Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Sau khi tu luyện, tôi mới nhận ra rằng mình đã tìm được con đường trở về nhà. Từ đó, tôi đã chiểu theo Pháp để chân tu, thực tu, không sợ khổ, trừ bỏ tất cả những tư tưởng bất hảo, các chủng tâm oán giận, tâm tật đố, tâm vị tư, v.v., tôi thấy tâm của mình trở nên rộng mở hơn, Sư phụ cũng đã giúp tôi tịnh hóa thân thể.

Trước đây, tôi đã từng dùng thuốc, cả Trung y, Tây y và tập một số loại khí công khác, nhưng bệnh vẫn không thể chữa khỏi. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi không cần uống một viên thuốc nào nữa, bệnh cũng đã khỏi một cách kỳ diệu.

Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội có trăm phần lợi mà không có một phần hại nào, có thể khiến xã hội trở nên yên bình. Giang Trạch Dân vì ghen tị, sợ có quá nhiều người tốt, nên đã điên cuồng bức hại. Khi cuộc đàn áp bắt đầu diễn ra, tôi và các đồng tu đã tham gia thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh, nhưng chúng tôi đã bị bắt cóc và bị bắt giữ tại một trại tạm giam. Trong trại tạm giam, chúng tôi từ chối mặc đồng phục tù nhân vì chúng tôi không phải là tội phạm. Khi điểm danh, chúng tôi trả lời là “đệ tử Đại Pháp” thay vì sử dụng tên thật của mình. Để trừng phạt chúng tôi, lính canh đã còng tay và xích chân 3 học viên chúng tôi.

Một lần trong khi lính canh đang xích chân ba học viên chúng tôi lại, anh ấy nói: “Nếu xích này tự mở ra, tôi sẽ không xích mọi người nữa.” Sau đó, anh ấy khóa xích lại. Đêm hôm đó, xích của một đồng tu đã tự động mở ra một cách thần kỳ. Xích của đồng tu còn lại không thể mở được. Những người khác ở xung quanh đã hỗ trợ nhưng vẫn không mở được, tôi cũng đến giúp nhưng cũng không được. Tôi liền thành tâm cầu xin Sư phụ giúp chúng tôi tháo xích ra.

Đến trưa ngày hôm sau, khi mọi người đang ngủ, xích chân của người học viên đó đã tự động mở ra. Tôi ngồi nhẩm Pháp ở bên cạnh, một lúc sau, xích chân của tôi cũng đã được mở ra một cách kỳ diệu. Kể từ hôm đó, chúng tôi không bị lính canh xích nữa.

Một người tù nhân đã chứng kiến tất cả những điều này, anh ấy đã ném cả hai cặp xiềng xích ra ngoài sân, ném một cặp đầu tiên rồi hét: “Đây là sức mạnh của Đại Pháp”, lại ném một cặp nữa ra rồi hét: “Đây là sức mạnh của Đại Pháp!”

(Chịu trách nhiệm biên tập: Thẩm Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/15/467100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/12/212884.html

Đăng ngày 12-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share