Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2023] Một nữ học viên 53 tuổi ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án bí mật ba năm rưỡi tù giam chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Gia đình bà Mã Chí Ngư chỉ xác nhận được bản án tù và biết rằng bà bị đưa vào Khu 12 của Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào khoảng tháng 9 năm 2023. Họ vẫn không biết thêm bất kỳ chi tiết nào khác về bản cáo trạng, xét xử hoặc tuyên án của bà Mã.

Hàng chục viên cảnh sát (3 nữ và hơn 10 nam) từ Sở cảnh sát Lăng Hà và Đồn cảnh sát Tử Kinh trực thuộc đã bắt giữ bà Mã vào khoảng 4 giờ chiều ngày 15 tháng 2 năm 2023. Hai trong số các nữ cảnh sát đã kéo bà Mã lên một chiếc xe tuần tra, trong khi nữ cảnh sát thứ ba đã quay video cảnh đó.

Bà Mã bị đưa đến Trại giam nữ thành phố Cẩm Châu. Gia đình bà không hề hay biết, Tòa án thành phố Lăng Hải đã kết án bà Mã 3,5 năm tù (không xác định rõ ngày nào). Bà bị chuyển đến Khu 12 của Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh (nằm ở thủ đô Thẩm Dương) vào khoảng tháng 9 năm 2023. Theo những người trong cuộc, các học viên Pháp Luân Công không chịu từ bỏ đức tin của mình sẽ bị tra tấn ở Khu 12, nơi mà bên ngoài gọi là “Khu cải tạo huấn luyện khẩn cấp”, trong khi thực tế đây là một nhà tù bên trong một nhà tù, mục đích duy nhất là để “bẻ gãy ý chí” của các học viên Pháp Luân Công – những người không thể “chuyển hóa”.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Mã trở thành mục tiêu vì đức tin của mình. Trước đó, bà từng bị giam giữ hai lần. Chồng bà không thể chịu đựng nổi áp lực và đã ly dị với bà.

Sức khỏe được phục hồi

Bà Mã bắt đầu mắc nhiều bệnh khác nhau vào khoảng năm 2000. Bà bị thiếu máu trầm trọng (lượng huyết sắc tố của bà là 6 gam/dL trong khi mức bình thường đối với phụ nữ là 12 đến 16 g/dl). Bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đau thắt lưng và các bệnh phụ khoa trầm trọng càng khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Khi không có phương pháp điều trị y tế nào giúp ích, bà đã tìm đến tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng khỏi bệnh.

Hai lần giam giữ trước đó

Bất chấp cuộc bức hại đang diễn ra, bà Mã vẫn kiên trì tu luyện Pháp Luân Công vì những lợi ích sức khỏe to lớn của pháp môn này. Bà cũng tìm cách giảng chân tướng về cuộc bức hại. Mùa thu năm 2006, bà bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Bà bị giam giữ trong chín giờ đồng hồ trước khi được thả về.

Bà Mã và chồng bà (ông không tu luyện Pháp Luân Công), đã bị bắt tại nhà vào mùa hè năm 2007. Bà bị giam 6 giờ đồng hồ và chồng bà bị giam 2 giờ. Cảnh sát đã đánh đập chồng bà dã man trong khi ông đang bị giam giữ. Ông thậm chí không còn có thể chịu đựng nổi khi cuộc bức hại không ngừng nghỉ. Sau khi được thả về, ông đã cố ngăn cản bà Mã tu luyện Pháp Luân Công và thậm chí còn tiêu hủy một số sách Pháp Luân Công của bà. Vì bà Mã vẫn kiên định với đức tin của mình nên cuối cùng chồng bà đã ly dị bà.

Báo cáo liên quan:

Khu 12 của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh được chỉ định bức hại các học viên Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/26/469844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/28/213518.html

Đăng ngày 30-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share