Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2023] Đại Pháp hồng truyền tại nhân gian, tạo ra vô vàn những người tu luyện phi thường. Sau đây tôi xin kể lại một số câu chuyện của tôi và các đồng tu để minh chứng cho sự kỳ diệu siêu phàm này.

Câu chuyện của tôi: Sự cải biến bất ngờ

Nhà tôi ở nông thôn. Sau khi kết hôn, tôi sống riêng, hàng xóm là nhà mẹ chồng, mẹ chồng đối đãi với tôi không tốt lắm. Bà hay phê bình tôi lãng phí điện vì bật đèn buổi tối để chăm sóc con.

Mẹ chồng tôi nuôi gà, lợn và để chúng tự do chạy nhảy, còn lợn nhà tôi nuôi nhất định phải buộc lại, con lợn nhỏ nhà tôi vì suốt ngày bị buộc, nên thức ăn đều bị lợn nhà mẹ chồng ăn hết, cuối cùng con lợn nhà tôi đã bị chết.

Tâm oán hận của tôi với mẹ chồng càng ngày càng lớn, không thể hình dung nổi, mong muốn trả thù rất mạnh. Khi hoa hướng dương nhà mẹ chồng sắp nở, khi không có người ở nhà tôi đã bí mật ngắt hết đầu hoa, khi lợn nhà mẹ chồng lớn tôi đã dùng thuốc độc đầu độc chết chúng.

Sau khi tôi làm những việc xấu đó, ác báo liền tới, cơ thể tôi bị lở loét, tôi mắc bệnh ung thư hạch và bị câm điếc trong hơn nửa năm.

Đến khi tôi tiêu hết tiền để chữa bệnh, không còn hy vọng, chỉ chờ ngày chết thì cha mẹ tôi đã nói cho tôi biết về Đại Pháp, Sư phụ đã vớt tôi từ dưới địa ngục lên, tôi không mất một đồng tiền nào, Sư phụ đã thanh lý hết thảy bệnh tật trên thân tôi. Tâm tình tôi rất kích động, không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ.

Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã hoàn toàn cải biến nhân sinh quan, giá trị quan của tôi. Tôi ôm tâm trăn trở hối hận đối với mẹ chồng, vì vậy tôi hết sức đối xử tốt với bà và làm những món ăn ngon, tôi thà không ăn cũng không để cho bà phải thiếu một phần, lương thực mà tôi trồng được cũng biếu cho bố mẹ chồng ăn, khi họ cần giúp đỡ gì, tôi sẽ tận tâm tận lực làm tốt. Qua thời gian, chồng tôi cũng rất cảm động, anh ấy cũng biết nghĩ đến cha mẹ tôi.

Tôi vô cùng trân quý cơ hội tu luyện mà Sư phụ đã cấp cho, nỗ lực thực tu, phối hợp tốt với đồng tu, tinh tấn trên con đường trợ Sư chính Pháp. Tôi sẽ không muốn Sư phụ phải thất vọng.

Câu chuyện của đồng tu A: Lòng từ bi bao la

Chồng của học viên A đã ly dị cô ấy vì lý do nào đó. Nhưng mẹ chồng vẫn muốn sống với đồng tu A. Chồng cũ của cô thường đến thăm mẹ vào dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ, thậm chí anh ta còn mang theo vợ con mới cưới. Đồng tu A không những không lạnh lùng mà đối đãi rất tôn trọng. Một lần, vợ của chồng cũ can ngăn cuộc cãi vã giữa con trai và một người nào đó và bị chém vào chân, không có ai chăm sóc khi nằm viện. Chồng cũ nhờ đồng tu A giúp đỡ và cô đã đồng ý mà không chút do dự. Trong khi người phụ nữ đang ở trong bệnh viện, người thân và bạn bè đã đến thăm cô, tất cả họ đều ngưỡng mộ nhân cách và sự cởi mở của đồng tu A và cô đã giúp tất cả những người đến thăm làm tam thoái.

Câu chuyện của đồng tu B: Thiện đãi cha chồng cũ

Đồng tu B sống ở vùng nông thôn và đã li dị vì chồng cô ngoại tình. Bố chồng cũ của cô không thể tự chăm sóc bản thân, cụ già không quen ở nhà mới của con trai và muốn trở về nhà con dâu đã ly hôn. Đồng tu B sau khi biết, đã dùng xe lăn kéo người cha chồng không thể tự chăm sóc trở về nhà. Cô ấy phục vụ cơm nóng, trà nóng, đổ phân và nước tiểu trong suốt 7 năm cho đến khi ông qua đời.

Bố chồng luôn khen ngợi và cảm ơn con dâu cũ bất cứ khi nào gặp gỡ mọi người. Đồng tu B nói với ông: “Cha về sau không cần cảm ơn con, hãy cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp, là Sư phụ đã dạy con như vậy, dạy con chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người, làm một người càng ngày càng tốt hơn, nếu không học Đại Pháp con nhất định sẽ không làm như vậy”. Quả nhiên, khi ông lão gặp mọi người liền nói: “Cảm tạ Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp! Khiến cho con dâu của tôi thành người tốt như vậy!“

Câu chuyện của đồng tu C: Cứu chồng cũ

Chồng cũ của đồng tu C chịu ảnh hưởng bởi những lời giả dối của tà đảng, phản đối Đại Pháp, ly hôn vợ con, sau đó tái hôn.

Kết quả khi ông ấy già đi, thể chất yếu ớt, không còn khả năng kiếm tiền, ông ấy bị người vợ trẻ bỏ rơi và đuổi khỏi nhà, sống cuộc đời lang thang, vô gia cư.

Đồng tu C sau khi biết chuyện, nghĩ rằng nếu không tìm ông ấy về có thể vì sống vô gia cư như vậy mà mất mạng, bỏ lỡ cơ duyên Đại Pháp hồng truyền vũ trụ, kết thúc sinh mệnh của mình mà bỏ mất cơ hội lý giải Đại Pháp. Thế là đồng tu C bàn bạc với con trai và con dâu: Hãy để cha các con quay về, ta sẽ sống với ông ấy. Con trai sẵn sàng đồng ý.

Chồng cũ của cô hoàn toàn thay đổi thái độ với Đại Pháp sau khi trở về nhà. Ông ấy không những không phản đối cô tu luyện mà còn hỗ trợ các học viên khi họ cùng nhau học Pháp ở nhà cô.

Khi các học viên khác đem nhiều tài liệu chân tướng đến nhà họ, chồng cũ của cô nhiệt tình chào đón và sắp xếp cẩn thận các tài liệu. Khi các đồng tu cần đi đến những ngôi làng để phân phát tài liệu, ông ấy lái xe đưa họ đến đó và sau đó tới đón.

Khi cảnh sát đến quấy nhiễu họ, ông ấy đã nói chuyện một cách khôn ngoan để đuổi họ đi. Có một lần, khi cảnh sát tịch thu các sách Đại Pháp của đồng tu C, ông ấy đã dựa vào các mối quan hệ của mình để lấy lại được sách.

Tôi đã tự mình trải nghiệm và chứng kiến rất nhiều câu chuyện như vậy. Tôi hy vọng rằng những ai vẫn còn đang bị đầu độc bởi những lời giả dối của tà đảng có thể minh bạch chân tướng về Đại Pháp.

Để kết thúc, tôi muốn gửi đến các bạn vài lời của Sư phụ trong kinh văn “Vì sao có nhân loại”:

“… nhất định phải làm điều tốt, đừng làm điều xấu, bảo trì thiện lương, kính Trời kính Thần, vui vẻ giúp người. Như thế mới sẽ tích lũy phúc đức, đời sau sẽ có phúc báo.” (Vì sao có nhân loại)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/26/463385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/22/211442.html

Đăng ngày 04-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share