Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2014]

3. Công viên Yongduam quang đãng trong mưa

Công viên Yongduam, nằm ở bờ biển phía Bắc thành phố Jeju, là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc. Tại đây, du khách không những có thể ngắm nhìn bóng dáng các nữ ngư dân biển đánh bắt hải sản mà còn có các quán cà phê, nhà hàng và những bãi tắm ven biển. Bờ biển xinh đẹp khiến con người tạm quên đi những muộn phiền nơi trần thế. Công viên này có một khối hóa thạch hình thù giống đầu rồng nên được gọi là Rặng đá Đầu Rồng. Theo truyền thuyết, một con rồng ăn cắp ngọc quý của các vị Thần trên núi Halla, trong khi chạy trốn thì bị Thần núi Halla nổi giận dùng cung tên bắn trúng và rơi xuống bờ biển, thân bị chìm xuống đáy biển, còn phần đầu ngửa lên trời, hóa thành đá. Còn có một truyền thuyết khác kể rằng một con bạch mã muốn hóa rồng để bay lên trời, sau khi bị bắt đã hóa đá ngay tại chỗ.

Vào một ngày ở Công viên Yongduam, bãi biển và bầu trời phủ trong cơn mưa bụi lất phất, xua tan cảm giác ngột ngạt và mang đến bầu không khí trong lành và yên ả. Trong cơn mưa bụi, phóng viên nhìn thấy cô Xuân Mai với dáng người mảnh khảnh. Cô Xuân Mai bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và đã kết hôn với một người Hàn Quốc nhiều năm. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, nhiều năm qua, cô đã lơ là trong tu luyện, nhưng một sự việc gần đây đã mang lại cơ hội cho cô quay trở lại tu luyện. Cô vô cùng biết ơn Sư phụ đã khổ tâm cứu độ. Để hoàn thành tâm nguyện của người tu luyện, cô đã bỏ tiền túi để đến Đảo Jeju, nơi mà đồng bào đại lục của cô không ngừng đổ về đây, để giảng chân tướng cho họ.

Vào ngày đầu tiên giảng chân tướng ở sân bay Đảo Jeju, cô rất nhớ nhà, tâm trạng rối bời. Ngày tiếp theo, cô chỉ khuyên thoái được một người. Suy cho cùng, người tu luyện là khác với người thường, sau khi hướng nội tu sửa tâm tính, hoàn cảnh bên ngoài đã phát sinh biến hóa – chồng cô từ chỗ không ủng hộ đã chuyển sang tích cực hỗ trợ cô, lực độ giảng chân tướng cũng tăng lên rõ rệt. Ngày phóng viên phỏng vấn cô là ngày thứ bảy cô ở Đảo Jeju. Ngày hôm đó, cô đã khuyên thoái được 47 người ở Sân bay Đảo Jeju vào buổi sáng và thêm 4 người nữa ở công viên Yongduam vào buổi chiều. Có thể thấy, tín tâm của cô ngày càng mạnh lên, trong ánh mắt cô thi thoảng thoáng toát lên vẻ vui mừng.

Buổi chiều, phóng viên đến công viên Yongduam gặp cô, thấy cô có vẻ đang sốt sắng làm sao để giúp du khách xung quanh, ban đầu cô dường như có chút khẩn trương nhưng vô cùng chuyên chú.

Khi cô đang giảng chân tướng cho một cô gái trẻ đến từ Trung Quốc đại lục, vì không muốn làm phiền họ, phóng viên đã chụp hai bức ảnh từ xa. Sau này, tôi mới biết, sau khi chăm chú nghe cô Xuân Mai giảng chân tướng, cô gái trẻ đã nhanh chóng đồng ý thoái Đoàn và Đội. Cô Xuân Mai biết những người ghi danh tam thoái cũng giống như đã nhận được một tấm vé bước vào cánh cửa tương lai, từ đó được Thần Phật bảo hộ. Khi cô Xuân Mai lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra và ghi lại hóa danh của người hữu duyên này, phóng viên thấy khuôn mặt cô toát lên hào quang trắng ngần, trong suốt. Thần sắc nhẹ nhõm, hạnh phúc của Xuân Mai và khuôn mặt tươi cười của cô gái trẻ sau khi minh bạch chân tướng cùng ánh nắng phản chiếu lúc ấy tựa như cảnh tượng quang đãng sau cơn mưa vậy.

2014-6-22-minghui-falun-gong-korea-jizhou-07--ss.jpg

Bà Lưu Vân Hà và ông Park Dongseok cho biết, họ đặt ra mục tiêu khuyên thoái là 100%, nhưng hiện tại, một là, do tầng thứ tu luyện của bản thân còn hữu hạn; hai là do nhân lực quá ít nên họ còn cách xa mục tiêu đặt ra. Thông qua thông dịch viên, ông Park nói với phóng viên rằng, cảm nhận khắc sâu trong ông khi giảng chân tướng tại Sân bay Đảo Jeju mỗi ngày là “vô cùng đau lòng” bởi nơi đây thực sự có quá nhiều khách du lịch Trung Quốc, trong khi số đệ tử Đại Pháp có thể giảng chân tướng lại quá ít, thực sự là không tương xứng. Bà Lưu cho biết nếu như mỗi ngày có 30 học viên Pháp Luân Công có thể nói nhanh, phát âm rõ ràng thực hiện việc khuyên thoái, thì việc khuyên thoái cho 700-800 người mỗi ngày sẽ không thành vấn đề.

Sau khi rời Đảo Jeju, phóng viên đã liên hệ với Phật Học Hội Hàn Quốc. Chủ tịch Phật Học Hội cho biết Phật Học Hội hoan nghênh các đệ tử Đại Pháp có điều kiện từ khắp nơi trên thế giới đăng ký với Phật Học Hội Hàn Quốc để tham gia các hoạt động giảng chân tướng tình nguyện ở Đảo Jeju, để nhiều người Trung Quốc hơn nữa tại Đảo Jeju có thể tìm được chân tướng và đặt định tương lai!

(Hết)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/23/293820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/26/1793.html

Đăng ngày 06-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share