Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2023] Đại đội An ninh Nội địa quận Tây Hồ ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bắt giữ ba người phụ nữ địa phương và tống giam họ trở lại và ngày 21 tháng 11 năm 2023. Trước lúc đó, họ đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ba học viên này bị bắt riêng rẽ từ năm 2020 đến năm 2021. Họ cũng bị truy tố riêng và sau đó đều bị kết án tù.

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, bà Dụ Phương Trang (90 tuổi) đã bị kết án 6 tháng và được phép chấp hành ngoại giam do tuổi cao. Bà Đặng Mỹ Trân (82 tuổi) bị kết án 2 năm sau tù khi bị bắt vào tháng 2 năm 2021 (không rõ ngày kết án chính xác). Bà đã được phép về nhà sau khi bị kết án. Bà Hùng Tuyền Muội (71 tuổi) đã bị kết án 1 năm 10 tháng vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Bà đã được phép thụ án bên ngoài nhà tù do sức khỏe yếu.

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Đại đội An ninh Nội địa quận Tây Hồ đã thông báo tới cả ba người phụ nữ rằng họ phải đi kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị cho việc vào tù. Họ bị bắt giam trở lại một tuần sau đó.

Không rõ tại sao cảnh sát lại nhắm vào bà Dụ và bà Hùng, vì thời gian thụ án bên ngoài nhà tù của họ đã kết thúc lần lượt vào tháng 6 năm 2020 và tháng 6 năm 2023. (Chi tiết về vụ bắt giữ và tuyên án, vui lòng xem các bài viết liên quan ở cuối bài).

Cụ bà 90 tuổi bị kết án 6 tháng tù vào tháng 12 năm 2020

Ngày 1 tháng 7 năm 2020, bà Dụ bị bắt và được tại ngoại sau 12 giờ thẩm vấn. Tòa án quận Tây Hồ đã xét xử bà vào ngày 21 tháng 12 năm 2020 và kết án bà 6 tháng tù và phạt tiền 2.000 Nhân dân tệ. Ban đần, tòa án cho phép bà thụ án bên ngoài nhà tù vì lý do tuổi tác. Bà đã mãn hạn tù vào ngày 21 tháng 6 năm 2020.

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Đại đội An ninh Nội địa quận Tây Hồ đã thông báo cho bà về việc kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị cho việc nhập tù. Con trai bà đã đi cùng bà đến bệnh viện để kiểm tra. Đêm ngày 21 tháng 11 năm 2023, cảnh sát đã bắt giữ bà tại nhà và đưa bà đến một nhà tù (không rõ tên và địa điểm).

Người phụ nữ 82 tuổi bị kết án 2 năm tù vào năm 2021

Bà Đặng bị bắt vào ngày 2 tháng 2 năm 2021, sau khi bị tố giác vì tặng một vật kỷ niệm Pháp Luân Công cho một đứa trẻ 12 tuổi ở chợ Hongdu. Khi bà từ chối ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh sát đã triệu tập con gái bà đến đồn công an địa phương để ký tên vào tuyên bố thay cho bà. Năm ngày sau, bà được tại ngoại. Không rõ thời điểm bà bị tuyên án 2 năm tù vào thời điểm nào. Bà cũng bị bắt trở lại vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, nhưng không rõ bà đã bị đưa đến nhà tù nào.

Người phụ nữ 71 tuổi bị kết án 1 năm 10 tháng tù vào tháng 8 năm 2021

Bà Hùng bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2020 và thẩm vấn trong hơn 20 giờ trước khi bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 thành phố Nam Xương. Bà bị bắt giữ chính thức vào ngày 18 tháng 8 năm 2020 và được tại ngoại sau khi xuất hiện khối u ở cổ và hàm vào ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Tòa án quận Tây Hồ đã kết án bà 1 năm 10 tháng tù và phạt bà 3.000 Nhân dân tệ vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Tòa đã cho bà thụ án bên ngoài nhà tù vì tình trạng sức khỏe yếu.

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Đại đội An ninh Nội địa quận Tây Hồ đã thông báo bà đi kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị vào tù, mặc dù bà Hùng đã mãn hạn án tù vào ngày 25 tháng 6 năm 2023.

Ngày 21 tháng 11, họ bắt bà tại nhà và đưa bà đến Bệnh viện Trung Hoàn (bệnh viện công an). Dự kiến bà sẽ bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây trong một tháng.

Bà Hùng Tuyền Muội: 5 năm bị bắt dẫn đến 3 năm lao động cưỡng bức và 3 năm trong tù

Bà Hùng, 70 tuổi, đã từng làm việc tại nhà máy rượu Lão Đồng Hưng tại tỉnh Giang Tây. Bà mắc bệnh dị ứng, viêm thấp khớp, chóng mặt và mất thính lực khi còn trẻ. Lớn lên trong một gia đình tan vỡ và có một cuộc hôn nhân bất hạnh, bà đã trở nên tiêu cực với cuộc sống. Những bài giảng của Pháp Luân Công đã thay đổi bà từ khi bà bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Bà đã trở nên khoẻ mạnh và lạc quan. Bà cố gắng trở thành một người tốt và các mối quan hệ trong gia đình bà được cải thiện.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Hùng quyết định lên tiếng cho Pháp Luân Công và nói với mọi người vì sao cuộc bức hại là sai. Bà đã bị bắt năm lần và bị tù giam trong tổng cộng 6 năm.

2023-11-25-201026-0.jpg

Bà Hùng trước khi bị bắt.

2023-11-25-201026-1--ss.jpg

Bà Hùng sau khi bị bắt.

Trong thời gian bị giam giữ, bà Hùng thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói, làm nhục, treo lên trong thời gian dài, còng tay và cùm chân trong tư thế vô cùng đau đớn trong nhiều giờ. Bà không được phép tắm rửa. Bà bị cưỡng chế lao động khổ sai cường độ cao và gia đình không được vào thăm bà. Bà choáng váng và hốc hác khi được trả tự do vào tháng 2 năm 2018. Bà cũng rất suy sụp khi biết rằng người chủ lao động cũ đã thu hồi lương hưu của bà.

Việc chính quyền bức hại bà Hùng đã khiến gia đình bà phải chịu áp lực rất lớn. Họ luôn phải lo lắng cho sự an toàn của bà và chính quyền cũng thường xuyên sách nhiễu họ. Chồng bà là một cảnh sát và cuộc bức hại đã khiến ông thường sống trong sợ hãi, cuối cùng đã qua đời vào năm 2014. Con gái lớn của họ bị sảy thai hai lần do căng thẳng tinh thần do liên tục bị cảnh sát sách nhiễu.

Bài liên quan:

Tỉnh Giang Tây: Một người phụ nữ 88 tuổi bị chấp hành ngoại giam vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai cư dân Giang Tây, một người 88 tuổi bị kết án tù vì đức tin của mình

Ba cư dân Giang Tây bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Ba cư dân Giang Tây bị xét xử sau khi bị bắt vì cùng nhau đọc các bài giảng của Pháp Luân Công

Ba học viên Pháp Luân Công lại bị bắt sau nhiều năm bị bức hại

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/27/468646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/30/213148.html

Đăng ngày 15-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share