Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2024] Tháng 12 năm 2023, ông Sử Văn Trác, 59 tuổi, ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 6 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Chiều ngày 16 tháng 3 năm 2023, ông Sử bị hai cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thổ Môn Lĩnh đột kích vào nhà và bắt cóc. Họ tịch thu một cuốn sách Pháp Luân Công và bức ảnh chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Trước đó, vào 7 giờ sáng cùng ngày, sáu cảnh sát đã đến văn phòng quản lý của khu chung cư nơi ông Sử đang sinh sống và yêu cầu xem các video giám sát. Họ đã quyết định bắt giữ ông sau khi thấy ông đi đổ rác trong một đoạn video.

Hai cảnh sát tham gia bắt giữ đã đưa ông Sử thẳng đến Trại tạm giam Hưng Long Sơn ở thành phố Trường Xuân, nhưng trại tạm giam từ chối tiếp nhận do kết quả kiểm tra sức khỏe bắt buộc cho thấy không đủ điều kiện tiếp nhận. Cảnh sát đã yêu cầu thực hiện lại một cuộc kiểm tra khác nhưng kết quả vẫn cho thấy ông không đủ điều kiện sức khỏe.

Sau đó, cảnh sát đến một bệnh viện và yêu cầu bác sỹ ở đó sửa lại kết quả khám sức khỏe của ông Sử. Sau đó, trại tạm giam Hưng Long Sơn đã đồng ý tiếp nhận ông. Các lính canh ở trại giam này đã thẩm vấn, ép ông uống rượu và treo ông lên bằng dây thừng.

Viện Kiểm sát Quận Khoan Thành đã khởi tố ông Sử và chuyển vụ việc của ông lên Tòa án Quận Khoan Thành. Ông Sử đã phải hầu tòa vào ngày 11 tháng 8 năm 2023. Tòa án đã không thông báo trước cho gia đình ông về phiên xét xử mà chỉ thông báo sau khi phiên tòa đã kết thúc. Sau đó, tòa án tổ chức xét xử lần thứ hai nhưng lần này cũng vẫn không báo gì cho gia đình ông Sử.

Theo thông tin từ những người trong cuộc, thẩm phán Lý Đan là chủ tọa phiên tòa. Tham gia phiên xét xử còn có các thẩm phán Tào Dương Tử và Lưu Hiểu Na cùng thư ký Vương Hiểu Húc. Thẩm phán Lý hứa sẽ chỉ kết án ông Sử hai năm nếu ông chịu thừa nhận mình “có tội”; nếu không ông sẽ phải nhận mức án 3 năm tù hoặc lâu hơn. Ông Sử không tuân theo yêu cầu này vì ông không vi phạm luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 19 tháng 12, Tòa án đã ra phán quyết có tội đối với ông Sử. Ông bị kết án sáu năm tù. Ông đã viết trên bản án: “Phán quyết này đối với tôi là vô hiệu.”

Bức hại trong quá khứ

Ông Sử bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999 và cuộc bức hại bắt đầu sau đó bốn tháng nhưng ông chưa bao giờ dao động đức tin của mình. Kể từ đó, ông đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định tu luyện. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2000, và hai lần bị kết án tù (9 năm vào năm 2002 và bốn năm vào năm 2012).

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày mà ĐCSTQ chính thức phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, ông Sử đã đến trụ sở chính quyền tỉnh để kháng nghị cho quyền thực hành đức tin của mình. Ông bị bắt và đưa đến Trường Tiểu học Nam Lĩnh nhưng ông đã trốn thoát được.

Ngày 24 tháng 2 năm 2000, ông Sử và một số học viên địa phương khác đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ bị bắt bên ngoài Văn phòng Khiếu nại của Hội đồng Nhà nước rồi bị áp giải trở về Trường Xuân ngay trong đêm. Ông Sử bị giam giữ tại Trại giam Quận Cửu Đài trong 15 ngày.

Ngày 16 tháng 6 năm 2000, ông Sử lại đến Bắc Kinh và luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trên Tháp Thiên An Môn (ở rìa phía Bắc của Quảng trường Thiên An Môn). Ông bị người của Sở Cảnh sát Quận Cửu Đài bắt và đưa về Trường Xuân. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giữ Quận Cửu Đài rồi sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Quận Cửu Đài vào ngày 22 tháng 6 năm 2000. Sau đó, ông bị kết án một năm tại Trại lao động Ẩm Mã Hà và được thả vào ngày 20 tháng 4 năm 2001.

Ngày 20 tháng 9 năm 2001, khi ông Sử cùng một số học viên khác đang treo biểu ngữ có thông điệp về Pháp Luân Công thì bị cảnh sát phát hiện. Ông đã trốn thoát được và phải sống lưu lạc trong một tháng để tránh bị bắt.

Ngày 12 tháng 3 năm 2002, một số học viên ở thành phố Trường Xuân đã chèn sóng kênh truyền hình cáp địa phương để phát sóng các chương trình phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ hàng ngàn học viên địa phương. Ông Sử phải đi ẩn náu để tránh bị bắt.

Sau đó, ông Sử lại đến Bắc Kinh một lần nữa. Ông và một học viên khác đã treo biểu ngữ với thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên Quảng trường Thiên An Môn. Ông cũng hô lớn những thông điệp này. Ông bị bắt và bị đưa đến Sở Cảnh sát Thiên An Môn rồi sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Quận Triều Dương. Ông tuyệt thực trong tám ngày và đã bị bức thực. Ông được trả tự do vào ngày 30 tháng 4 năm 2002.

Ngày 27 tháng 11 năm 2002, khi đang ở nhà chị gái thì ông Sử bị hơn 10 nhân viên từ Sở Cảnh sát Quận Cửu Đài và Đồn Cảnh sát Công Nông bắt giữ. Ông bị tra tấn ép cung, sau đó bị Tòa án Quận Cửu Đài kết án 9 năm tù vào ngày 5 tháng 11 năm 2003. Ông được thả ra khỏi Nhà tù Cát Lâm vào tháng 11 năm 2011.

Ngày 30 tháng 5 năm 2012, ông Sử bị Đổng Bình, trưởng Phòng An ninh Nội địa Quận Cửu Đài bắt giữ vì phát tặng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Tòa án Quận Cửu Đài đã kết án ông Sử bốn năm tù vào tháng 11 năm 2012 và một lần nữa ông lại bị đưa đến Nhà tù Cát Lâm. Ông được trả tự do vào ngày 29 tháng 5 năm 2016.

Trong hai lần thụ án, ông Sử đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, gồm có đánh đập, sốc điện, gây bỏng bằng nước sôi và bị trói bằng dây thừng.

Các bài viết có liên quan:

Sau 13 năm bị cầm tù oan sai, người đàn ông Cát Lâm lại một lần nữa đối mặt với xét xử

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/5/470637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/9/214236.html

Đăng ngày 25-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share