[MINH HUỆ 20-06-2022]

Lúc đang dùng cơm, tôi vô ý chạm vào tay của Tiểu Khê, phát hiện da của cô ấy cứng như một tấm sắt. Tôi liền hỏi cô ấy tại sao bị như vậy. Tiêu Khê đau lòng nói, cô ấy mắc chứng xơ cứng bì và đã dành nửa năm ở nhà để chạy chữa. Tây y và Đông y đều đã thử, cũng đã uống không ít thuốc, nhưng không có tác dụng gì. Mẹ của Tiểu Khê cũng rất ủ rũ, nói rằng bệnh xơ cứng bì xuất hiện do hệ miễn dịch có vấn đề, là căn bệnh được thế giới công nhận là bệnh nan y. Hiện tại cả trong ngoài nước đều không có biện pháp chữa trị.

Ngày thứ 2, tôi đưa họ tới một bệnh viện uy tín trong thành phố, cũng đăng ký khám với bác sĩ uy tín nhất ở đó. Khám xong, bác sĩ kê cho Tiểu Khê một đơn thuốc nửa năm và dặn dò cô về nhà uống thuốc đều đặn. Sau nửa năm, Tiểu Khê lại tới bệnh viện lấy thuốc. Bệnh tình của cô ấy không có biến chuyển gì, thậm chí còn tệ hơn trước.

Thấy bộ dạng cô ấy khổ sở như vậy tôi liền nói với cô ấy một lần nữa về hiệu quả kỳ diệu trừ bệnh khoẻ thân của Pháp Luân Công và mời cô ấy về nhà cùng luyện công với tôi. Lần này cô ấy đã đồng ý.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/20/445166.html

Đăng ngày 11-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share