Bài viết của Hân Quân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2023] Nhiều năm trước, tôi là đầu bếp tại nhà ăn của một nhà máy. Một người đàn ông tên Kui đã đến nhà máy trong một chuyến công tác và ở lại vài ngày.

Một hôm, sau bữa trưa, tôi quét tước dọn dẹp nhà ăn thì thấy anh Kui vẫn ngồi ở đó. Tôi nghĩ anh ấy hẳn là người hữu duyên mà Sư phụ an bài, liền lấy ra một cuốn sách nhỏ giảng chân tướng về Pháp Luân Công, lại gần anh ấy và nói: “Anh không có việc gì thì đọc cuốn sách nhỏ này đi. Thông tin trong đó đều chân thực và có giá trị.” Anh ấy nhận cuốn tài liệu và bắt đầu đọc ngay.

Ngày hôm sau tôi lại thấy anh ấy trong nhà ăn mà không chịu rời đi. Anh bảo có mấy câu hỏi dành cho tôi.

“Tôi đã đọc cuốn sách nhỏ đó. Trong sách nói rằng nếu ai niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ được phúc báo. Có thật vậy không?”

“Vâng. Đúng vậy.”

“Thế thì có lẽ tôi đã được phúc báo rồi! Đêm qua tôi đã niệm câu đó. Tôi mắc chứng đi tiểu đêm trong nhiều năm qua. Mỗi đêm tôi thường phải thức dậy khoảng 10 lần, rất phiền phức và tôi không thể nghỉ ngơi. Nhưng đêm qua, tôi chỉ dậy có năm lần thôi. Tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có hiệu nghiệm rồi!”

“Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật gia. Chỉ cần anh chân thành niệm chín chữ chân ngôn đó, anh sẽ được phúc báo. Anh cứ niệm tiếp như thế nhé!”

Ba ngày sau, anh Kui rất vui khi trông thấy tôi. “Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu! Tôi đã tiêu rất nhiều tiền để điều trị nhưng chẳng có tác dụng gì. Đêm qua tôi chỉ dậy có hai lần. Chị có sách Pháp Luân Đại Pháp nào khác thì cho tôi mượn nhé.“ Tôi bèn đưa anh cuốn Chuyển Pháp Luân mà tôi luôn mang theo mình.

Mấy ngày sau, anh đưa lại cuốn sách cho tôi và nói: “Tôi đã đọc hết cuốn sách một lần rồi, và đang đọc dở lượt hai. Tôi muốn nhờ chị dạy tôi luyện công, nhưng tiếc là ngày mai tôi phải về nhà rồi, nên tôi phải trả lại sách cho chị.”

Tôi nói: “Anh vẫn muốn đọc sách thì có thể giữ lấy, nhưng sau này, nếu anh không muốn đọc nữa, thì nhất định anh phải đưa cuốn sách này cho người hữu duyên. Còn anh có nguyện vọng học luyện công, thì ở địa phương nào cũng có người tu luyện, anh để ý thì sẽ gặp được thôi.”

Một thời gian sau, một công nhân của nhà máy đến gặp tôi và nói: “Dạo trước có một vị khách đến nhà máy chúng ta, anh ấy nhờ tôi đưa cho chị xem tin nhắn này.” Tôi đọc đoạn tin nhắn, anh ấy gửi tên của anh và vợ anh, cả hai đều là Đảng viên, và nhờ tôi làm tam thoái cho vợ chồng anh ấy. Tôi rất mừng vì anh ấy đã hiểu chân tướng và thức tỉnh.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/1/467643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/25/213076.html

Đăng ngày 12-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share