Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Theo Tân Sinh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2011] Tôi làm phục vụ bàn tại một nhà hàng. Lúc đầu, tôi coi công việc của mình là tầng lớp thấp vì vậy bất cứ khi nào tôi thấy những người quen, tôi sẽ tránh họ. Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để giảng chân tướng. Với việc học Pháp nhiều hơn, tôi nhận ra rằng đây là một chấp trước về danh mà tôi cần phải xả bỏ. Vì vậy, lần sau, khi tôi thấy những người quen ăn tối trong nhà hàng, tôi đến gần họ và giảng chân tướng. Một lần, một giáo viên đã nghỉ hưu đến nhà hàng. Tôi đã nói chuyện với ông ấy rất nhiệt tình. Khi tôi đề cập đến sự thật về Pháp Luân Công với ông ấy, ông ấy phẩy tay và nói: “Trước đây, tôi nghe nói về vấn đề này nhưng tôi không tin.” Bỏ qua điều đó, tôi mỉm cười và tiếp tục nói chuyện của chúng tôi. Ông ấy rất ngạc nhiên vì tôi biết nhiều, “Cậu còn trẻ như vậy, làm thế nào mà cậu biết nhiều đến thế?” Sau đó tôi chia sẻ với ông ấy, tôi đã thay đổi tâm và thân như thế nào sau khi tập Pháp Luân Công. Ông đã bị thuyết phục, và nói, “Cậu là một người trung thực. Tôi tin cậu. Xin hãy giúp tôi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

– Trích từ tác giả

Con xin kính chào Sư Phụ! Xin chào các đồng tu!

Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh là trách nhiệm và nhiệm vụ của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Khi Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII cho học viên trong Trung Quốc bắt đầu, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi, nhưng tôi không biết viết như thế nào. Dưới sự khích lệ của các học viên, tôi đã đọc kinh nghiệm tu luyện của tôi, và một đồng tu đã ghi lại và viết thành bài.

Vào năm 2008, một học viên đề nghị tôi giúp đỡ trong nhà hàng của anh ấy. Công việc đòi hỏi rất nhiều thứ, và bẩn thỉu. Tôi đã phải làm việc trong một môi trường rất ồn ào, cộng với mỗi ngày tôi đã phải đi bộ một chặng đường dài. Vì vậy, ngay từ đầu tôi đã không muốn nhận công việc, nhưng tôi đã không nói gì với học viên đó. Tuy nhiên, sau khi làm việc trong một thời gian trong nhà hàng, tôi nhận ra rằng nó thực sự là một nơi lý tưởng để giảng chân tướng, vì có rất nhiều khách hàng cần được cứu.Tôi quyết định tiếp tục làm việc ở đó.

Loại bỏ chấp trước vào danh và an nhàn thông qua giảng chân tướng

Tôi làm phục vụ bàn tại một nhà hàng. Lúc đầu, tôi coi công việc của tôi thuộc tầng lớp thấp nên bất cứ khi nào tôi thấy những người quen, tôi sẽ lánh mặt họ. Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để giảng chân tướng. Khi học Pháp nhiều hơn, tôi nhận ra rằng đây là một chấp trước về danh mà tôi cần phải loại bỏ.Vì vậy, lần sau, khi nhìn thấy những người quen ăn trong nhà hàng, tôi đã đến gần họ và giảng chân tướng.

Có rất nhiều khách hàng trong nhà hàng vì vậy tất cả nhân viên phục vụ bận rộn suốt cả ngày. Chúng tôi đã chạy đi chạy lại và rửa bát đĩa suốt cả ngày. Đồng nghiệp của tôi đều bị đau chân sau một ngày làm việc. Tôi biết đây là một cơ hội tuyệt vời cho tôi để xả bỏ chấp trước vào an nhàn và công việc nhẹ nhàng. Tôi không muốn làm việc nặng, chính là chấp trước mà tôi cần phải từ bỏ. Ngày qua ngày, tôi không cảm thấy đau đớn chút nào. Sau một ngày làm việc, tôi đã không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Tôi học Pháp vào buổi tối, và thức dậy lúc nửa đêm để phát chính niệm. Vào buổi sáng, tôi dậy sớm để tham gia tập công buổi sáng với các học viên từ khắp nơi trên thế giới. Hàng ngày đối mặt với tất cả chúng sinh cần được cứu, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Hầu hết mọi người cùng làm việc với tôi không làm quá lâu. Họ thường bỏ việc sau một hoặc hai tháng vì mệt mỏi. Có một khoảng thời gian khi cổ tay và ngón tay cái của tôi bắt đầu bị đau và tôi đã quyết định bỏ việc. Từ trong tâm, tôi đã nói với Sư Phụ,“Thưa Sư Phụ, có lẽ con đường của con ở đây đã hoàn thành. Liệu có phải vì đau đớn mà con bỏ đi? Tuy nhiên, con không thể chịu được khi từ bỏ chúng sinh những người đã đến đây để được cứu. Nếu như ở đây con đường của con chưa hoàn thành, xin Ngài cho bàn tay của con được chữa lành vào ngày mai.” Một phép mầu đã xảy ra: ngày hôm sau tay tôi đã hết đau. Một năm đã qua đi và tay tôi không còn bị đau kể từ đó. Tôi không thể dùng bất kể lời nào để mô tả lòng từ bi và việc bảo hộ của Sư Phụ đối với các đệ tử. Nó đã tăng cường sự tự tin của tôi trong việc giảng chân tướng ở đây.

Giảng chân tướng cho nhiều người khác nhau

Đối mặt với khách hàng hàng ngày, tôi sẽ luôn luôn nhắc nhở bản thân phải duy trì một tâm thái hòa ái, và bình thản cùng với lời chào nồng ấm với một nụ cười tươi. Nếu họ cần giúp đỡ, tôi sẽ giúp mà không cần chờ đến khi họ yêu cầu, tạo ra mối quan hệ của chúng tôi gần gũi hơn. Nếu một khách hàng đã mua rất nhiều thứ, tôi sẽ giúp họ mang đồ đến trạm xe buýt. Nếu mũi của khách hàng bắt đầu bị chảy máu, tôi đã giúp họ lau sạch. Bằng cách này, họ luôn luôn sẵn lòng để lắng nghe khi tôi giảng chân tướng cho họ. Một số khách hàng đặc biệt cứng đầu, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Bởi vì họ đến đây ăn thường xuyên, dần dần tôi đã phát triển mối quan hệ với họ, phá vỡ những rào cản và từ từ mở rộng tâm của họ. Cuối cùng, tất cả đều đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên quan đới, và hiểu được sự tốt lành của Đại Pháp.

Một lần, một giáo viên về hưu đến ăn và tôi chào đón ông ấy rất nồng ấm. Khi tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Công, ông vỗ tay, “Trước đây những người khác đã nói chuyện với tôi về vấn đề này, tôi không tin.” Tôi mỉm cười và tâm của tôi bất động, tôi tiếp tục nói chuyện với ông ấy, từ việc ĐCSTQ dàn dựng vụ “tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn tới những lời tiên tri từ khắp nơi trên thế giới, tới đạo đức của xã hội hiện nay, Cách mạng Văn hóa, và tảng đá dự đoán sự sụp đổ của ĐCSTQ. Ông đã rất ngạc nhiên và thốt lên làm sao một người trẻ như tôi có thể biết nhiều thế. Tôi nói với ông: “Thực tế, cháu chưa bao giờ đến trường, mẹ cháu qua đời rất sớm từ khi cháu còn trẻ. Đó là Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho cháu, cho phép cháu biết đọc và viết. Ngay bây giờ cháu có thể đọc sách Pháp Luân Đại Pháp một cách dễ dàng và cả báo chí nữa.” Tôi nói với ông những lợi ích về thân và tâm từ khi tu luyện Đại Pháp. Ông đã bị thuyết phục, “Nhìn thấy sự trung thực của cậu, tôi tin những gì cậu đang nói. Sau đó hãy giúp tôi thoái Đảng!”

Một lần khác, tôi giảng chân tướng cho một cậu bé và cậu bé đồng ý thoái Đội. Vào lúc đó, hai trong số các thành viên trong gia đình đến để tóm lấy cậu bé và đặt một lời nhắn cho tôi trên bàn. Tờ giấy viết “Nếu cậu nói thêm về vấn đề này nữa, tôi sẽ báo cậu cho công an.” Tâm tôi đã bất động và tôi nghĩ “Tại sao tôi không giảng chân tướng cho hai người lớn? Nếu tôi giảng chân tướng cho họ, liệu họ có viết một cảnh báo như vậy?” Từ đó về sau khi tôi giảng chân tướng tôi nói chuyện với cả trẻ em và người lớn. Họ cảm thấy rất hạnh phúc sau khi hiểu được chân tướng và thậm chí còn hỏi xin tôi một lá bùa hộ mệnh. Một số khách hàng tin các tôn giáo khác. Tôi nói với họ, “Thậm chí nếu bạn tin vào Chúa Giêsu hay Đức Thích Ca Mâu Ni, họ đều là các vị Thần. Nếu bạn gia nhập ĐCSTQ tà ác, nó là vô thần. Tại sao các vị Thần không giúp đỡ bạn khi bạn gặp rắc rối? Bởi vì tất cả các tôn giáo yêu cầu bạn phải nhất tâm đi theo. Nếu bạn không thoái Đảng vô thần, các vị thần có thể giúp bạn như thế nào? Vấn đề này không phải là một cuộc xung đột lớn sao?” Họ sẽ trả lời, “Ồ, tôi hiểu rồi, hãy giúp tôi thoái Đảng” Tôi cũng nói với họ, “Hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp tốt, và điều đó cũng sẽ tốt cho đức tin của bạn!” Họ cũng đồng ý.

Trải qua nhiều năm, nhiều người đã minh bạch được chân tướng từ tôi, nhưng tôi vẫn không thể nghỉ ngơi. Tôi phải ghi nhớ liên tục trong tâm về mức độ khẩn cấp để cứu độ chúng sinh. Từ giờ, tôi phải làm việc vất vả hơn đối với cả hai phương diện học Pháp và tu luyện bản thân một cách vững vàng, minh bạch hơn về các nguyên lý của Pháp, tu luyện bản thân tốt hơn, và cứu nhiều chúng sinh hơn.

Chính Pháp bây giờ đang gần đến cuối. Tôi sẽ tinh tấn hơn nữa và không cho phép bản thân mình buông lơi trong thời gian còn lại. Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp trong bài chia sẻ của tôi.

Con xin cảm tạ Sư Phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/26/明慧法会–利用打工环境讲真相救人-249189.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/11/130036.html
Đăng ngày 23-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share