Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2024] Một cư dân thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, người từng được tại ngoại, đã bị bắt trở lại vào ngày 31 tháng 8 năm 2023 và bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông hai tháng sau đó để thụ án hai năm, mặc dù bà vẫn phải vật lộn với tình trạng sức khỏe yếu nghiêm trọng.

Án tù của bà Lý Tuấn Lan, 61 tuổi, bắt nguồn từ việc bà bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2022 vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Bà bị ngã khỏi ghế trong cuộc thẩm vấn kéo dài hàng giờ vào đêm hôm đó khi bà không thể ngồi thẳng, trong khi sức khỏe vẫn đang hồi phục sau lần cấp cứu y tế năm 2019 khi bà cố gắng ngăn công an đột kích vào nhà mình.

Bà Lý được tại ngoại vào đêm của ngày bị bắt mới đây. Bà phải ra hầu tòa vào ngày 15 tháng 3 năm 2023 và bị kết án hai năm cùng mức phạt 10.000 Nhân dân tệ vài ngày sau đó.

Công an đã cố gắng đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Đức Châu sau khi tuyên án nhưng bà bị từ chối nhận vào do sức khỏe kém. Thêm nữa, đơn kháng cáo của bà cũng bị từ chối vào ngày 29 tháng 6 năm 2023. Sau vài nỗ lực giam giữ bà không thành công, công an đã thành công đưa bà vào trại tạm giam ngày 31 tháng 8 năm 2023, sau khi tòa sơ thẩm địa phương và tòa phúc thẩm thay đổi hồ sơ sức khỏe của bà để tình trạng của bà “có thể bị giam giữ”. Họ chuyển bà đến nhà tù vào tháng 10 năm 2023.

Bắt giữ và kết án

Hai viên chức từ Đội An ninh Nội địa Khu phát triển kinh tế Thành phố Đức Châu đã đột nhập vào nhà bà Lý vào ngày 14 tháng 7 năm 2022 và bắt giữ bà. Họ tuyên bố có người đã báo cáo việc bà nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Họ thẩm vấn bà Lý hơn hai giờ, trong thời gian đó bà bị ép lấy mẫu máu và vân tay. Do vẫn đang hồi phục sau đợt bệnh nói trên, nên bà không thể ngồi thẳng và ngã khỏi ghế thẩm vấn. Ngoài ra bà còn không thể cử động trong một thời gian dài và hai người bắt giữ cuối cùng đã giúp bà đứng dậy. Họ thả bà vào tối hôm đó và con trai bà ấy phải bế bà lên tầng trong căn hộ của họ. Bà nằm liệt giường suốt 20 ngày.

Tòa án khu phát triển kinh tế đã tổ chức xét xử bà Lý vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Bà yêu cầu triệu tập nhân chứng truy tố lên bục để đối chứng. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa là Lô Kim Phong cho biết ông sẽ sắp xếp việc đó trong phiên điều trần tiếp theo. Tuy nhiên, ông ta đã thông báo cho bà Lý đến nhận phán quyết vài ngày sau đó mà không tổ chức một phiên điều trần nào khác.

Hai nỗ lực của công an bắt lại bà Lý đều thất bại

Ngay sau khi bà trở về nhà sau khi nhận bản án, công an đã xuất hiện và đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Đức Châu, nơi đã từ chối tiếp nhận bà sau khi bà không vượt qua cuộc kiểm tra thể chất bắt buộc.

Triệu Chí Hạo và công an Đái ở Đội an ninh nội địa khu phát triển kinh tế đã đến nhà bà Lý vào ngày 24 tháng 4 năm 2023. Họ nói cấp trên của họ đã chuyển lá thư của bà, lá thư bà đã viết sau khi bị kết án tù tới Tòa án Trung cấp Thành phố Đức Châu, thuyết phục quan tòa không tham gia vào cuộc bức hại. Cấp trên yêu cầu tăng án tù cho bà. Bà Lý cũng kêu gọi hai công an không tham gia vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công và tuân thủ pháp luật.

Bà trở về nhà vào ngày 29 tháng 6 năm 2023 và nhìn thấy hai người đang đợi bên ngoài tòa nhà chung cư của bà. Một trong số họ đến từ Tòa án khu phát triển kinh tế và một người khác đến từ Đội an ninh nội địa khu phát triển kinh tế. Họ đến đó để đưa ra phán quyết của Tòa án Trung cấp Thành phố Đức Châu nhằm giữ nguyên phán quyết ban đầu của bà. Bà từ chối ký phán quyết khi họ yêu cầu bà làm vậy. Họ đưa bà đến Đội an ninh nội địa khu phát triển kinh tế trước khi chuyển bà đến Trại tạm giam Thành phố Đức Châu vài giờ sau đó. Bà lại trượt lần kiểm tra thể chất bắt buộc và bị từ chối nhập trại. Công an đã đưa bà về nhà.

Bị giam giữ sau khi tòa án thay đổi hồ sơ sức khỏe của bà

Công an lại đến gặp bà Lý vào ngày 31 tháng 8 năm 2023 rồi yêu cầu Trại tạm giam Thành phố Đức Châu tiếp nhận bà vào ngày hôm đó. Hóa ra là Tòa án khu phát triển kinh tế và Tòa án Trung cấp Thành phố Đức Châu đã cùng nhau thay đổi hồ sơ sức khỏe để khiến bà “có đủ điều kiện để bị giam giữ”. Họ chuyển bà đến Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông hai tháng sau đó.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lý trở thành mục tiêu vì đức tin vào Pháp Luân Công, điều mà bà cho là đã mang lại cho bà cuộc sống thứ hai.

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lý từng mắc rất nhiều bệnh tật. Các biến chứng từ lần đau tim đặc biệt gây suy nhược. Tuy nhiên, sau khi học Pháp Luân Công vào năm 1996, tất cả các triệu chứng của bà đều biến mất. Bà lại nở nụ cười trên môi và nhen nhóm niềm hy vọng vào cuộc sống. Nhiều hàng xóm đã cùng bà tu luyện Pháp Luân Công sau khi chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của bà.

Pháp Luân Công cũng biến bà Lý thành một người con gái hiếu thảo. Bà chăm sóc cha mình, người bị suy giảm nhận thức nghiêm trọng và khuyết tật về thể chất trong nhiều năm cho đến khi ông qua đời cách đây hai năm. Vợ chồng anh trai bà rất biết ơn vì theo phong tục địa phương, con trai trong gia đình phải chăm sóc cha mẹ già chứ không phải con gái. Đại gia đình của họ đều biết Pháp Luân Công đã mang lại cho bà Lý một trái tim nhân hậu.

Góa chồng vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, bà Lý đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Họ giữ bà tại Sân vận động Quận Phong Đài trong một ngày, trong thời gian đó bà không được ăn, uống hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Công an địa phương đã đến đón bà về. Họ giữ bà tại Phòng công an Huyện Lăng trong mười ngày và buộc bà phải nghe và xem các tài liệu chống lại Pháp Luân Công. Trong lúc bà bị giam, công an đã ép chồng bà giao nộp tất cả các sách về Pháp Luân Công và ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Do quá sợ hãi nên ông đã ngừng tập Pháp Luân Công. Sau đó, ông mắc một căn bệnh nan y và qua đời năm 2008 ở tuổi 49.

Bị giam 25 ngày vào năm 2002

Các viên chức Phòng Công an Huyện Lăng đã đột nhập vào nhà bà Lý vào năm 2002 và đưa bà đến Trại tạm giam Huyện Lăng. Mười ngày sau, họ chuyển bà đến một trại tẩy não trong khách sạn Quốc Thái ở thành phố Đức Châu và giữ bà ở đó thêm 15 ngày nữa. Ngoài ra, gia đình bà còn buộc phải trả 2.000 Nhân dân tệ cho trại tẩy não, cộng thêm 2.000 Nhân dân tệ hối lộ các quan chức để bà được thả.

Bị giam 45 ngày vào năm 2009

Bà Lý đang đạp xe điện trên đường vào ngày 16 tháng 6 năm 2009 thì một số công an mặc thường phục chặn bà lại. Họ giật túi xách và xe đạp điện trước khi đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Đức Châu. Bệnh tim của bà đã tái phát nhưng công an vẫn đưa bà đến Trại Lao động Thành phố Tế Nam vào ngày thứ 46. Trại đã từ chối cho bà nhập trại vì bệnh tim nặng. Chỉ do đó công an mới thả bà ra.

Trong lúc đang bị giam, công an đã đột kích vào nhà bà và tịch thu hơn 40 cuốn sách về Pháp Luân Công, ba bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, số tiền mặt 1.500 Nhân dân tệ, hai chiếc điện thoại di động trị giá 1.200 Nhân dân tệ và một thẻ Internet không dây trị giá 405 Nhân dân tệ. Họ còn tống tiền gia đình bà 10.000 Nhân dân tệ và chủ nhà bà số tiền 500 Nhân dân tệ. Chủ nhà của bà lại khấu trừ 500 Nhân dân tệ từ tiền đặt cọc của bà. Tổng cộng, tổn thất tài chính của bà trong lần bị giam giữ này là 13.605 Nhân dân tệ (=1.500 + 1.200 + 405 + 500 + 10.000).

Bị giam một tháng vào năm 2015

Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2015, bà Lý đang đi xe đạp điện thì bị một chiếc ô tô màu đen không rõ biển số từ Đồn Công an Tống Quang Truân thuộc khu phát triển kinh tế tông vào. Một số công an đã nhảy ra ngoài và đưa bà đến đồn công an trước khi chở bà đến Đội an ninh khu phát triển kinh tế. Công an còng tay bà vào một cái móc trên tường, khiến bà không thể nằm xuống ngủ vào ban đêm. Một ngày sau, họ chuyển bà đến Trại tạm giam Thành phố Đức Châu. Trong thời gian một tháng ở đó, họ buộc bà phải dán những bông hoa bằng keo độc hơn mười giờ mỗi ngày, khiến bà bị ho thường xuyên và các ngón tay cái bị tê.

Công an cũng đã đột kích vào nhà bà Lý trong ngày bà bị bắt. Họ đã tịch thu ba bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, một chiếc máy tính xách tay trị giá 3.200 Nhân dân tệ, 1.100 Nhân dân tệ tiền mặt và một chiếc áo khoác mới trị giá hơn 300 Nhân dân tệ. Họ còn buộc gia đình bà phải trả 500 Nhân dân tệ cho việc khám sức khỏe và 150 Nhân dân tệ khác để lấy lại chiếc xe đạp điện bị tịch thu của bà.

Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2015, hai người đàn ông và một phụ nữ từ Đội an ninh nội địa khu phát triển kinh tế đã quấy rối cha bà Lý (86 tuổi) tại nhà riêng. Kết quả là ông sợ hãi đến nỗi ngã bệnh. Ông không thể ăn uống trong một tháng và đến mức không thể nhận ra. Nhờ sự chăm sóc tận tình của bà Lý, tình trạng của ông đã cải thiện đáng kể.

Nỗ lực bắt giữ bà Lý của cảnh sát thất bại vào năm 2016

Vào tối ngày 22 tháng 4 năm 2016, các phòng an ninh nội địa ở quận Đức Thành, quận Linh Thành và Khu phát triển kinh tế đã huy động các đồn công an trực thuộc và điều động hơn 100 công an để bắt giữ các học viên địa phương đã nộp đơn khiếu nại hình sự Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Bà Lý là một trong những học viên bị nhắm tới. Tuy vậy, bà đã tình cờ đi ra ngoài khi công an đến đập cửa vào đêm đó. Sau đó họ mai phục bên ngoài nhà bà. Một người bạn tình cờ đến thăm bà và bị cảnh sát thẩm vấn. Lúc đầu sau khi thả người này, công an đã đuổi theo và giật túi xách của ông. Sau khi xác nhận ông không có tài liệu về Pháp Luân Công trong túi, cảnh sát ra hiệu rằng ông có thể rời đi. Sau đó họ cũng rút lui mà không bắt được bà Lý.

Bị sách nhiễu vào năm 2017

Hơn 10 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2017, bà Lý đang dọn dẹp nhà cửa thì hai người từ Đội an ninh nội địa khu phát triển kinh tế và trưởng ban an ninh khu dân cư địa phương đến gõ cửa nhà bà. Chị dâu bà, người tình cờ đến thăm bà, đã ra mở cửa. Bà Lý đã tự nhốt mình trong phòng ngủ và từ chối gặp ba vị khách không mời mà đến. Cả ba liên tục gõ cửa phòng ngủ của bà và bà không cho họ vào. Sau khoảng mười phút giằng co, họ lục soát các phòng khác của bà và dọa sẽ quay lại vào chiều hoặc tối hôm đó trước khi rời đi.

Nhập viện bốn tháng sau một vụ sách nhiễu khác vào năm 2019

Một số người từ Đội an ninh nội địa khu phát triển kinh tế đã bất ngờ đột nhập vào nhà bà Lý vào ngày 8 tháng 8 năm 2019 để đột kích vào nhà bà mà không xuất trình lệnh khám xét. Tuy nhiên, bà đã cố gắng ngăn cản họ và bị sĩ quan Chiêm Vương đẩy ngã. Bà ngã xuống đất và bệnh tim lại tái phát. Kết quả là, bà không thể cử động.

Công an Triệu Chí Hào đã gọi xe cấp cứu để đưa bà đến Bệnh viện Trung tâm Thành phố Đức Châu. Tại đây bà bắt đầu bị sốt và được chuyển đến Bệnh viện nhân dân Thành phố Đức Châu, sau đó được chuyển đến Trung tâm phục hồi chức năng Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc quận Lăng Thành.

Cuối cùng, bà phải nằm viện bốn tháng và chi trả hơn 40.000 Nhân dân tệ chi phí y tế. Công an đã sách nhiễu bà bốn lần trong thời gian bà nằm viện. Sau khi xuất viện, bà gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.

Nhiều vụ quấy rối xảy ra trước lần bức hại mới nhất của bà

Bất chấp tình trạng của bà Lý, công an đã sách nhiễu bà tại nhà vào tháng 10 năm 2020.

Hơn 4 giờ chiều ngày 18 tháng 3 năm 2021, một chiếc ô tô “Tuần tra khu phát triển kinh tế” đã đi vào khu dân cư bà Lý. Hai sĩ quan trẻ đột nhập vào nhà bà. Tuy nhiên, bà không có ở nhà và người giúp việc của bà đã ra mở cửa. Công an đã chụp ảnh phòng khách và phòng ngủ. Sau đó họ bước ra ngoài để chụp ảnh lối vào tòa nhà. Lúc đó bà Lý tình cờ trở về nhà. Họ cố gắng chụp ảnh bà và bà đã ngăn họ lại. Bà cũng từ chối đọc ba mẫu đơn mà một trong số họ đã đưa cho bà. Sau đó họ rời đi.

Tháng 11 năm 2021, bà Lý nhận được cuộc gọi từ một sĩ quan. Ông ta nói rằng cấp trên đã chỉ đạo ông ta “kiểm tra bà” và ông ấy phải làm công việc của mình.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/13/身体状况严重-李俊兰被劫持到山东省女子监狱-470915.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/17/214337.html

Đăng ngày 31-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share