[MINH HUỆ 13-04-2019]

Khúc Kiến Quốc là một học sinh trung học ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc. Từ nhỏ em đã rất hiểu chuyện, rất ít khi làm bố mẹ phiền lòng, ở trường em cũng là học sinh được thầy cô yêu mến. Thành tích học tập của em rất tốt, luôn nằm trong top 3 của khối.

Thật không may, tai họa từ trên trời giáng xuống. Đầu tháng 6 năm 2009, Khúc Kiến Quốc cảm thấy chân hơi đau nhức. Chưa đến 2 tháng sau, chân đã đau đến mức không chịu nổi. Ba của em đã đưa em tới các bệnh viện trong thị trấn, nhưng không tìm được ra đó là bệnh gì. Ngày 23 tháng 8, họ đi khám tại bệnh viện Tích Thủy Đàm Bắc kinh. Cuối cùng chẩn đoán được đó là bệnh “ung thư xương”. Người nhà nghe được tin này tưởng chừng như cả bầu trời sập xuống. Để trị bệnh cho Khúc Kiến Quốc, ba của em đã phải bán tất cả gia sản trong nhà. Các thầy cô và bạn bè đã quyên góp một khoản tiền, bà con đồng hương cũng trợ cấp tiền viện phí cho em. Nhưng đã tiêu hết 15, 16 vạn nhân dân tệ mà bệnh tình của em vẫn không cải thiện.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@minhhue.net

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/13/385081.html

Đăng ngày 27-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share