Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2023] Gần đây, tôi nhận ra rằng mình đang tự làm khó mình, đặc biệt là trong vấn đề ăn uống. Tôi ăn rất đạm bạc, hầu như chỉ ăn bánh bao và dưa muối, nghĩ rằng như vậy sẽ tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng và có thể ăn rất nhanh. Hơn nữa, tôi có thể chịu khổ, tiêu trừ được một chút nghiệp lực. Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu có vấn đề về sức khỏe, da của tôi tái nhợt, cơ thể cũng có những biểu hiện không tốt nhưng tôi vẫn chưa nhận ra. Gia đình rất lo lắng cho tôi, thậm chí còn sinh ra một số hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp.

Ban đầu, tôi còn nghĩ, chịu khổ là điều tốt, và không thể hiểu mình đã làm gì sai. Sau đó, tôi ngộ ra rằng tôi vốn có điều kiện nhưng lại hữu ý chịu đựng khổ nạn thì chính là đã đi sang cực đoan và tu theo tiểu đạo. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi nên để ý đến những chuyện lớn chứ không chỉ nhìn những điều nhỏ nhặt.

Khi nghĩ về điều này, tôi nhận ra những chấp trước liên quan đến thói quen ăn uống quá đạm bạc của mình. Tôi không nấu ăn, kỳ thực đó là cái cớ cho tâm lười biếng của tôi. Tôi không ăn trứng vì từng đọc một bài chia sẻ ngụ ý trứng không tốt. Bằng cách tránh né chúng, tôi thực sự đang dùng nhận thức của cá nhân khác để chỉ đạo việc tu luyện của mình thay vì ngộ và tu luyện theo yêu cầu của Đại Pháp.

Sau khi nhận ra những chấp trước này, tôi quay trở lại ăn uống bình thường. Nhưng sau đó tôi lại bước sang một thái cực khác. Khi đồ ăn bị hỏng, tôi tiếc không muốn vứt đi và vẫn ăn. Trước đây tôi hay ăn đồ ăn quá hạn sử dụng, thậm chí là đồ đã bị hỏng, ôi thiu. Nhưng nhờ sự bảo hộ của Sư phụ nên tôi thường không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nhưng rồi có lần tôi bị đau bụng hơn hai tuần sau khi ăn một chiếc bánh bao bị mốc.

Cơ thể người là một tiểu vũ trụ, Sư phụ đã không ngừng giúp chúng ta tịnh hóa và thanh lý thân thể. Tuy nhiên, tôi thường ăn đồ ăn ôi thiu và khiến cơ thể bị nhiễm độc. Đây không phải là do tôi vô tình bị đầu độc, mà tôi đã chủ động để cơ thể mình nhiễm độc. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi đã chết, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm những điều ngu ngốc. Chẳng phải tôi đã tạo thêm bao nhiêu gánh nặng cho Sư phụ? Tôi coi sự bảo hộ của Sư phụ là đương nhiên và nghĩ rằng việc mình ăn đồ ôi thiu không có vấn đề gì.

Giờ đây, khi nhìn lại hành động đó, tôi nhận ra tâm muốn được bảo hộ, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị và tâm chứng thực bản thân. Điều đó cũng giống như việc đứng giữa đường trong tay ôm cuốn Chuyển Pháp Luân và cho rằng mình sẽ được bảo hộ mà không sợ xe hơi đâm.

Tôi không ngừng thừa nhận những việc mình đã làm sai với Sư phụ và quyết tâm tu bỏ mọi chấp trước này. Mỗi ngày, tôi dành thời gian rỗi để học Pháp, luyện công, bài trừ các chủng nhân tâm, nhân niệm bất chính. Sau vài hôm, tôi đã bình phục. Tuy nhiên, tôi đã đi chệch hướng trong tu luyện và tự chuốc lấy khổ nạn không cần thiết.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng trở nên cực đoan trong việc ăn mặc, tôi thường ăn mặc xuề xòa, thậm chí luộm thuộm. Sau này, tôi thấy trang phục của người dẫn chương trình NTDTV rất phù hợp và đoan trang, đồng thời, tôi nhận ra rằng một hình tượng đẹp, bao gồm cả màu sắc, sẽ mang lại cho mọi người cảm giác dễ chịu và như vậy sẽ tốt cho họ. Hơn nữa, những gì chúng ta thể hiện không chỉ là hình ảnh cá nhân mà còn là hình ảnh của đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải nghĩ đến việc người thường sẽ nhìn nhận thế nào về đệ tử Đại Pháp. Cử chỉ hành vi của một người có thể không nhận ra ngay, nhưng vẻ bề ngoài sẽ để lại ấn tượng đầu tiên cho mọi người.

Buông bỏ chấp trước không có nghĩa là chúng ta phải buông bỏ chính vật chất đó. Trên thực tế, khi chúng ta buông bỏ được chấp trước trong môi trường vật chất của cuộc sống thường nhật, thì mới là tu luyện vững chắc nhất. Nhưng nếu quá chú trọng đến hình ảnh, bạn sẽ đi sang một thái cực khác, sinh ra tâm truy cầu danh lợi, sắc dục , phù phiếm, v.v.. Hãy tu tâm một cách chân chính theo yêu cầu của Đại Pháp, phù hợp với địa vị và giai tầng của mình, mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động đều là giảng chân tướng và cứu người. Chúng ta nên bài xếp tốt mọi việc, sống đàng hoàng và tránh bước sang cực đoan.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/22/469503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/11/214256.html

Đăng ngày 15-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share