Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2023] Từ năm 1999 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đến nay, nhiều học viên đã bị Phòng 610 địa phương bức hại ở các mức độ khác nhau, nhưng họ lại không gửi báo cáo lên trang Minh Huệ để phơi bày các thủ đoạn mà tà ác đã bức hại họ. Tôi xin chia sẻ nhận thức của bản thân về vấn đề này và kiến nghị các học viên hãy tích cực vạch trần cuộc bức hại.

Trong những năm đầu khi bức hại mới xảy ra, các đệ tử Đại Pháp đã phản đối cuộc bức hại. Tôi cũng như nhiều học viên khác đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tu luyện Đại Pháp, vậy nên đã bị Phòng 610 địa phương bắt giữ nhiều lần. Lúc đó, tôi nghĩ: “Sư phụ giảng chúng ta không được thừa nhận cuộc bức hại này, vậy làm cách nào mình có thể chuyển từ bị bức hại một cách thụ động sang chủ động diệt trừ tà ác?” Một cảnh tượng liền triển hiện ra trước mắt tôi: Hai đội quân đang đánh nhau và đội nào không chủ động tấn công trước thì bị đánh. Nhưng tôi cần chủ động như thế nào?

Sau khi ngộ ra, tôi lập tức viết về việc tà ác đã sách nhiễu tôi rồi gửi lên trang web Minh Huệ. Khi tôi buộc phải xa nhà để tránh bức hại, các đồng tu người nhà của tôi cũng kịp thời vạch trần tà ác và gửi lên Minh Huệ sau mỗi lần bị sách nhiễu. Khi các cảnh sát đến nhà tôi lần nữa, họ đã không dám đối mặt với người nhà tôi. Một lần, khi có khoảng bảy người đến nhà tôi, gia đình tôi đã hỏi họ có phải người của Phòng 610 không. Người cầm đầu hoảng sợ và vội trốn sang một căn phòng khác của nhà tôi. Ông ta liên tục phủ nhận rằng mình đến từ Phòng 610.

Nhiều năm trước, một đồng tu người nhà của tôi đi giảng chân tướng Pháp Luân Công và bị bắt cóc. Một học viên khác đã báo cáo vụ bắt giữ lên Minh Huệ đồng thời sản xuất tài liệu và phân phát tờ rơi về vụ việc. Khi học viên đó cũng bị bắt, viên cảnh sát hỏi cô ấy: “Cô có nghĩ tôi là một cảnh sát tà ác không?” Người học viên trả lời rằng vẫn có những cảnh sát là người tốt. Vài giờ sau, cô ấy được về nhà và 15 ngày sau người nhà của tôi cũng được trở về. Sau đó, gia đình tôi đến đồn công an để yêu cầu trả lại chiếc xe đạp bị tịch thu, khi viên cảnh sát trông thấy người nhà của tôi, ông ấy lập tức lấy báo che mặt lại và nói rằng ông sợ gặp chúng tôi.

Một lần, Trưởng Phòng 610 đến nhà tôi nhằm thực hiện mục tiêu “chuyển hóa”, gia đình tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Ông nói rằng ông biết cả rồi, có điều ông không tin. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đưa đĩa DVD và tài liệu về Pháp Luân Công để ông mang về và dặn rằng ông hãy đọc chúng cẩn thận. Sau khi ông ấy rời đi, chúng tôi liền báo cáo phơi bày sự việc này lên Minh Huệ. Lần sau ông ta quay lại và mang đến một ít trái cây nhưng chúng tôi không nhận. Ông ấy liền rời đi và không bao giờ trở lại nữa.

Nhiều năm trước, có một học viên bị bắt cóc vì dán áp phích Pháp Luân Công. Người đứng đầu Phòng 610 địa phương hứa với gia đình rằng sẽ thả người sau 11 ngày. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng không thể tin vào những gì tà ác nói và vẫn gửi báo cáo vụ việc lên Minh Huệ. Chúng tôi cũng làm ra một áp phích tự dán ghi thông tin về vụ bắt giữ và dán chúng ở nơi công cộng. Sau khi cảnh sát nhìn thấy các tấm áp phích, họ lập tức thả người và không dám động đến cô ấy nữa.

Sư phụ giảng,

“Kẻ e sợ con người biết rõ chân tướng chính là tà ác, chứ không phải đệ tử Đại Pháp.” (“Kiến nghị”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Một số học viên Đại Pháp lo sợ cảnh sát sẽ biết việc họ báo cáo cuộc bức hại lên Minh Huệ và một số người cảm thấy không có chính niệm khi đối mặt với tà ác. Thực ra là họ chưa quy chính tư tưởng của mình. Việc phơi bày là để diệt trừ tà ác và cứu độ chúng sinh chứ không phải chứng thực bản thân. Mọi lo lắng và sợ hãi chỉ là nhân tâm. Tín Sư tín Pháp mới là sự bảo đảm an toàn nhất.

Trên đây là một vài tâm đắc thể hội trong quá trình tu luyện của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin vui lòng chỉ rõ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/26/467496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/21/213027.html

Đăng ngày 19-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share