Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2023]

Sư phụ Lý đã giảng:

“Nói rõ ra, chính là hiện nay trong Chính Pháp, không xét chúng sinh trong lịch sử đã phạm tội lớn đến đâu, đã phạm sai sót lớn đến mấy, [mà] chỉ xét thái độ của chúng sinh trong thời gian Chính Pháp đối với Đại Pháp, và thái độ đối với đệ tử Đại Pháp. Chính là ranh giới ấy.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007”, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Tôi ngộ rằng thái độ của con người đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là rất trọng yếu đối với tương lai của họ, nên chúng ta cần giúp họ có suy nghĩ tích cực về các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thay vì bỏ qua những người có mối quan hệ không tốt với mình, chúng ta cần tìm mọi cách để nâng cao nhận thức cho họ về cuộc bức hại đối với Đại Pháp, điều đó sẽ đem lại lợi ích cho họ.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), tôi đã làm mất lòng nhiều người và trở thành kẻ thù của một số người trong số họ. Do vậy, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, một số người đã cười nhạo trên những bất hạnh của tôi, cho rằng tôi có thể trở thành đối tượng bị phân biệt đối xử trong xã hội. Nhưng dù họ nghĩ thế nào về tôi, tôi vẫn phải cứu họ. Tôi không thể để họ tuột mất cơ hội được biết chân tướng về Pháp Luân Công chỉ vì tôi có mối quan hệ rất tệ với họ. Vì vậy, tôi đã chủ động tiếp cận họ. Nếu họ sống ở nơi xa, từ sâu thẳm trong tâm mình, tôi luôn cầu mong họ hiểu được sự trân quý của Đại Pháp.

Có một người họ hàng đã không liên lạc với gia đình tôi hơn 30 năm vì có mối hận thù với cha tôi. Tôi đã mua quà, lái xe đến thăm gia đình anh ấy, và không ngại bị mất mặt. Họ đã rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi và chào đón tôi một cách nồng nhiệt. Tôi kể với họ về sức khỏe tốt của mình sau khi tu luyện Đại Pháp, giải thích chân tướng về Đại Pháp, và nói về việc tuyên truyền dối trá trên TV. Cuối cùng, gia đình năm người họ đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trên đường về tôi thấy hài lòng với kết quả này. Chuyến thăm lúc đầu có vẻ khó khăn, nhưng miễn là tôi muốn làm, thì Sư phụ Lý sẽ giúp tôi. Tôi có thể không bao giờ bù đắp được tổn thất to lớn nếu như tôi bỏ qua họ chỉ vì những quan niệm người thường.

Anh cả tôi là người có học thức và có cá tính mạnh mẽ. Do bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền dối trá mà anh xem trên TV, anh đã tranh cãi với tôi về quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Cho rằng khó cứu được anh, tôi hiếm khi liên lạc với anh trong mấy năm liền. Tôi mặc kệ anh ấy. Sau đó, tôi nhận ra rằng nếu ngay cả người thân mình cũng không thể cứu, thì mình là loại học viên Đại Pháp gì vậy? Hướng nội tìm, tôi thấy mình không có đủ tâm từ bi, tâm địa hẹp hòi, và tu luyện không tốt, nên đã không thể có quan điểm đúng đắn về anh trai. Tôi phải quý trọng anh và giúp anh có một tương lai tốt đẹp. Vì thế, tôi đã chủ động tiếp cận anh. Tôi cho anh mượn tiền khi anh mua nhà và những lúc anh cần tiền. Tôi cũng cho con anh vay tiền để mua nhà. Khi anh biết những việc làm tốt của tôi, anh đã rất cảm động và nói rằng tôi rất khác với mọi người. Sau đó, anh đã lắng nghe khi tôi giảng chân tướng, cũng đã thoái ĐCSTQ và bắt đầu đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nhận thấy rằng, đối với tôi, việc cứu những người có mối quan hệ không tốt còn khó khăn hơn. Những người trước đây từng làm tổn thương tôi thường không muốn nghe tôi nói. Khi nói chuyện với họ về Đại Pháp, tôi phải buông tâm giữ thể diện, tâm muốn đối đầu hay tâm tranh đấu, vv., chỉ bảo trì tâm thái vì người khác được cứu độ, hiệu quả liền rất tốt.

Mặc dù một số học viên rất giỏi bàn luận với những người không quen biết về Đại Pháp, nhưng họ lại bỏ qua những ai có mối quan hệ không tốt với họ. Đây là vấn đề mà nhiều học viên bỏ qua. Ví dụ, một học viên đã không hòa thuận với chị gái anh ấy trong nhiều năm. Anh gửi tiền mừng đám cưới con của chị ấy nhưng không định dự đám cưới. Vì người chị này và chồng chị ấy từ chối nghe anh giảng chân tướng, nên anh ít liên lạc với họ. Một học viên khác có một người họ hàng giàu có và có thế lực cũng đã từ chối lắng nghe chân tướng và có những nhận xét thiếu suy nghĩ về học viên này. Người học viên đó nói rằng: “Họ không nghe thì kệ họ thôi. Vào ngày đó họ sẽ nhận ra [ý nói khi Pháp Chính Nhân Gian].”

Tôi cho rằng đồng tu nghĩ như vậy là không đúng, không thể bỏ qua họ. Là đệ tử Đại Pháp, trên đường tu luyện, chúng ta có thể không làm được tốt, nhưng Sư phụ hết lần này đến lần khác cấp cho chúng ta cơ hội giúp chúng ta thành tựu việc tu luyện của mình. Chúng ta phải nói với người thân và bạn bè chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, ngay cả khi trước đây họ từng làm tổn thương hay hiểu nhầm chúng ta. Chúng ta cần tìm cách tiếp cận họ, khiến họ ấm lòng và dùng tâm từ bi có thể làm tan chảy cả sắt thép để cứu họ. Miễn là chúng ta muốn cứu người thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta, và những sinh mệnh đó sẽ có tương lai.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/7/466804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/28/213119.html

Đăng ngày 22-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share