Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2023] Một cư dân 60 tuổi ở huyện Đại Trúc, tỉnh Tứ Xuyên bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết vào tháng 1 năm 2023, trong khi đang thụ án 7,5 năm. Chính quyền nhà tù đã thông báo cho gia đình ông Vương Hải Thiên nộp đơn xin tạm tha để chữa bệnh cho ông, nhưng họ lại trì hoãn quá trình phê duyệt và không thả ông cho đến khoảng tháng 9 năm 2023, khi căn bệnh ung thư của ông đã di căn. Ông qua đời một tháng sau đó, khi ấy ông 60 tuổi.

Minh Huệ Net xác nhận rằng, các đặc vụ địa phương của Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Văn phòng An ninh Nội địa đã đe dọa gia đình ông Vương không được tiết lộ về cái chết của ông trên mạng.

Ông Vương, một cựu giáo viên cấp hai, bị bắt vào ngày 27 tháng 7 năm 2019 khi đang đọc sách Pháp Luân Công cùng 25 học viên khác. Ông bị Tòa án Quận Đại Trúc kết án 7,5 năm tù cùng khoản tiền phạt 50.000 Nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 12 năm 2020. Ông kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Trúc. Tuy nhiên, tòa án này đã giữ nguyên phán quyết ban đầu. Ông bị đưa vào Nhà tù Gia Châu từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2021.

Khoảng tháng 10 năm 2021, gia đình ông Vương được biết ông đã có triệu chứng mắc bệnh gan sau khi bị tra tấn trong tù, và có thời điểm được đưa đến bệnh viện nhà tù. Họ yêu cầu được đến thăm ông Vương, nhưng nhà tù từ chối, lấy lý do là đang trong đại dịch.

Ông Vương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết vào tháng 1 năm 2023 nhưng nhà tù lại trì hoãn việc xử lý yêu cầu tạm tha để chữa bệnh cho ông bất chấp gia đình ông thúc giục thả ông ngay lập tức. Đến tháng 9 năm 2023, căn bệnh ung thư của ông đã di căn và ông không thể ăn uống được nữa. Chỉ sau đó nhà tù mới trả tự do cho ông vào ngày 10 tháng 10. Ông được đưa đến Phòng Tư pháp huyện Đại Trúc bằng xe cứu thương và được gia đình chở về nhà. Ông qua đời một tháng sau đó vào ngày 20 tháng 11 tại Bệnh viện Y học Trung Quốc huyện Đại Trúc.

Cái chết của ông Vương đã chấm dứt sự đau khổ kéo dài hàng chục năm của ông. Ông cho hay, Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh viêm xoang, viêm dạ dày, rối loạn thần kinh và Viêm gan B của ông, nhưng ông lại bị bắt nhiều lần chỉ vì kiên định đức tin của mình suốt những năm qua. Ông còn suýt chết trong khi đang thụ án hai năm trong trại lao động.

Theo dữ liệu hiện Minh Huệ Net thu thập, ông Vương là học viên Pháp Luân Công thứ 25 đã chết do bị tra tấn và ngược đãi trong Nhà tù Gia Châu. Một số người chết trong tù, trong khi những người khác khi đang ở bờ vực cái chết mà được trả về và không qua khỏi.

Ngoài 23 trường hợp tử vong được báo cáo trong bài viết dưới đây, học viên thứ 24 bị nhà tù tra tấn đến chết là ông Ngụy Vĩnh Thanh. Cựu trợ lý kỹ sư tại Đại học Tây Hoa ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã rơi vào tình trạng mê sảng khi được trả tự do vào tháng 2 năm 2023 sau thời hạn năm năm thụ án. Ông thậm chí còn không biết sử dụng nhà vệ sinh và không khống chế được đại tiểu tiện. Ông qua đời vài tháng sau đó vào ngày 29 tháng 8, hưởng thọ 83 tuổi.

Báo cáo liên quan:

23 học viên Pháp Luân Công và 1 người nhà qua đời vì bị tra tấn ở trong Nhà tù Gia Châu

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/5/四川嘉州监狱再添一桩罪行-王海乾被故意拖延致死-468957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/9/213271.html

Đăng ngày 11-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share