Bài viết của phóng viên Minh Huệ Hạ Quân tại Đài Loan

[MINH HUỆ 11-11-2023] Khi bước sang độ tuổi 40, hầu hết mọi người đều bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình. Nhưng đối với cô Yến Linh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn một việc nữa mà cô coi trọng và kiên trì thực hiện bất kể thời gian eo hẹp, đó là gọi điện cho người Trung Quốc. Cô hy vọng người Trung Quốc có thể tiếp cận thông tin chân thực và không còn là nạn nhân của những tuyên truyền của Đảng Cộng sản.

Năm 2004, sau khi Epoch Times công bố loạt bài Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) đã tạo ra một làn sóng lớn người Trung Quốc, cả ở Trung Quốc Đại lục và hải ngoại, lựa chọn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cô Yến Linh trở thành một tình nguyện viên khuyên người Trung Quốc làm tam thoái. Qua điện thoại, cô và các học viên khác ở Trung Quốc Đại lục cũng như hải ngoại đã chạm đến trái tim của vô số người Trung Quốc ở đầu dây bên kia, tập hợp được sức mạnh của thiện niệm làm lay động và khích lệ càng nhiều người hơn. Tính đến dịp kỷ niệm lần thứ 19 ngày xuất bản cuốn cửu bình, hơn 420 triệu người Trung Quốc đã chọn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

a4285e3d67a9d644d1577b20a2f292db.jpg

Cô Yến Linh ở Đài Trung, một tình nguyện viên khuyên người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Hy vọng điều tốt đẹp hơn cho người Trung Quốc

Cô Yến Linh là một bảo mẫu. Bắt đầu từ năm 2021, với sự giúp đỡ và ủng hộ của chồng mình, cô đã thu xếp được thời gian trong lịch trình bận rộn để gọi điện đến những người bạn trên mạng ở Trung Quốc mà cô chưa từng gặp. Cô chia sẻ: “Họ bị những lời bịa đặt của chính quyền Cộng sản Trung Quốc lừa dối. Phải có ai đó nói cho họ biết sự thật. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm và sứ mệnh đó”. Ý định ban đầu của cô Yến Linh là chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 20 năm qua của mình với người Trung Quốc. “ĐCSTQ không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mà người Trung Quốc cũng là nạn nhân. Tôi hy vọng điều tốt đẹp hơn cho người Trung Quốc”, cô nói. Sức mạnh từ niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và hy vọng hoàn cảnh tốt hơn cho người Trung Quốc đã giúp cô Yến Linh vượt qua nhiều khó khăn để nhấc điện thoại lên gọi điện hết cuộc này đến cuộc khác để nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 21 tuổi, cô Yến Linh được một người thân giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và cô đã bước vào tu luyện. Các học viên được dạy phải hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Thông qua những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, cô Yến Linh không còn chỉ nghĩ cho bản thân khi gặp mâu thuẫn, mà hơn thế, cô tự yêu cầu chính mình phải nghĩ cho người khác trước, không để tâm đến được mất của bản thân, và trở thành một người tốt hơn. Một pháp môn tốt đến vậy lại bị ĐCSTQ bức hại, cô không thể ngồi yên và xem như không biết điều đó.

Vì vậy, cô đã học nhiều cách thức để chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp với người Trung Quốc và những người ở các vùng gần nơi cô. Sau khi có ấn bản Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản, cô đã trở thành một tình nguyện viên khuyên người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để gửi thông tin cho những người bạn trên mạng, sau đó gọi điện cho họ và khuyên họ thoái làm tam thoái. Những người Trung Quốc bị những tuyên truyền của chính quyền lừa dối lúc đầu thường hiểu nhầm cô, cúp máy khi cô đang nói, và thậm chí còn chửi rủa cô, làm cô có chút nản lòng. Nhưng khi cô thành công trong việc giúp những người bạn trên mạng là những người từng bị lừa dối và hiểu nhầm về Pháp Luân Đại Pháp minh bạch chân tướng và thậm chí còn truyền tải thông tin cho người khác, cô cảm thấy được khích lệ và kiên trì với nỗ lực của mình.

Xua tan sương mù, chân tướng hiển lộ

Cuộc trò chuyện với một thanh niên gần 30 tuổi trên mạng đã để lại trong cô ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cô đã nói chuyện với anh gần ba tiếng đồng hồ và trả lời rất nhiều câu hỏi của anh. Cô nói với anh rằng khi gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, anh đã phát lời thề độc đem sinh mệnh của mình hiến dâng cho Đảng; rằng ĐCSTQ đã phạm tất cả các điều xấu xa không thể dung thứ; và khi ĐCSTQ sụp đổ, anh sẽ phải chịu chung số phận với ĐCSTQ bởi lời thề chết người mà anh đã thực hiện. Cô khuyên anh làm tam thoái và anh đã đồng ý thoái để hủy bỏ lời thề độc.

Cô Yến Linh tiếp tục nói với anh sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và những thông tin mà cô đưa cho anh hoàn toàn trái ngược với những gì anh được biết từ tuyên truyền của chế độ. Anh đã rất bối rối và liên tiếp đưa ra câu hỏi. Anh đã tìm kiếm các thông tin từ tuyên truyền của chính quyền và gửi chúng cho cô. Anh nêu lên các mối nghi ngờ, chẳng hạn như tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, và cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng Tư mà các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ mô tả là cuộc “tấn công” vào Trung Nam Hải, và nhiều nhận thức sai lầm khác. Cô Yến Linh kể cho anh nghe điều gì thực sự đã xảy ra và gửi anh những bài báo ở hải ngoại để xua tan những mối nghi hoặc của anh.

Chỉ nói chuyện một lần thì chưa thể xua tan các mối nghi ngờ của anh, nên cô đã gọi lại cho anh. Ngày hôm sau, anh đã gọi lại cho cô và còn hỏi nhiều hơn. Cô Yến Linh đã mời các học viên khác trong nhóm học Pháp chia sẻ với người thanh niên này rằng họ đã được thụ ích như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mục đích là đưa ra một giải thích rõ ràng cho các nghi hoặc của anh, giúp anh nhìn ra sự tà ác của ĐCSTQ, và thấy được sự thật.

Cô Yến Linh đã gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Mỗi cuộc gọi là một cơ hội để xua tan sương mù cho người Trung Quốc. Một trong những người bạn trên mạng nói rằng những tuyên truyền về Pháp Luân Đại Pháp đã làm anh bị ấn tượng về Pháp Luân Công, nhưng: “Chị không giống như những gì ĐCSTQ mô tả”. Khi trò chuyện với cô Yến Linh, anh đã biết Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì. Cô Yến Linh cảm thấy mừng cho những người biết chân tướng và không còn bị những lời dối trá lừa gạt nữa. Đó là một trong những động lực thúc đẩy cô kiên trì gọi điện cho người Trung Quốc.

Khởi phát thiện niệm và thắp lên hy vọng

Mỗi cá nhân hiểu chân tướng là một phần sức mạnh làm tan rã ĐCSTQ. Sức mạnh này có thể tập hợp nhanh hơn nếu ai ai cũng chủ động truyền rộng chân tướng. Tuy nhiên, cô Yến Linh phát hiện rằng nhiều học viên có suy nghĩ tiêu cực đối với người thân hay bạn bè chưa tiếp nhận chân tướng. Họ nhìn nhận những người đó là ‘hết thuốc chữa’ và cảm thấy không thể làm gì được nữa.

Cô Yến Linh khích lệ những người như thế đừng từ bỏ hy vọng, cần cải biến suy nghĩ theo hướng tích cực, khởi phát thiện niệm từ chính bản thân mới có thể giúp đỡ người khác. Cô đã lập một nhóm và kêu gọi bạn bè trên mạng tham gia. Các bạn trong nhóm tự động viên nhau, gửi những lời chúc tốt đẹp đến các thành viên gia đình và bạn bè họ, chúc điều tốt đẹp cho quốc gia, dân tộc và thậm chí cho cả nhân loại. Cô Yến Linh nhận thấy rằng các thành viên trong nhóm đã thay đổi khi họ phát xuất thiện niệm, và cũng khiến cho người khác cảm động.

Một thành viên đã chia sẻ với nhóm rằng cô Yến Linh đã dạy anh biết cách thiện đãi người khác. Người thanh niên này vốn rất chán ghét Tiểu Phấn hồng (Ghi chú: Tiểu Phấn hồng là một thuật ngữ dùng để mô tả những thanh niên theo Chủ nghĩa Dân tộc Trung Quốc trên Internet). Bất cứ khi nào nhìn thấy một Tiểu Phấn hồng trên mạng, anh sẽ dùng ác đấu ác. Cô Yến Linh khuyên anh: “Hãy giữ thiện niệm trong tâm. Hãy cho họ một cơ hội và đừng đẩy họ sang phía đối lập”. Anh đã lắng nghe. Cô Yến Linh còn động viên anh khi có thời gian rảnh rỗi hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bởi việc này sẽ giúp anh an hòa cả thân và tâm. Anh đã chụp hình trang sổ chép đầy chín chữ chân ngôn do anh viết tay ngay ngắn, như là một cách để cảm ơn cô.

Tập hợp sức mạnh của thiện lương

Cô Yến Linh nhận thấy các thành viên trong nhóm của cô không chỉ xuất ra thiện niệm ở nhóm do cô khởi tạo, mà còn lan tỏa điều đó tới các nhóm khác. Một số bạn bè trên mạng đã bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp, học niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bắt đầu giúp người nhà hiểu tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và làm tam thoái. Cô Yến Linh cảm thấy rất hạnh phúc. “Sức mạnh của thiện lương đã được lan tỏa”, cô nói.

Các bạn bè trên mạng của cô Yến Linh thấy cô hàng ngày bền bỉ đóng góp thời gian và công sức để truyền rộng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp một cách vô tư vô ngã, có người đã gửi cho cô một món quà bằng tiền. Một người bạn khác còn định gửi tặng cô một chiếc điện thoại di động cùng số điện thoại. Cô Yến Linh đều từ chối. Dù vậy, một người bạn vẫn cố hết sức để biểu đạt rằng anh “cũng muốn đóng góp một phần tâm sức”, và hy vọng cô sẽ nhận “thiện tâm và thiện niệm của anh”.

Giống như một chiếc boomerang, thiện niệm đã quay trở lại với cô Yến Linh, nhưng nó đã trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/11/468078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/26/213097.html

Đăng ngày 19-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share