Bài viết của các phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-12-2023] Ngày 10 tháng 12 năm 2023, hơn 6.400 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước khác đã tham gia Pháp hội chia sẻ thể ngộ (Pháp hội) tu luyện tại Đài Bắc.

Khung cảnh Pháp hội trang nghiêm, thần thánh, bức chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cùng dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Pháp Luân Thường Chuyển” được treo cao ở vị trí chính giữa sân khấu chính, xung quanh phông nền của sân khấu là các biểu ngữ với nội dung là các câu thơ của Sư phụ Lý.

dd391caa1a50f5a5adb275aefc16bb7e.jpg

457fda15354cfef082df5a0932c0a153.jpg

Hơn 6.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự Pháp hội Đài Loan 2023.

Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp gửi lời chúc mừng

Tại Pháp hội, người dẫn chương trình đã đọc lời chúc mừng của Sư phụ hai lần, và khán giả vỡ òa trong tràng pháo tay nồng nhiệt. Trong lời chúc gửi tới Pháp hội, Sư phụ đã khích lệ các học viên:

“Vậy nên các đệ tử Đại Pháp cần mang hy vọng đắc cứu truyền tới thế nhân, đưa những sinh mệnh có thể được cứu lên con đường trở về. Do đó chư vị phải học Pháp thật tốt, trở thành người chân tu thì mới có thể gánh vác được, hoàn thành được trách nhiệm thần thánh và vĩ đại.”

18 học viên đã đọc bài chia sẻ trên sân khấu về quá trình tu luyện kiên định trong cuộc sống hàng ngày cũng như khi tham các hạng mục giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

a330dc074d96834945cf08d2a8cd8eb5.jpg

ff67ac5c0fee1f9fb57f862a7e23ac72.jpg

54a8e0ab0e2185ca1b3119785d7ab1c9.jpg

9846448a07ab638117804540b54e58f4.jpg

06971c4f49953d003dab56bf05591e2f.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân tại Pháp hội Đài Loan.

Trong họa có phúc

Anh Ngôn Tuấn, làm việc trong một hạng mục truyền thông, bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường cao tốc vào ngày Mồng 1 Tết Nguyên đán 2023. Hai bên đều không thương vong về người, nhưng xe của họ đều bị hỏng nặng và nảy sinh vấn đề bồi thường tai nạn. Anh đã kháng cáo sau khi được thông báo phải bồi thường một số tiền lớn đến mức khiến anh cho rằng điều đó là không công bằng. Cuối cùng, hóa ra anh lại là bên có lỗi trong vụ tai nạn và đã bị đối phương kiện do chậm bồi thường.

Anh Ngôn Tuấn hướng nội tìm chỗ thiếu sót của mình và phát hiện ra tâm nôn nóng, thiếu trầm tĩnh. Hễ xe phía trước chạy chậm là anh lại muốn vượt lên. Anh sợ mất tiền và dính líu vào việc tranh cãi đúng sai. Nếu không có tai nạn này thì khó mà nhìn ra được những chấp trước đó. Là một học viên, anh biết mọi việc xảy ra đều có lý do, gặp chuyện không may vào ngày đầu năm mới hoá ra lại là điều tốt.

Anh đã gặp một khảo nghiệm khác khi bị giáng chức. Do [công ty] tái cơ cấu, anh đã bị mất chức quản lý bộ phận tin tức. Khi biết cấp dưới cũ của mình thế vào vị trí đó, anh thấy chán chường. Mặc dù biết trạng thái này là không tốt nhưng anh không thể loại bỏ được những ý nghĩ xấu này và không sao ngủ yên được. Khi đả tọa, chữ “đố kỵ” hiện ra trước mắt, anh lập tức hiểu ra vấn đề. Anh tự nhủ phải buông bỏ chấp trước này và cảm thấy nhẹ nhõm.

Qua sự việc này, anh ngộ ra rằng để tu luyện tinh tấn thì phải thực sự buông bỏ các chấp trước. Khi đó, Sư phụ sẽ giúp chúng ta loại bỏ nhân tố tiêu cực này.

Một người khỏi bệnh hiểm nghèo

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Triều Minh được bác sỹ cho biết ông chỉ còn sống được thêm hai tháng nữa. Ngoài ra, ông còn bị đau lưng nặng do bị sỏi thận nên nhiều lần phải đến bệnh viện điều trị tán sỏi. Cuối tháng 7 năm 2022, ông lại phải nhập viện do sỏi thận.

Tuy nhiên, trong lần điều trị này, do tán sỏi không hết, nên hai ngày sau ông phải đi cấp cứu vì đau bụng dữ dội. Bác sỹ xem phim chụp X-quang và nói rằng ông có một khối u lớn ở ngực. Ông còn bị chẩn đoán ung thư bạch huyết. Ngày 4 tháng 10, ông được thông báo chỉ sống được thêm hai tháng nữa!

Vài ngày trước đó, vào ngày 1 tháng 10, trong một buổi tụ họp bạn bè, một người bạn của ông luyện Pháp Luân Công đã khuyên ông đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Vì thường xuyên đến Trung Quốc nên thông tin mà ông biết về Pháp Luân Công đều là tiêu cực và ông không muốn tìm hiểu thêm nữa. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi về nhà, ông lại lên mạng tìm thông tin và phát hiện ra rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện chân chính và các pháp lý của Pháp Luân Công dạy con người làm người tốt. Ông cảm thấy đây là hy vọng duy nhất để mình có thể được cứu.

Ông đã bắt đầu luyện năm bài công pháp. Khoảng hai tuần sau, một hôm tỉnh dậy, ông Triệu hắt hơi và hỷ ra nhiều cục máu đông từ mũi. Kể từ hôm đó, chứng tắc mũi khiến ông phải khó chịu và không thể ngủ ngon hơn hai chục năm qua đã khỏi. Ông nghĩ đó quả là phép lạ. Ban đầu, ông chỉ muốn tu luyện thật tốt chừng nào còn sống để kiếp sau vẫn có cơ duyên tiếp tục tu luyện.

Đặc biệt hơn nữa là khối u ở ngự có kích thước khoảng 8 cm, lớn đến mức ông có thể cảm nhận được nó, đã biến mất từ khi nào. Ngoài ra, cơn đau do sỏi thận cũng không tái phát nữa. Ông biết điều tồi tệ nhất đã qua và sinh mệnh của ông được kéo dài là để ông tu luyện. Ông cảm thấy điều duy nhất mà ông có thể làm để báo đáp Sư phụ đó là tu luyện kiên định và tinh tấn.

Hành trình tu luyện của một chủ quán Karaoke

Cô Nguyệt Vân, chủ một quán Karaoke, cho biết trong bài chia sẻ của mình: “Nhiều người nói rằng những người làm nghề như chúng tôi là không thể tu luyện bởi chúng tôi đã quen với cuộc sống về đêm. Nhưng họ lại không hiểu rằng Đại Pháp đang cứu độ mọi chúng sinh.”

Cô Nguyệt Vân làm việc thâu đêm, đến sáng mới về nhà. Khi đi làm và khi trở về nhà, cô thường nhìn thấy một quảng cáo trên xe buýt với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cô đã mượn một cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và háo hức đọc. Khi thấy ảnh của Sư phụ trong sách, cô nhớ là mình đã được gặp Sư phụ trong mơ: Sư phụ là một vị thần to lớn, uy nghiêm với mái tóc xoăn màu xanh lam. Sau đó, cô đã đăng ký lớp học chín ngày và bước vào tu luyện Đại Pháp.

Cô Nguyệt Vân đã từng phải uống thuốc mỗi ngày. Cô đã uống nhiều rượu đến mức bị đột quỵ và mất ngủ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bỏ rượu. Tuy nhiên, bán rượu là một nguồn thu nhập chính, nếu bỏ rượu thì cô sẽ sống bằng gì đây? Thay vì bỏ rượu, cô đã nghĩ đến việc uống ít hơn. Nhưng sau khi uống rượu trở lại, cô đã bị nôn, tiêu chảy và phải nhập viện cấp cứu. Cô đã uống một gói thuốc khi trở về nhà, sau đó tim của cô bị đau dữ dội. Cô cảm thấy khỏe hơn sau khi luyện công. Cô nhận ra lẽ ra mình không nên uống thuốc, và cô cũng vĩnh viễn bỏ rượu từ đó .

Năm 2021, một hôm, cô Nguyệt Vân bị xe tải tông khi đang đi xe đạp. Cô bị chảy máu trong, gãy xương đòn, bị thương ở ngực, đùi bị gãy, đầu bị biến dạng thủng một lỗ trên đầu. May mắn thay, cô vẫn qua khỏi sau chín ngày hôn mê trong bệnh viện. Sau khi xuất viện, cô Nguyệt Vân vẫn kiên trì học Pháp và luyện công. Cô cũng không nhận một khoản lớn tiền bồi thường và tha thứ cho người tài xế đã gây tai nạn. Cô đã nhanh chóng bình phục. Anh Ông, một người bạn của cô, nói: “Tai nạn này khiến tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường. Tôi cũng muốn tu luyện.”

Vợ chồng cùng nhau tu luyện

Bà Nhân Duệ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Mặc dù chồng bà ủng hộ bà tham gia các hoạt động của Đại Pháp nhưng ông không tu luyện. Hai năm trước, sức khỏe của chồng bà yếu đi. Ban đầu, ông bà nghĩ là do công việc nhưng sau đó phần dưới cơ thể của ông sưng tấy khiến ông không thể chợp mắt vào ban đêm. Sau khi khám sức khỏe ông mới biết mình bị nhồi máu cơ tim. Ông được chuẩn đoán bị sưng phù màng phổi và suy tim nên phải ngay lập tức nhập viện. Tuy nhiên, do cục máu đông trong tim quá lớn nên đầu tiên phải dùng thuốc làm tan cục máu đông rồi sau đó mới có thể điều trị được. Bởi việc này xảy ra đúng vào đợt bùng phát COVID nên bệnh viện không còn giường trống và đã trả ông về nhà.

Cuối cùng, trong thời gian chờ phẫu thuật, ông đã đồng ý tu luyện Đại Pháp. Tuy vậy, bởi sức khỏe yếu nên ông chỉ có thể học Pháp và luyện công trong thời gian ngắn. Ông cứ duy trì như vậy cho đến khi trở lại bệnh viện để phẫu thuật. Bà Nhân Duệ cho biết: “Chồng tôi dễ suy sụp vì đau đớn của cuộc phẫu thuật. Nhờ học Pháp và hành xử theo tiêu chuẩn của một học viên, tôi đã có thể trở thành một người vợ tốt.”

Khi bà Nhân Duệ thay đổi tư tưởng của mình, chồng bà đã bất ngờ đồng ý tham gia lớp học làm quen với Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Mặc dù bị ho và phải khạc đờm liên tục sau khi phẫu thuật, nhưng trong ngày đầu tiên đến lớp, ông không bị ho chút nào nữa, tinh thần rất tốt. Bà Nhân Duệ cho hay: “Các bác sỹ rất ngạc nhiên trước sự bình phục nhanh chóng của chồng tôi. Tôi biết tất cả những điều này đều là do Sư phụ cứu giúp. Bây giờ, chồng tôi đã học Pháp và luyện công mỗi tối. Ông ấy bước vào tu luyện và tôi đã có một đồng tu tại nhà. Tạ ơn Sư phụ.”

Giảng chân tướng về Pháp Luân Công trong quân ngũ

Cô Thiến Ngọc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi còn trong quân đội ngũ. Một lần, tại một hội nghị, nhân viên an ninh được yêu cầu phải chú ý các biểu tượng, trang phục hoặc lá cờ có tính nhạy cảm và các học viên mặc trang phục có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp, ngay cả chân dung của Sư phụ cũng bị gán mác “nhạy cảm”. Cô ngạc nhiên và buồn khi quân đội coi Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với an ninh.

Khi đó, cô hầu như không nghe thấy gì trong hội nghị bởi cô đang đấu tranh nội tâm liệu cô có nên nói lời công đạo cho Đại Pháp hay không. “Nếu tôi lên tiếng, tôi sợ cấp trên sẽ tức giận, nhưng nếu không làm sáng tỏ mọi việc thì tôi cảm thấy mình đang làm Sư phụ thất vọng và thật không công bằng với Đại Pháp. Hơn nữa, hầu hết các quan chức có mặt tại hội nghị đều là quan chức cấp cao nên tôi không thể để họ hiểu sai về Đại Pháp được!”

Vào cuối cuộc họp, khi được hỏi có ai có câu hỏi hay ý kiến góp ý thì cô giơ tay xin một phút để phát biểu. Cô nói: “Pháp Luân Công rất tốt, không giống như những gì đã nói trong hội nghị này. Pháp Luân Công là mục tiêu của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trong doanh trại chúng tôi, có khoảng 10 người đang tu luyện Pháp Luân Công. Tôi hy vọng không ai ở đây hiểu sai về Pháp Luân Công.” Nhiều người đã ngạc nhiên nhìn cô. Cô nhận ra các đồng nghiệp của mình không có ý định xấu nào đối với Pháp Luân Công cả, chỉ là họ chỉ không biết Pháp Luân Công là gì.

Ngày hôm sau, vị quan chức phát biểu tại hội nghị nói: “Thành thật xin lỗi bởi tôi không biết Pháp Luân Công là gì. Báo cáo ngày hôm qua là tôi lấy từ những người tiền nhiệm và sử dụng thôi. Sau ngày hôm qua, tôi đã xóa bỏ những thông tin sai lệch về Pháp Luân Công rồi”. Cô Thiến Ngọc rất vui vì vị quan chức đã làm điều đúng đắn và cô tạ ơn Sư phụ vì đã ban cho cô dũng khí để nói lên lời công đạo cho Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/11/469180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/12/213308.html

Đăng ngày 17-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share