Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Peru

[MINH HUỆ 13-12-2023] Ngày 26 tháng 11 năm 2023, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Peru lần thứ 21 đã được tổ chức ở Lima, tại Trung tâm Hội nghị của Đại học Công giáo Peru. 12 học viên đã chia sẻ quá trình vận dụng các Pháp lý của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày và tại nơi làm việc, cũng như những trải nghiệm về những thay đổi tích cực. Các học viên từ khắp Peru, trong đó có nhiều học viên mới, đã tham dự Pháp hội.

4323284aa7d958ea2172739281131e54.jpg

Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 21 được tổ chức tại Lima vào ngày 26 tháng 11

4af52c23d1cac103e2b416ded93ecedc.jpg

44eca7d4bfab5a287762f0af362f8dda.jpg

Các học viên chia sẻ tại Pháp hội

Thực tu và đề cao bản thân

Nhìn lại một năm qua, bà Violeta cho biết bà đã trải qua nhiều biến cố liên quan đến tu luyện cá nhân, khiến bà thậm chí đã từ bỏ các hạng mục và sự kiện quan trọng. Bà nói: “Đây là cơ hội giúp tôi nhận ra những chấp trước mà bản thân cần phải vứt bỏ, kể cả tự ngã, tâm oán hận, tâm tật đố, thói đổ lỗi cho người khác, chấp trước vào danh và tình với người nhà. Giờ đây, tôi đã nhận ra mình phải tu luyện vững chắc và đề cao tâm tính vì tôi vẫn chưa làm được tốt.”

Với kỹ năng tiếp thị và công nghệ của mình, bà Violeta nâng cao nhận thức về Đại Pháp trên mạng xã hội và đăng các bài viết liên quan. Bà làm việc cần mẫn và phối hợp với các học viên khác bằng chính niệm.

Bà Violeta cũng biết thời gian là có hạn và bà cần phải nhanh chóng đề cao trong tu luyện. “Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta phải làm tốt hơn nữa trong những bước cuối cùng và không thể buông lơi. Tôi cũng cảm thấy cần phải vượt qua tâm oán hận, tâm đố kỵ, chỉ trích người khác và các chấp trước khác để có thể đề cao nhanh chóng”, bà nói.

Bà Violeta nói, khi gặp khảo nghiệm tâm tính, chúng ta phải vượt qua bằng chính niệm. “Mỗi một quan là một cơ hội đề cao bản thân, là một khảo nghiệm xem ta có thể giữ bình tĩnh, xem ta có thể giải quyết vấn đề như một học viên và vứt bỏ quan niệm sai hay không.”

Nhìn nhận mọi việc bằng nhãn quang của người tu luyện

Bà Maria cho biết, khi mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bà thấy thân thể bà nhẹ nhàng, tâm thái trầm tĩnh và nội tâm bà an hòa. Tuy nhiên, khi chấp trước nổi lên, bà chưa hiểu được loại bỏ chấp trước cũng là một phần quan trọng của tu luyện, trong đó có tâm oán hận. “Một số học viên sinh tâm oán hận và ngừng [tu luyện]. Cựu thế lực đã lợi dụng điểm yếu của họ để khiến họ từ bỏ tu luyện”, bà nói.

Bà Maria nói thêm khi phối hợp chỉnh thể, học viên có thể đề cao nhanh chóng. Bà nghĩ các học viên cần phối hợp với nhau tốt hơn. “Chúng ta đang gách vác sứ mệnh thiêng liêng, đòi hỏi chúng ta phải xem xét mọi việc bằng nhãn quang của người tu luyện, chứ không phải một người thường. Chúng ta phải dẹp quan niệm và cái tình của con người qua một bên.”

Truy cầu hạnh phúc, chấp trước an dật và sợ khổ đã khiến bà tu luyện chậm lại. Mặc dù đã tu luyện hơn 20 năm nhưng bà Maria thấy mình vẫn chưa thể loại bỏ được tâm chấp trước này. Cựu thế lực đã lợi dụng chúng để khiến bà động tâm. Bà thậm chí hoài nghi việc tu luyện và sứ mệnh của bản thân trong Đại Pháp. Nó khiến bà càng thêm đau khổ, khiến việc tu luyện càng khó khăn hơn.

“Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được sự từ bi và sự chăm sóc của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp). Điều đó rất mạnh mẽ và nó giúp tôi trong tu luyện”, bà Maria giải thích.

Mối quan hệ với các con cũng giúp bà nhận ra chấp trước của mình, bà trở nên bao dung và từ bi hơn. Bà từng hy vọng các con sẽ yêu thương, an ủi và khiến bà hạnh phúc. Bởi vậy, bà không sao hiểu được khi các con có thái độ tệ với bà. “Sau đó, tôi nhận ra đây cũng là một phần của quá trình tu luyện và đề cao của mình, chứ không có gì là bất công cả. Sau đó, thái độ của các con đối với tôi cũng thay đổi”, bà nói.

Biết ơn vô hạn

Anh José, đến từ Venezuela, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2019, nhưng anh cảm thấy phải đến năm 2022, anh mới tu luyện nghiêm túc. Hồi mới tuổi đôi mươi, anh được chẩn đoán mắc bệnh viêm loét đại tràng, là bệnh mà y học hiện đại coi là nan y. Vì Venezuela là nước cộng sản, anh José đã sang Peru và điều trị ở đó.

Mặc dù đã uống tất cả loại thuốc được kê đơn và tuân theo chế độ ăn kiêng đặc biệt nhưng sức khỏe của anh José vẫn không cải thiện. Vì cho rằng mình cũng là một người tốt, anh bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của Chúa. Anh đã vâng lời Chúa trong nguyên tắc sống hàng ngày. Anh José nhớ lại: “Một hôm, một người họ hàng đến thăm tôi ở Lima và chia sẻ chính tôi là nguyên nhân khiến bản thân bị bệnh và tôi nên thiền định.”

Cha mẹ anh cũng thấy một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện các bài công pháp Đại Pháp tại một công viên địa phương nên anh José đã tham gia cùng họ. Một tháng sau, anh đã ngồi thiền được trong một giờ và tập bài công pháp thứ hai trong 30 phút.

Anh José cũng hiểu Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất mà còn đưa con người lên cao tầng. “Tôi biết đây là một môn tu luyện và tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để loại bỏ nhiều chấp trước của mình. Tôi đã bỏ rượu, loại bỏ những ý niệm về sắc dục và chấp trước giảm cân. Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn đối với Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã làm cho tôi”, anh José nói.

Một khởi đầu mới

Cô Nagdelis cũng đến từ Venezuela và đã sống ở Lima được 5 năm. Cách đây hơn một năm, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã trải nghiệm nhiều biến đổi đáng kinh ngạc.

Dù xuất thân từ một gia đình truyền thống coi trọng giá trị đạo đức nhưng cô Nagdelis cho biết cô vẫn bị ảnh hưởng bởi lối sống của giới trẻ trong xã hội hiện đại. Ví dụ, mọi người xung quanh cô thường nói về nữ quyền, đồng tính luyến ái, ma túy, quan hệ bừa bãi, mạng xã hội, và ham mê lạc thú.

Tuy nhiên, một hôm, tại nơi làm việc, cô Nagdelis bị đau đầu dữ dội và cơn đau vẫn tiếp tục dù đã uống thuốc. Một đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hỏi cô có muốn nghe chia sẻ tu luyện của một học viên không. Cô Nagdelis đồng ý và cơn đau biến mất ngay lập tức.

Ngạc nhiên trước điều này, cô Nagdelis đã nhờ đồng nghiệp hướng dẫn các bài công pháp cho cô. Cô nói: “Từ khi tôi bắt đầu tu luyện và đọc sách của Pháp Luân Công, tôi đã trải nghiệm một loạt những điều siêu thường”. Hơn nữa, cô đã bỏ được những thói quen xấu như uống rượu, chửi thề và ăn mặc khoe dáng. Cô tiếp tục: “Tôi biết tất cả những điều này đã làm loạn bản tính tiên thiên của mình và tạo ra chấp trước. “Trong vài tháng, nhờ tiếp tục học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, làn da của tôi đã sáng lên, quầng thâm dưới mắt cũng nhạt hơn, màu tóc sáng hơn, ngay cả vết chai ở chân cũng biến mất. Nói chung, mọi thứ trên thân thể tôi đều được cải biến.”

Sau một thời gian quen với một học viên khác, cô Nagdelis nhận ra nó không còn phù hợp và họ nên kết hôn. Họ đã lên lịch tổ chức đám cưới. “Toàn bộ trải nghiệm này giúp tôi nhận ra và trân quý Đại Pháp và con đường tu luyện. Thay vì tìm cách bao biện cho bản thân, tôi nên tập trung hướng nội và tinh tấn hơn. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại”, cô nói.

Phản hồi của người tham dự

7da5f513511d1132ab36a8e08eb29176.jpg

Cô Diana bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây ba tháng

Cô Diana, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây ba tháng. Cô rất vui được tham dự Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện. Cô cho biết: “Tôi rất vui được có mặt ở đây ngày hôm nay và nghe các bài chia sẻ.” Cô rất ấn tượng khi thấy các học viên khác có thể vượt qua những tình huống khó và sống theo sự chỉ đạo của các Pháp lý của Đại Pháp và được Sư phụ bảo hộ. Cô nói đây là một trải nghiệm tuyệt vời.

1887979f9b01f55648a4dc98d3ae8b41.jpg

Cô Julia cho biết Pháp hội đã mang lại cho cô rất nhiều thu hoạch

Cô Julia đã tu luyện Đại Pháp được vài năm và cho biết cô thấy được tiếp thêm động lực qua những chia sẻ của các học viên khác. “Đây như một phần thưởng trên con đường tu luyện của tôi. Tôi tin những câu chuyện này sẽ khích lệ chúng ta làm tốt hơn và giúp nhau tu luyện tinh tấn”, cô nói.

f8b353b0a7bfa30baee3c7c094556290.jpg

Học viên trẻ Azaleia

Cô Azaleia, một học viên trẻ, rất xúc động trước những gì cô được nghe tại Pháp hội. “Tôi hiểu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp chúng ta trở thành những người tốt hơn về nhiều phương diện. Tôi sẽ nỗ lực tinh tấn trên con đường tu luyện của mình để không ngừng đề cao”, cô nói.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/13/469271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/14/213336.html

Đăng ngày 19-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share