Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Huệ Tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2023] Tôi là một đệ tử Đại Pháp sống ở vùng nông thôn phía Đông Bắc Trung Quốc, năm nay tôi 64 tuổi. Năm 2006, công việc kinh doanh của gia đình tôi bết bát; vợ chồng tôi mất trắng mọi thứ và gặp khó khăn về tài chính. Tôi phải ở nhờ nhà chị gái của mình và tình cờ phát hiện trong nhà chị có một cuốn Pháp Luân Công. Sau khi đọc xong, tôi thấy rất hay liền lập tức nhờ chị hướng dẫn tôi luyện các bài công pháp.

Chồng tôi không đi làm, vì vậy mình tôi phải cáng đáng hai công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và làm việc không biết mệt mỏi.

Hai năm sau, chồng tôi bị xuất huyết não phải nhập viện. Một tháng sau, anh có thể đi lại được nhưng vẫn cần trợ giúp trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi khuyên anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và anh đã đồng ý. Chúng tôi chăm chỉ học Pháp, luyện công và cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhờ vậy, sức khỏe của chồng tôi được cải thiện và anh ấy không còn cần phải dùng bất kỳ loại thuốc nào nữa, điều này đã giúp các con chúng tôi giảm bớt gánh nặng tài chính đáng kể!

Khi con trai tôi chứng kiến sức khỏe của cha tốt lên rất nhiều, cháu đã nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cảm tạ Sư phụ Đại Pháp từ tận đáy lòng. Gia đình cháu được ban phước và cuộc sống của các cháu trở nên suôn sẻ và hạnh phúc.

Tuy nhiên, cách đây mấy năm tôi đã gặp một số can nhiễu. Tôi phải mất đến hai năm để tìm ra chấp trước của mình, thực tu bản thân và đề cao tâm tính.

Tôi có một căn hộ ở thành phố nhưng nó nằm trên tầng 6. Tòa nhà không có thang máy nên khá bất tiện cho việc đi lại của chồng tôi. Tôi muốn anh ra ngoài tập thể dục nhiều hơn nên đã thuê một căn hộ trên tầng hai. Tuy nhiên, từ khi chúng tôi dọn sang căn hộ đó, sức khỏe của chồng tôi ngày càng sa sút. Anh hay bị ngã, còn có tình trạng tiểu không tự chủ, phải dùng đến bỉm.

Tâm tình tôi dạo đó không tốt lắm, còn có một nguyên nhân khác. Bố mẹ vợ của con trai tôi ở quê lên chơi. Họ cảm thấy thoải mái và quyết định ở lại thêm một thời gian. Sau hơn một năm, họ vẫn chưa muốn về quê. Nhìn thấy cảnh hai người được hưởng những điều vui vẻ trong khi bản thân tôi không có, tôi cảm thấy tức giận và bất bình. Hơn nữa, con trai tôi còn phàn nàn rằng cháu không hợp với bố mẹ vợ, điều này càng khiến tôi bất mãn và ghen tị hơn. Đã mấy lần tôi nghĩ đến việc đưa chồng tôi đến đó để đuổi khéo họ về.

Ông bà thông gia không nghe tôi giảng chân tướng, còn có thái độ bất kính với Đại Pháp. Con dâu tôi bị ảnh hưởng bởi cha mẹ nên cũng có thái độ tiêu cực đối với Đại Pháp. Con dâu không bao giờ tự đến nhà chúng tôi. Đã thế, cháu còn không cho phép con gái đến thăm ông bà nội.

Tình trạng này kéo dài hơn hai năm, sau đó tôi bắt đầu hướng nội. Tôi nhận ra đáng nhẽ mình không nên chuyển đến căn hộ thuê trên tầng hai. Tôi phát hiện ra mình đã không thực sự tín Sư tín Pháp. Tôi đã muốn dùng những cách thức của người thường, như tập thể dục để cải thiện sức khỏe cho chồng tôi. Kết quả là phản tác dụng.

Từ đó, tôi bắt đầu học Pháp với tâm thuần tịnh. Tôi tìm thấy tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận và tư lợi. Tôi nhận ra rằng những chấp trước này không phải là chân ngã của tôi. Tôi muốn tống khứ chúng, nhưng tôi vẫn chưa thể buông bỏ chúng.

Tình thế xoay chuyển

Tháng 3 năm 2021, toàn bộ tòa chung cư của chúng tôi bị cách ly vì một người có kết quả xét nghiệm dương tính. Do vậy, tôi buộc phải ở nhà và tôi có nhiều thời gian học Pháp hơn. Một hôm, khi đọc Pháp đến phần tâm tật đố, tôi chợt nhận ra mình có tâm tật đố với ông bà thông gia. Tôi biết mình phải loại bỏ tâm tật đố này và thiện tâm khi nghĩ về họ.

Sau khi hết các quy định cách ly, tôi đến thăm hai ông bà thông gia. Lần này, tôi đối tốt với họ và trong tâm không còn oán hận họ nữa. Họ rất vui mừng khi gặp tôi và lắng nghe tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Trên đường về nhà, tuyết vẫn rơi dày đặc nhưng tôi không hề thấy lạnh, toàn thân tôi ấm áp và nhẹ nhõm. Trong tâm tôi tràn đầy sự biết ơn đối với Sư phụ. Tôi đã trải nghiệm sự mỹ hảo của việc không oán hận hay tật đố.

Về đến nhà, tôi phát hiện tình trạng rò rỉ nước trong nhà vệ sinh mấy ngày qua đã chấm dứt.

Ngày hôm sau, tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người. Nhiều người lắng nghe tôi nói và họ đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Hai hôm sau, tôi nghe tin ông bà thông gia trở về quê. Thật ngạc nhiên, sức khỏe của chồng tôi cũng cải thiện đáng kể sau khi tôi hướng nội và đề cao tâm tính.

Mỗi bước đề cao của tôi đều nhờ Sư phụ từ bi vĩ đại và Pháp. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư tôn, và tôi chỉ có thể ngày càng tu luyện tinh tấn hơn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/9/468003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/30/213569.html

Đăng ngày 17-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share