[MINH HUỆ 16-03-2019]

Vào một ngày năm 1983, trong một lần tôi đang chấp hành nhiệm vụ, cả người và xe bị rơi xuống “khe núi tử thần”. Bệnh viện quân đội nhận định: “Từ đầu tới chân đều đã dập nát nhiều chỗ, anh ta tử vong rồi” Sau đó tôi được đưa tới nhà xác. Một vị bác sĩ Hoa kiều, cứ nhìn tôi không ngớt, khi thấy cánh tay tôi có dấu hiệu co rút một chút liền đề nghị cấp cứu. Ông ấy đã đích thân mổ cho tôi, làm phẫu thuật mở sọ não. Sau 40 ngày, tôi đã trở về từ cõi chết, nhưng mắt đã bị mù, tai cũng không nghe rõ. Sau 2 năm trị liệu, mắt phải của tôi đã hồi phục đến 0,1, tai trái bị thủng đã hoàn toàn điếc, sọ não không có cảm giác.

Vào một ngày, một người cùng thôn nói với tôi rằng sau khi tập Pháp Luân Công cô đã có những cải biến thần kỳ, tôi nghe vậy tâm liền kích động, liền bảo vợ đi học trước. Vợ tôi nhiều bệnh như vậy mà đi học mới 3 ngày, hông, chân và cánh tay đều không còn đau nữa. Cô ấy đã làm được một vài việc nhà, một tuần sau đó, cơ thể đã hoàn toàn bình phục. Thấy được sự lột xác của vợ, tôi cũng nhanh chóng đi học luyện Pháp Luân Công.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@minhhue.net

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/16/真相短视频-一名一等残疾军人的生命传奇-383981.html

Đăng ngày 24-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share