Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2024] Ngày 28 tháng 6 năm 2023, một công dân 58 tuổi ở Thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, bị kết án 4 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Mấy tháng sau, con trai bà, một người thường không tu luyện Pháp Luân Công, bị kết án 1 năm 3 tháng tù vì đòi công lý cho bà.

Ngày 27 tháng 9 năm 2022, bà Vương Anh bị bắt vì viết thư cho bạn bè ở Thành phố Ngọc Thành (cũng thuộc tỉnh Sơn Đông) về việc Pháp Luân Công giúp bà thoát khỏi sự hành hạ của vô số bệnh tật, bao gồm bong tróc da nghiêm trọng, thoái hóa mắt, viêm khớp dạng thấp, đau đầu, các vấn đề về tiêu hóa và huyết áp thấp. Ngày 30 tháng 5 năm 2023, bà bị Tòa án Thành phố Ngọc Thành xét xử, và ngày 28 tháng 6 năm 2023 bà bị kết án oan. (Quý độc giả vui lòng xem báo cáo liên quan đầu tiên ở cuối bài viết để biết chi tiết về việc bắt giữ, xét xử và kết án bà)

Ngày 8 tháng 11 năm 2023, cùng Tòa án đó xét xử con trai của bà Vương, và kết án tù cho anh vào một ngày không xác định.

Ngày 1 tháng 12 năm 2023, bà Vương bị chuyển từ Trại tạm giam Thành phố Đức Châu đến Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. Hiện chưa rõ liệu con trai bà vẫn bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Đức Châu hay đã bị đưa vào tù.

Bắt giữ con trai

Khi bà Vương đang thụ án 1 năm 9 tháng lao động cưỡng bức từ năm 2009 đến năm 2011 vì tu luyện Pháp Luân Công, thì con trai bà là anh Lý Long, mắc phải rất nhiều thói hư tật xấu, trong đó có đánh nhau, hút thuốc và uống rượu. Sau khi được thả, bà đã dùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để khuyến thiện con trai mình. Nhờ đó, anh nhanh chóng ngừng giao du với kẻ xấu, bỏ hút thuốc và uống rượu.

Mất cha từ khi còn nhỏ, anh Lý vô cùng biết ơn mẹ vì nuôi dưỡng và dạy dỗ anh trở thành người tốt. Mặc dù không tu luyện Pháp Luân Công nhưng anh vẫn luôn ủng hộ mẹ mình tu luyện.

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, sau vụ bắt giữ bà Vương vì bị cảnh sát nghi ngờ treo biểu ngữ Pháp Luân Công hai tháng trước, anh Lý cũng bị giam giữ. Mặc dù hai mẹ con được thả ngay sau đó, nhưng ngày 27 tháng 8 và ngày 6 tháng 11 năm 2021, cảnh sát bắt giữ anh Lý thêm hai lần nữa. Họ đánh đập và buộc anh phải khám sức khỏe toàn diện sau khi bị bắt vào tháng 11 năm 2021. Hậu quả là điện thoại di động của anh bị hỏng.

Ngày 27 tháng 9 năm 2022, anh Lý trở về nhà thì không thấy mẹ và con gái đâu. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng anh phát hiện mẹ mình đã bị bắt lại và bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Đức Châu. Anh nhanh chóng đệ đơn tố cáo thủ phạm, yêu cầu bà được tại ngoại và trả lại những món đồ bị tịch thu. Anh đệ trình tất cả tài liệu này lên viện kiểm sát, ủy ban thanh tra và văn phòng quốc hội ở Thành phố Đức Châu và Thành phố Ngọc Thành.

Khi biết tin mẹ mình bị xét xử vào ngày 30 tháng 5 năm 2023, anh Lý vội vã đến Tòa án Thành phố Ngọc Thành để hỗ trợ bà. Anh bị bắt bên ngoài Tòa án, và bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Đức Châu.

Phạm Học Phong, Đội trưởng Phòng An ninh Nội địa Thành phố Ngọc Thành, cho hay họ bắt giữ anh Lý vì anh đã nộp đơn khiếu nại và yêu cầu nói trên, trong đó cũng nói về việc mẹ anh đã lấy lại được sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 8 tháng 11 năm 2023, anh Lý bị Tòa án Thành phố Vũ Thành xét xử. Luật sư của anh đưa ra lời bào chữa vô tội cho anh, và anh cũng tự làm chứng để bào chữa cho mình. Sau đó, công tố viên đề nghị mức án 1 năm 3 tháng tù. Cuối cùng, thẩm phán đã kết án anh vào một ngày không xác định.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Shandong Woman Sentenced to Four Years for Writing to Friends about Falun Gong__

Grandmother Faces Prosecution for Mailing a Letter to a Friend about Falun Gong__

Young Man Who Refused to Frame Falun Gong Practitioners Harassed and Beaten by Police__

Mother Arrested for Displaying a Banner, Son Detained for Supporting Her__

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/16/471014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/19/214363.html

Đăng ngày 26-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share