Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2023] Ba câu chuyện ngắn dưới đây là trải nghiệm chân thực của các đồng tu mà tôi được nghe khi trò chuyện với họ. Những tình tiết vừa bi thương, vừa khôi hài đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi xin viết ra để chia sẻ với các đồng tu, để tôi và nhiều người hơn có thể trở thành nhân chứng cho con đường tu luyện đầy gian nan nhưng mỹ diệu này.

Một bà lão hơn 80 tuổi bị kết tội “Lật đổ chính quyền Nhà nước”

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã từ chối từ bỏ tu luyện. Tôi bị bắt và bị giam trong một trại tạm giam với bà Mei, một học viên trên 80 tuổi. Một hôm, con trai bà Mei, trạc 50 tuổi, đến trại tạm giam để yêu cầu thả mẹ anh ấy ra.

Anh vung vẩy lệnh bắt giam trước mặt cảnh sát và chất vấn: “Mẹ tôi là một bà lão ngoài 80 rồi, đến chữ còn chẳng đọc được bao nhiêu, mà các anh kết tội bà ấy ‘lật đổ chính quyền Nhà nước’ là sao, thật nực cười quá đi“.

Các cảnh sát ở đó cũng thấy lời buộc tội này là vô lý. Một người nói: “Mẹ anh không phải người bình thường đâu. Ở nhà bà ấy, chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều DVD có chứa thông tin Pháp Luân Đại Pháp, bà ấy còn có máy tính và máy in nữa. Bà ấy siêu lắm”.

“Các anh có chắc là mẹ tôi làm được tất cả những việc đó không? Ngay như tôi còn gặp khó khăn khi sử dụng máy tính nữa là”, người con trai nói.

Viên cảnh sát nói tiếp: “Lúc đầu, chúng tôi cũng không tin đâu. Nhưng khi chúng tôi hỏi bà cụ những tài liệu đó từ đâu ra, thì bà nói là bà tự làm. Thậm chí bà còn thao tác cho chúng tôi xem bà ghi các DVD như thế nào”.

Người con trai biết rằng mẹ anh làm vậy để tránh việc truy tìm những học viên khác. Anh bèn nói với cảnh sát: “Điều này chứng tỏ rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt thật – nhiều bà cụ trên 80 tuổi đi lại không vững, còn mẹ tôi thì rất khỏe mạnh và rất siêu nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà thậm chí còn ghi được DVD cơ mà”.

Một cảnh sát nói: “Phải rồi. Mẹ tôi cũng ngoài 80 mà toàn phải nằm liệt giường. Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời”. Mọi người trong phòng thấy chuyện này thật khôi hài và đã phá lên cười.

Thế nhưng, sau đó bà Mei vẫn bị kết án tù. Tuy nhiên, viên cảnh sát biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã nhờ các học viên dạy anh ấy luyện công. Khi bà Mei ở trong tù, một số lính canh đã ngầm liên lạc với các học viên, và hỏi liệu Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu giúp người nhà họ đang bị bệnh hay không.

Cuộc gọi bất ngờ vào đêm giao thừa

Trong những năm bức hại, anh Qin bị bỏ tù mấy lần và cuối cùng bị đuổi việc vì anh luôn là một học viên kiên định. Dưới đây là câu chuyện của anh ấy.

Sau khi ra tù, điện thoại của tôi bị nghe lén và bị theo dõi chặt chẽ nên hiếm khi tôi sử dụng nó. Hầu hết thời gian, tôi tháo pin và thẻ SIM ra rồi để điện thoại trong ngăn kéo. Chỉ đến dịp Tết tôi mới bật lên để liên lạc với người thân, bạn bè.

Vào đúng đêm giao thừa, tôi nhận được một cuộc gọi. Một giọng nói to và thô cất lên: “Này, đại ca Qin, huynh đang làm gì thế? Huynh nhắn số tài khoản ngân hàng của huynh cho đệ đi, để đệ chuyển cho huynh 20.000 Tệ”.

Lúc đầu tôi không nhận ra giọng nói đó và tự hỏi ai vậy nhỉ. Sau vài giây, tôi nhớ ra đó là một trong những bạn tù cùng xà lim với tôi, một trùm xã hội đen đã phạm đủ mọi tội ác. Trong thời gian bị giam giữ, tôi thường giải thích với cậu ấy những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp và chỉ cho cậu cách để làm người tốt. Sau khi tôi nói với cậu ấy về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và cậu cũng thấy các học viên trong tù đã bị tra tấn thế nào, cậu ấy đã cảm thông và ngưỡng mộ sự kiên định của chúng tôi. Kể từ đó, cậu ấy gọi tôi là “đại ca”.

“Cậu ra rồi à? Mọi việc thế nào?” tôi hỏi.

Cậu ấy nói một cách tự hào: “Vâng, đệ ra rồi. Giờ đệ bán tỏi cũng kiếm được kha khá. Người ta không cho đại ca đi làm, nên đệ lo đại ca không có đủ tiền. Năm mới Tết đến. Gửi đệ số tài khoản của đại ca đi, đệ chuyển cho đại ca ít tiền.”

Tôi nghe mà dở khóc dở cười. Khi chúng tôi bị cầm tù, cậu ấy thường tự gọi mình là cặn bã và nói rằng sẽ phạm bất kỳ điều ác nào và không cần biết đến ai. Bây giờ, cậu ấy lại tốt bụng đề nghị được giúp đỡ tôi. Tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ấy chân thành muốn giúp. Cậu ấy đã nghe nhiều chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôn trọng các học viên, và nói rằng các học viên là người tốt.

Tôi cảm ơn cậu ấy vì đề nghị giúp đỡ tốt bụng này và nói rằng tôi vẫn còn tiền. Trước khi gác máy, cậu ấy nói: “Sau này lúc nào cần tiền, huynh cứ gọi cho đệ nhé”.

Sau cuộc gọi tôi cảm thấy vô cùng cảm khái. Dù chúng ta nghĩ một ai đó có xấu tệ thế nào, thì người đó vẫn có mặt thiện, vẫn biết cảm động trước thiện tâm thiện hành của người khác. Mặc dù cậu ấy không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng sau khi ra tù, cậu ấy không quay lại làm xã hội đen mà bắt đầu một công việc kinh doanh hợp pháp. Đây chẳng phải là một minh chứng rằng Đại Pháp đang cứu độ thế nhân sao?

Vẫn hạnh phúc dù không có gì

Đối với đồng tu Yun, đó là cuộc hôn nhân thứ hai đối với cả hai vợ chồng cô ấy. Hồi mới cưới, họ thường xuyên cãi vã và tưởng chừng như sẽ ly dị bất cứ lúc nào. Trong một chuyến đi đến một tỉnh khác, vợ chồng cô ấy đi ngang qua một ngôi làng nhỏ rất nghèo và hẻo lánh. Trong làng có một gia đình nghèo đến mức trong nhà ngoài cái giường và cái bàn ra, cặp vợ chồng không có vật dụng gì khác, nhưng họ thực sự hoà thuận và rất hạnh phúc. Vợ chồng cô Yun có thể cảm nhận được rằng cặp vợ chồng này thực sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau và không bận tâm về tình hình tài chính của họ.

Sau đó vợ chồng cô Yun biết rằng cặp vợ chồng đó tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trên đường lái xe về nhà, chồng cô Yun bảo: “Em xem nhà người ta; dù chẳng có gì nhưng họ không bao giờ cãi vã. Nhà mình khá giả hơn họ rất nhiều, thế mà không có ngày nào yên. Có lẽ em nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Vậy là cô Yun bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không tranh cãi với chồng mình nữa. Đồng tu ấy nói: “Đại Pháp đã ban cho tôi không chỉ là một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống của tôi đã trở nên vui tươi và an bình, giống như cặp vợ chồng kia vậy”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/4/466754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/25/213072.html

Đăng ngày 17-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share