thủy và bói toán chỉ có thể nhận thức mọi thứ ở mực hạn chế, trong khi tu luyện Pháp Luân Công giúp con người đồng hóa với chân lý cao hơn của vũ trụ. Ông đã ngừng học Kinh Dịch và tập trung vào tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Vương từng bị viêm túi mật, thường khiến ông đau đớn tột cùng. Tu luyện Pháp Luân Công đã hồi phục sức khỏe và giúp ông bỏ được nhiều thói quen tật xấu, như hút thuốc, uống rượu và đánh bạc. Ông đã đảm nhận nhiều việc nhà, không còn tranh cãi với vợ và trở thành người lạc quan và ân cần hơn.

Trong nhiều năm sau đó, ông đã gặp nhiều tai nạn nguy hiểm, gồm rơi xuống hầm mỏ sâu 20m, lao xuống mương trong một tai nạn ô tô và bị cháy. Nhưng nhờ Pháp Luân Công ban phước, ông đã sống sót vượt qua đại nạn và hồi phục nhanh chóng.

Bài liên quan:

Người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông bị bắt và đang phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi phải tha hương trong 10 năm để tránh cuộc đàn áp đối với tín ngưỡng của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/10/470824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/20/214379.html

Đăng ngày 31-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share