Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2023] Một bà cụ 65 tuổi bị kết án 22 tháng tù giam vào ngày 17 tháng 11 năm 2023, chỉ vì kêu gọi thẩm phán không tham gia cuộc đàn áp Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu Lực là cư dân thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Những năm gần đây, bà sống cùng gia đình con gái ở quận Du Bắc, Trùng Khánh để chăm sóc cháu gái. Bà đã viết một lá thư cho thẩm phán Lưu Lệ Bằng của Tòa án Quận Ngô Giang ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, vào tháng 6 năm 2022, khi bà nghe nói rằng vị thẩm phán này kết án các học viên Pháp Luân Công vô tội. Bà kêu gọi thẩm phán Lưu ngừng tham gia cuộc bức hại.

Thẩm phán Lưu đã chuyển bức thư đến Đồn Cảnh sát Tân Bài Phường ở quận Du Bắc, dẫn đến việc bà Triệu bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2022. Cảnh sát buộc bà phải ký vào biên bản thẩm vấn trước khi thả bà tại ngoại vào đêm hôm đó. Họ đã đệ trình vụ án của bà lên Viện Kiểm sát Quận Giang Bắc vào tháng 5 năm 2023, trong đó có bức thư bà viết cho thẩm phán Lưu.

Cả Giang Bắc và Du Bắc đều nằm trong số 26 quận ở thành phố Trùng Khánh. Viện Kiểm sát Quận Giang Bắc đã được chỉ định để xử lý các vụ án Pháp Luân Công trong khu vực.

Bà Triệu đã bị triệu tập đến viện kiểm sát vào ngày 6 tháng 6 để thẩm vấn. Bà hỏi công tố viên Lưu Tiệp rằng bà đã vi phạm luật gì? Công tố viên này nói: “Ở đâu mà chẳng có luật. Bà tự mà đi xem luật gì!” Bà Triệu không thể tin được một quan chức chính phủ lại nói những điều vô nghĩa như vậy và một lần nữa yêu cầu được xem các tài liệu pháp lý, đồng thời giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Lưu Tiệp không có phản hồi gì. Bà Triệu cũng từ chối ký vào biên bản thẩm vấn.

Bà Triệu ra hầu tòa tại Tòa án Quận Giang Bắc vào ngày 24 tháng 10 năm 2023 trước cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Bà yêu cầu công tố viên Lưu Tiệp và chủ tọa phiên tòa Hoàng Á giải thích rõ xem bà bị cáo buộc phá hoại hay gây tổn hại đến ai dựa trên điều luật nào. Cả hai người đều không trả lời. Thay vào đó, công tố viên Lưu tiếp tục vu khống Pháp Luân Công, coi đó là tà giáo, mặc dù thực tế là chưa có luật ban hành nào ở Trung Quốc quy định như vậy, và cũng không có luật nào coi việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội.

Lưu Tiệp còn chỉ trích bà Triệu ngoan cố, và đề nghị thẩm phán cho bà mức án cao hơn. Thẩm phán Hoàng đã ngăn bà Triệu đọc lời bào chữa mà bà chuẩn bị. Ngày 17 tháng 11 năm 2023, ông Hoàng tuyên bố bà Triệu bị kết án 22 tháng tù. Bà bị đưa đến Trại giam Quận Du Bắc sau khi bị kết án.

Lần bức hại trước đó

Đây không phải là lần đầu tiên bà Triệu trở thành mục tiêu bị nhắm đến vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà từng đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Bà bị đưa trở lại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây và bị giam trong trại lao động cưỡng bức một năm rưỡi. Bà bị tra tấn dã man tại Trại Lao động Nữ Tỉnh Thiểm Tây và gần như không thể sống sót.

Tòa án Nhân dân Tối cao đã ban hành “ý kiến về cải cách hệ thống thụ lý” vào năm 2015, hứa hẹn đảm bảo việc đăng ký và thụ lý tất cả các khiếu nại được đệ trình. Sau khi chính sách mới này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc bắt đầu nộp đơn khiếu nại hình sự cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công và gây cho họ những thiệt hại không thể khắc phục được.

Sau khi bà Triệu đệ đơn kiện Giang, bà lại trở thành mục tiêu bị bức hại. Sáng sớm ngày 15 tháng 4 năm 2016, khi bà đang trên đường về nhà sau khi kết thúc ca đêm thì bị các đặc vụ của Phòng An ninh Nội địa Quận Nhạn Tháp ở thành phố Tây An bắt giữ. Họ giam giữ bà tại Trung tâm giam giữ Quận Nhạn Tháp. Tòa án Quận Nhạn Tháp đã kết án bà Triệu hai năm rưỡi tù giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Thiểm Tây vào đầu tháng 2 năm 2018.

Chồng của bà Triệu qua đời ngay sau khi con gái bà chào đời và bà đã phải một mình nuôi con gái. Con gái bà tìm được việc làm ở Trùng Khánh sau khi tốt nghiệp đại học. Bà Triệu chuyển đến sống cùng con gái sau khi được thả tự do để giúp chăm sóc cháu gái.

Báo cáo liên quan:

Từng bị cầm tù 2,5 năm, một người dân gốc Thiểm Tây lại đối mặt với truy tố ở Trùng Khánh vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/25/469690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/28/213517.html

Đăng ngày 30-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share