[MINH HUỆ 17-11-2023]

Trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh APEC, Pháp Luân Công yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt bức hại, chấm dứt chiến dịch chuyển hóa và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp.


Tóm lược nội dung:

(1) Mặc dù ngày 1 tháng 3 năm 2011 Tổng Cục Báo chí và Xuất bản đã ban hành Thông cáo số 50 bãi bỏ lệnh cấm của Giang Trạch Dân đối với việc xuất bản các sách Pháp Luân Công, nhưng các địa phương vẫn viện cớ sở hữu sách Chuyển Pháp Luân để tiến hành lục soát nhà và khám xét người, cũng như bắt giữ và kết án các học viên.

(2) Năm 2013, mặc dù công cụ đắc lực nhất trong chiến dịch bức hại Pháp Luân Công là hệ thống trại lao động đã bị bãi bỏ, nhưng thay vào đó, các học viên lại bị đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy, trung tâm tẩy não và bệnh viện tâm thần để giam giữ và “chuyển hóa” (ép các học viên phải từ bỏ tu luyện và tín ngưỡng). Việc này không những chưa bao giờ dừng lại mà ngược lại việc kết án tù đối với các học viên còn gia tăng.

(3) Ngày 10 tháng 6 năm 1999, Giang Trạch Dân lập ra Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật – tương tự như tổ chức Gestapo của Đức quốc xã – chuyên trách cuộc bức hại Pháp Luân Công, tội ác đã quá rõ ràng. Tháng 3 năm 2018, hệ thống Phòng 610 chính thức bị giải thể, nhưng ở nhiều địa khu Phòng 610 chỉ đổi tên thành “Văn phòng Duy trì Ổn định” sau đó lại tiếp tục thực hiện các chính sách bức hại. Đến nay, nhân viên của Phòng 610 và tội ác của họ vẫn chưa bị trừ bỏ và điều tra tận gốc.

Tập Cận Bình không thể chối bỏ trách nhiệm đối với các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trong thời gian ông ta tại nhiệm. Bức hại chấm dứt sớm ngày nào thì những tổn thất và tội ác sẽ càng sớm được giảm thiểu.

Người Trung Quốc có câu: “Thà khuấy nước ngàn sông, chớ động tâm người tu Đạo”. Tội nghiệp sinh ra do bức hại người tu luyện lớn hơn so với bức hại người bình thường. Tội nghiệp sinh ra do bức hại đệ tử Đại Pháp lớn hơn so với bất cứ tội nghiệp nào khác. Khi ác báo đã quá nặng thì chỉ thêm một chút cũng khó mà chịu nổi. Tuyệt đối không thể dùng suy nghĩ thông thường mà cho rằng có thể thoát được hậu quả.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/17/468320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/20/213015.html

Đăng ngày 07-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share