Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2023] Ngày 17 tháng 11 năm 2023, con gái của một cư dân ở quận Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã nhận được điện thoại từ trại tạm giam địa phương và cho biết rằng mẹ của cô bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công và sẽ sớm bị đưa vào tù. Cô được yêu cầu phải nộp tiền phí sinh hoạt của mẹ mình ở trại tạm giam, nhưng người gọi từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin gì về án tù của bà như bà bị kết án khi nào và ở đâu.

Con gái bà Phạm Cẩm Thanh (nằm liệt giường do bị ngã một tháng trước) trả lời người gọi điện rằng cô không đủ khả năng nộp bất kỳ khoản tiền nào. Nhưng cô nói rằng cô sẽ tiếp tục đòi công lý cho mẹ mình và thề sẽ buộc tất cả những người liên quan tới vụ án của mẹ mình phải chịu trách nhiệm.

Sự đau khổ của bà Phạm bắt nguồn từ việc bị Đồn Công an Thất Chính (ở quận Nam Cương) bắt giữ vào ngày 22 tháng 9 năm 2020 sau khi bị hai sinh viên đại học trình báo vì tại một bến xe buýt bà nói với họ về Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà bị giam giữ năm ngày và sau đó được trả tự do.

Hai năm sau, vào chiều ngày 13 tháng 7 năm 2022, hai cảnh sát của Đồn Công an Hà Tây (cũng trong quận Nam Cương) tới sách nhiễu bà Phạm, nhưng bà không ở nhà. Cảnh sát quay lại vào khoảng 6 giờ tối và hỏi bà Phạm có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà nói với cảnh sát nếu bà không tu luyện thì bà có thể đã chết từ lâu vì những bệnh mắc phải. Bà hối thúc cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại và sau đó họ rời đi.

Trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một bến xe buýt vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2022, bà Phạm bị một cảnh sát mặc thường phục nghe lén và sau đó bị các đặc vụ của Đồn Công an Thanh Tân (cũng nằm trong quận Nam Sơn) bắt giữ. Cảnh sát giật chìa khóa nhà của bà và đột nhập ngôi nhà vào khoảng 9 giờ tối, khi đó cháu gái chín tuổi của bà đang ở nhà một mình. Trước mặt cô bé, cảnh sát đã tịch thu ba chiếc loa, một máy nghe nhạc, một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và một sổ ghi địa chỉ liên lạc của bà.

Cảnh sát quay lại vào lúc 11 giờ tối. Họ đánh thức cháu gái bà Phạm đang ngủ trên giường và nói rằng họ đưa cô bé tới đồn công an để gặp bà ngoại. Cô bé đã đi với họ, nhưng thay vì cho phép cô bé gặp bà Phạm, cảnh sát lại chụp và ghi hình cô bé. Họ hỏi liệu cô bé có tu luyện Pháp Luân Công và đe dọa đuổi học nếu cháu cũng là học viên. Cảnh sát thẩm vấn cô bé cho đến nữa đêm và sau đó gọi chị gái đến để đưa cháu về nhà.

Bà Phạm bị giam giữ tại đồn công an cho đến 8 giờ tối ngày 28 tháng 7 năm 2022. Trong hai ngày tại đây, cảnh sát cung cấp cho bà rất ít thức ăn. Họ còng tay bà ra sau lưng và cố gắng đưa bà tới trại tạm giam địa phương. Nhưng bởi xe cảnh sát liên tục gặp sự cố trên đường tới trại tạm giam nên họ đã nhượng bộ và cho bà được bảo lãnh tại ngoại. Họ tìm thấy số điện thoại của con gái bà (đang làm việc ở bên ngoài thị trấn) và yêu cầu cô nộp 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt cho bà Phạm.

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, khoảng bảy cảnh sát của Đồn Công an Hà Tây và Ủy ban khu phố Hà Tây đã có mặt tại nhà bà Phạm và hỏi: “Bà còn tu luyện Pháp Luân Công không? Tại sao bà không chuyển đi nơi khác?”

Biết rằng cảnh sát đang đối mặt với áp lực vì có một học viên Pháp Luân Công trong khu vực thẩm quyền của họ, bà Phạm nói với họ rằng bà không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công và việc họ tham gia vào cuộc bức hại là không tốt cho bản thân họ.

Họ nỗ lực ép bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, chủ nhiệm ủy ban khu phố đã đánh đập bà và làm tay bà bị thương. Họ còn đập vỡ kính và đồng hồ tại nhà bà. Tiếp đó, cảnh sát đưa bà Phạm tới Đồn Công an Hà Tây và yêu cầu bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà chỉ viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, hai cảnh sát của Đồn Công an Thanh Tân, chủ nhiệm ủy ban khu phố và chủ nhà của bà Phạm đã kéo tới lần nữa và vẫn cố gắng ép bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nhưng không thành công.

Bốn cảnh sát của Đồn Công an Thanh Tân đã quay lại vào ngày 6 tháng 6 và đưa bà Phạm tới trụ sở Công an quận Nam Cương. Họ đưa bà một mảnh giấy trắng và yêu cầu bà viết tên cùng với số điện thoại lên đó. Bà từ chối tuân thủ. Một cảnh sát đã tự viết và sau đó đưa bà Phạm về nhà.

Một tuần sau, bà Phạm bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Nam Cương bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 và giam giữ bà tại trại tạm giam Số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân kể từ khi bắt giữ. Trong thời gian ở trại tạm giam, lính canh đã gọi cho con gái bà và yêu cầu cô thuyết phục bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ nói rằng chữ ký của mẹ cô sẽ giúp bà ấy miễn án tù. Con gái bà từ chối hợp tác.

Sau vụ bắt giữ lần này của bà Phạm, cháu gái 11 tuổi của bà đã phải sống một mình trong một tháng và phải nhờ hàng xóm chăm sóc trước khi mẹ cô bé (con gái bà Phạm) có thể nghỉ làm và trở về Cáp Nhĩ Tân.

Con gái bà Phạm đã gọi điện thoại cho cảnh sát nhiều lần để hỏi về vụ án của bà. Cảnh sát yêu cầu cô ngừng gọi điện và nói rằng họ sẽ cung cấp thông tin cập nhật cho cô khi ngày ra tòa của bà Phạm được lên lịch. Nhưng thậm chí sau khi con gái bà biết về án tù của bà từ trại tạm giam, cảnh sát vẫn chưa liên lạc với cô về tình trạng vụ án của mẹ cô.

Do áp lực tinh thần lớn vì lo lắng cho bà Phạm, con gái bà đã ngã từ tầng ba xuống vào đầu tháng 10 năm 2023. Cô bị gãy xương chân và hông. Không có ai chăm sóc, cô đã gọi điện cho cảnh sát Lưu (người phụ trách vụ án của bà Phạm) và hối thúc ông ta cho mẹ cô được bảo lãnh tại ngoại để chăm sóc cô. Lưu từ chối yêu cầu và ngừng trả lời điện thoại của cô.

Theo thông tin từ lính canh trại tạm giam (người gọi điện cho con gái bà Phạm), bà bị sốt trước đó không lâu. Bởi trước đây bà từng chật vật với tình trạng sức khỏe yếu và nhờ tu luyện Pháp Luân Công để duy trì sức khỏe, con gái bà rất lo lắng cho bà vì biết rằng bà sẽ không được phép luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở trong nhà tù.

Bài liên quan:

Một bé gái 9 tuổi chứng kiến cảnh sát ập vào và hỏi cung sau khi bà của bé bị bắt

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/26/468657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/29/213136.html

Đăng ngày 14-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share