Bài viết của Ngọc Vân, một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2023] Tôi và em dâu sống trong cùng một khu dân cư, căn hộ của chúng tôi chỉ cách nhau một khoảng sân. Một hôm, khi tôi đang rửa tay, em dâu gọi tôi: “Chị dâu, chị lau tay đi rồi lấy bút điền giúp em mẫu biểu này.” Tôi cũng không nghĩ gì và chỉ viết theo những gì cô ấy nói. Tôi điền vào mẫu biểu, tổng cộng có hơn 20 chữ. Sau khi tôi điền xong, em dâu lại đưa thêm tờ khác.

Sau khi điền vào hai mẫu biểu, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: “Đây là loại giấy tờ gì? Tại sao tôi lại không hỏi cô ấy mục đích của mẫu biểu này, tôi là người tu luyện, sao có thể bất cẩn như vậy?”

Sau khi hỏi lại, tôi mới biết đó là mẫu xét nghiệm axit nucleic (NAAT) trong thời gian xảy ra đại dịch, thông tin trên đó chưa đủ nên cần phải điền bổ sung.

Nghe xong tôi choáng váng, đột nhiên cảm thấy lưng đau dữ dội, toàn thân đau nhức, sưng tấy và tê dại, gần như không thể đứng vững. Tôi ngộ ra bản thân đã làm sai thông qua việc giúp em dâu điền thông tin giả mạo. Cựu thế lực đã dùi vào chấp trước vào tình thân quyến của tôi.

Giả mạo là một đặc trưng của văn hóa đảng, là gen di truyền tà ác và là cách làm thường thấy của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Tôi nghĩ rằng nếu là một học viên có ngộ tính tốt hơn sẽ không làm điều này một cách mù quáng. Khi hành động như vậy, tôi đã đi lệch khỏi đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, rơi vào cái bẫy của tà linh. Tôi cảm thấy rất có lỗi và nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con đã sai rồi! Thưa Sư phụ, con đã sai rồi! Con chỉ đi theo an bài của Sư phụ và sẽ phủ nhận sự an bài của cựu thế lực.” Sau một lúc, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau đó, tôi đi tìm đồng tu A và kể cho cô ấy nghe chuyện này. Cô ấy nói: “Sư phụ đã đưa chị đến đây để điểm hóa cho tôi! Tôi cũng đã làm những điều tương tự cho người khác và vi phạm các yêu cầu của Đại Pháp. Tôi cho con trai và đồng nghiệp mượn chứng chỉ chuyên ngành kỹ thuật của mình để giúp họ tránh bị phạt và kiếm lợi ích cho bản thân. Từ giờ trở đi, tôi sẽ rửa sạch những tàn dư của văn hóa đảng trên người mình, không phối hợp với những hành vi giả mạo nữa.”

Khi tôi về đến nhà, con trai tôi hỏi tôi: “Mẹ ơi, mẹ điền mẫu đơn gì cho dì vậy? Mẹ không thể điền cho dì như vậy được.” Tôi hiểu rằng Sư phụ đang dùng lời của con trai để điểm hóa cho tôi. Tôi nói: “Mẹ biết rồi.”

Tôi vừa nói xong, em dâu tôi lại gọi ngoài cửa: “Chị dâu ơi, chị hãy tới điền hết mấy mẫu biểu còn lại này giúp em đi vì tất cả các mẫu biểu phải có cùng một nét chữ.” Tôi ngộ ra rằng mình nên làm theo lời dạy của Sư phụ và buông bỏ cái tình của người thường, buông bỏ tâm giữ thể diện và tâm vị tư, từ đó đề cao lên. Tôi trả lời với ngữ khí tường hòa: “Chị là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tu luyện theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Chị không thể điền vào các mẫu biểu này với thông tin không đúng sự thật như vậy. Điều này là sai trái!”

Cô ấy nói: “Mẫu biểu này không phải là giả, trong thời gian đại dịch diễn ra, mẫu biểu này dùng để thu thập thông tin của người xét nghiệm. Mà lúc đó em không có thời gian để điền vào. Bây giờ phải bổ sung lại đầy đủ thông tin, tìm lại người xét nghiệm thì khó quá nên em mới làm theo cách này. Nếu chị không viết nữa thì thôi. Tất cả các mẫu đơn ban đầu chị đã điền phải bị hủy bỏ và làm lại!“ Em dâu giận dữ rồi bỏ đi. Tôi nghe thấy tiếng xé giấy vang lên.

Tôi biết hai những gì tôi điền đã được hủy và vô hiệu, đồng thời vật chất bại hoại của văn hóa đảng đã bị giải thể, quỷ kế của cựu thế lực đã thất bại. Lúc này, tâm tôi rất nhẹ nhàng, không oán không hận, thư thái và bình yên. Khi tôi bước đi, những cơn đau khắp cơ thể lúc trước đều đã biến mất, tôi cảm thấy nhẹ nhàng tự tại. Tôi đã khấu bái Sư tôn và chân thành cảm tạ Sư tôn từ bi và ân đức cứu độ của Ngài, đồng thời tôi cũng có được sự đề cao về tâm tính, tôi nhận ra tâm chấp trước vào tâm giữ thể diện và cũng như chấp trước vào tình cảm gia đình.

cựu thế lực vẫn muốn tiếp tục khảo nghiệm tôi. Sau ngày hôm đó, em dâu phớt lờ tôi và giận dữ bỏ đi mỗi khi nhìn thấy tôi. Tôi không hề động tâm và vẫn duy trì tâm thái của một đệ tử Đại Pháp. Tôi thường giúp gia đình cô ấy dọn dẹp sân và giúp cô ấy chăm sóc cháu. Dần dần, những xung đột của chúng tôi cuối cùng đã được hóa giải và giờ đây chúng tôi hòa hợp với nhau hơn bao giờ hết.

Từ đó trở đi, tôi tăng cường tĩnh tâm đọc Pháp, học thuộc Pháp, đồng thời sắp xếp thời gian nghe đi nghe lại “Cửu Bình” và “Giải thể văn hóa Đảng” để cải biến những quan niệm con người, quan niệm hiện đại, quan niệm biến dị, tăng cường chính niệm cho bản thân. Tôi cảm thấy rằng khi tôi chuyên tâm và tập trung cao độ khi đọc Pháp, tâm tính của tôi đã được thăng hoa, công việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh của tôi ngày càng trở nên suôn sẻ hơn.

Tâm chấp trước vào coi trọng thể diện và tình cảm gia đình là những thứ tự tư, tự ngã, là những vật chất bại hoại, bị cựu thế lực áp đặt lên người tu luyện chúng ta, nhằm mục đích hủy hoại người tu luyện, đó không phải là điều Sư phụ muốn. Nếu chúng ta, những đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, không tu bỏ tâm vị tư của bản thân, thì sẽ không thể trở thành Thần, chúng ta sẽ không tu xuất được tâm từ bi, và chúng ta sẽ không thể cứu độ những chúng sinh đang chờ được đắc cứu.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/15/467034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/8/213252.html

Đăng ngày 15-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share