Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2023] Một cặp vợ chồng ở thành phố Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc, bị đưa ra xét xử vào ngày 10 tháng 11 năm 2023 chỉ vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công. Họ khẳng định rằng bản thân không phạm pháp khi thực hành đức tin của mình hay phát tặng tài liệu thông tin để vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Chủ tọa cho hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết nào.

Bà Trương Kinh Quỳnh 58 tuổi và chồng là ông Ông Tổ Quốc, cả hai đều là cựu nhân viên của Nhà máy Dệt Thành phố Hồng Hồ, bị Chu Hoa Vinh cùng một số cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Hồng Hồ bắt giữ khi họ vừa ra khỏi cửa để đi mua hàng tạp hóa vào sáng ngày 10 tháng 5 năm 2023. Cảnh sát giật chìa khóa nhà họ, đột nhập vào nhà và tịch thu của họ các kinh sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin và hai chiếc điện thoại di động.

Vài tháng trước vụ bắt giữ cặp vợ chồng này, cảnh sát đã lắp đặt camera giám sát trong tòa nhà chung cư đối diện chỗ họ ở, để theo dõi hoạt động hàng ngày của họ.

Bà Trương bị giam giữ tại Trung tâm quản giáo thành phố Giam Lợi, cách Hồng Hồ khoảng 80km. Ông Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Hồng Hồ. Vụ bắt giữ được phê chuẩn vào giữa tháng 8 năm 2023. Sau vụ bắt giữ, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu và đe dọa hai cô con gái song sinh đang ở độ tuổi 30 của họ.

Tòa án thành phố Giam Lợi xét xử hai vợ chồng bà Trương vào ngày 10 tháng 11 năm 2023. Người từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Đội An ninh Nội địa thành phố Hồng Hồ vây quanh bà Trương và không cho phép các con bà lại gần bà.

Bà Trương tiết lộ, bà bị ngược đãi trong trung tâm quản giáo. Bà bị hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng nhà vệ sinh. Vì lâu ngày phải chịu đựng, nên khi đi đại tiện, phân bà có màu đen. Cả bà và ông Ông đều khẳng định họ không phạm pháp hay gây hại cho bất kỳ ai khi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Họ lập luận thêm rằng, không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng của họ. Sau phiên tòa, thẩm phán không đưa ra phán quyết nào.

Đây không phải lần đầu cặp đôi này bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trong 24 năm qua, họ liên tục bị bắt giữ, giam giữ và tra tấn. Hai cô con gái họ cũng lớn lên trong nỗi sợ hãi.

Bà Trương bị vỡ buồng trứng khi ở trong Trại lao động cưỡng bức Sa Dương

Giữa năm 1999 và 2004, bà Trương bị tống giam tổng cộng bốn lần. Do bị tra tấn trong trại giam, bà bị bệnh tim nghiêm trọng.

Ngày 3 tháng 3 năm 2004, bà Trương lại bị bắt và thụ án 1,5 năm trong Trại lao động cưỡng bức Sa Dương. Hai cô con gái song sinh 12 tuổi của bà là Ông Mộng Vân và Ông Mộng Hoa, đã tới chính quyền thành phố gặp Thị trưởng để yêu cầu thả bà Trương, nhưng nhận lại là những lời trêu chọc từ những người ở đó. Khi ấy, cha của hai cô bé đang bị giam giữ trong trại tạm giam số 1 thành phố Hồng Hồ, nên họ chỉ có thể ở cùng với bà nội 82 tuổi của mình. Họ cũng phải làm các việc vặt để có chi phí trang trải hàng ngày. Tuy nhiên, hai cô bé vẫn đạt được thành tích học tập xuất sắc ở trường và còn đạt giải một số cuộc thi viết.

Ngày 18 tháng 8 năm 2004, bà Trương bị một tù nhân đánh đập, dẫn đến bị vỡ buồng trứng và bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Khi chị gái bà vào bệnh viện thăm bà, bà Trương lúc đó hốc hác, nước da tái nhợt. Tóc bà cũng chuyển màu trắng như cước chỉ sau năm tháng giam giữ. Tuy nhiên, quản giáo vẫn từ chối thả bà. Một quản giáo nói: “Nếu bà ấy không chịu từ bỏ tu luyện hay không tuân theo quy định, thì thậm chí nếu bà ấy chết, chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện này. Đây là quy định mới tại Trung Quốc.”

Xương của người chồng gãy do bị cảnh sát đánh đập

Ông Ông lại bị bắt khi ra khỏi nhà vào khoảng 5 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 2011. Cảnh sát giật chìa khóa của ông và lục soát nhà ông vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Chỉ sau vài giờ trong đồn công an, ông Ông bị gãy xương do cảnh sát đánh đập và sau đó được đưa về nhà. Tả Thế Hồng, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Hồng Hồ, đe dọa sẽ đưa ông Ông vào trại lao động nếu ông bị bắt lần nữa.

Cặp vợ chồng lại bị bắt và bà Trương bị đánh đập

Tả Thế Hồng cùng hơn mười cảnh sát có mặt tại nhà hàng cá chiên của vợ chồng bà Trương vào khoảng 7 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 2017 và bắt giữ họ. Họ ấn người ông bà xuống và còng tay họ trước khi đẩy họ vào xe cảnh sát. Cảnh sát tịch thu từ nhà họ các kinh sách Pháp Luân Công, Pháp tượng của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, tivi, đầu DVD, ổ ghi DVD và cũng lấy đi chìa khóa nhà họ. Chính vì vậy, gia đình họ phải thay ổ khóa.

Tại Đồn Công an Tân Đê, hai ông bà bị giam giữ trong một căn phòng mà không có cửa sổ và cũng không có không khí lưu thông. Trong cái nóng của mùa hè, người họ ướt đẫm mồ hôi. Khi ông Ông hỏi nước uống, cảnh sát từ chối cung cấp và còn đe dọa sẽ tra tấn ông bà đến chết.

Cảnh sát ép họ ngồi trên ghế cọp trong hai giờ đồng hồ và chỉ khi họ phải đi vệ sinh thì mới cho họ xuống. Khi tách riêng cặp vợ chồng này sang hai phòng khác nhau, cảnh sát không cho họ đi bộ mà còng tay họ kéo lê trên mặt đất. Thân thể và chân tay họ đầy vết thương. Cảnh sát cũng buông lời lăng mạ họ.

4dd01eb2e4207098d83f26897f6c3a8e.jpg

8b94cad4553564c7ebdebf3e6c273a21.jpg
Trán, tay, chân và lưng bà Trương bầm tím nghiêm trọng sau khi bị ngược đãi trong trại giam. Bà cũng bị đau nhói ở xương và cơ quan nội tạng. Bà còn không thể nhấc cánh tay lên được.

Báo cáo liên quan:

Cảnh sát tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong Đồn Công an ở tỉnh Hồ Bắc

Bà Trương Kim Quỳnh vỡ buồng trứng do bị một tù nhân đánh đập dã man tại Trại lao động cưỡng bức Sa Dương

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/24/213468.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/19/469474.html

Đăng ngày 27-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share