Bài viết của Ngải Trân, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2023] Lúc làm việc ở thành phố, có lần tôi bắt xe buýt về nhà và ngồi cạnh hai vợ chồng người cùng làng. Trước đây, tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ rồi, và lần này tôi nói lớn hơn để mọi người trên xe buýt cùng nghe.

Đột nhiên, tôi nghe thấy ai đó từ phía sau nói vọng lên: “Nói lớn lên để tất cả chúng tôi có thể nghe rõ!”

Tôi nói: “Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Giang và đồng bọn của hắn đã phạm tội ác tày trời và sẽ bị trời trừng phạt.

“Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện chính Pháp chỉ dạy mọi người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành người tốt. Môn tu luyện này đã giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của các học viên, cải thiện sức khỏe của họ và được thực hành tại hơn 100 quốc gia.

Vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn là do Giang dàn dựng để kích động mọi người thù hận Pháp Luân Đại Pháp. Các chiến dịch chính trị của ĐCSTQ, chẳng hạn cải cách ruộng đất và thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989 đều nhằm mục đích là khủng bố, trấn áp người dân Trung Quốc.

“Kể từ khi nắm chính quyền, ĐCSTQ đã giết hại 80 triệu người. Từ lúc bắt đầu cuộc bức hại Đại Pháp vào năm 1999, đã có vô số học viên Đại Pháp qua đời hoặc tàn phế vì bị tra tấn. Và một lượng lớn học viên Đại Pháp đã bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng để kiếm lời. Đây là tội ác chưa từng có trên hành tinh này!”

Tất cả mọi người trên xe buýt, gồm cả tài xế, đều chăm chú lắng nghe. Lúc tôi nói về việc cuộc bức hại của Giang đối với Pháp Luân Đại Pháp đã gây ra hậu quả thảm khốc cho người Trung Quốc, nhiều hành khách bắt đầu chửi mắng Giang, nói rằng lẽ ra hắn ta phải chết từ lâu rồi.

Sau đó họ hỏi về Mao, cựu chủ tịch ĐCSTQ, và tôi nói: “Để nắm giữ và duy trì quyền lực chính trị, Mao đã phát động hàng loạt chiến dịch để giết hại và bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Ông ta bắt đầu với cuộc ‘Cách mạng Văn hoá’ và phá huỷ văn hoá truyền thống Trung Quốc, gây ra những tổn thất nghiêm trọng và thiệt hại không thể vãn hồi cho đất nước chúng ta.

“ĐCSTQ là tà giáo, truyền bá cho con người vô thần luận và tiến hoá luận. Nó bảo người ta ‘đấu với trời, đấu với đất, và đấu với người’. ĐCSTQ là phản thiên, phản địa, và phản vũ trụ, và nó đại biểu cho thế lực tà ác trong vũ trụ“.

Tất cả hành khách dường như minh bạch và vỗ tay. Một số người gọi ĐCSTQ là tà giáo và nói lẽ ra nó phải bị tiêu diệt từ lâu.

Nhiều người giơ ngón tay cái lên và vỗ tay khen ngợi tôi. Họ hỏi vì sao tôi biết nhiều như vậy, tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Đại Pháp, đã khai sáng và cấp trí huệ cho tôi”.

Một người nói: “Tôi tin Chúa Giêsu, và chính quyền không phản đối điều này“. Tôi nói: “Không phải nếu chính quyền phản đối điều gì thì điều đó là xấu, và nếu chính quyền không phản đối điều gì, thì điều đó là tốt. Nên nhìn vào bản chất của sự vật.

“Chân, Thiện, Nhẫn là Lý của vũ trụ. Pháp Luân Đại Pháp chỉ dạy con người tuân theo nguyên lý này trong cuộc sống, mang lại thụ ích cho người dân và quốc gia.

“Cả thế giới đều công nhận đó là nguyên lý tốt, chỉ có ĐCSTQ bức hại những người thực hành đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Vậy chẳng phải mọi người trên thế giới đều sai cả rồi sao?”

Tôi tiếp tục nói: “Vua của La Mã cổ đại là Nero đã bức hại tín đồ Cơ đốc giáo và cuộc bức hại kéo dài 300 năm. Vô số đệ tử của chúa Giêsu đã bị giết chết, bị thiêu sống hoặc bị sư tử ăn thịt.

“Cuối cùng, đế quốc La Mã hùng mạnh đã sụp đổ và diệt vong. Khi chính phủ dùng quyền lực chính trị để bức hại chính tín, nó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt”.

Một người khác hỏi: “Trình độ học vấn của anh ở mức nào? Anh học trường đại học nào vậy?”

Tôi nói tôi còn chưa học hết cấp 1. Sau đó anh ấy hỏi vì sao tôi lại biết nhiều thế.

Tôi nói: “Tôi chỉ đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp, giống như vào học tại trường đại học hàng đầu vậy“.

Một số hành khách bật cười và nói: “Vậy hôm nay, chúng tôi đã tham dự lớp học của trường đại học hàng đầu rồi. Cảm ơn học viên Pháp Luân Đại Pháp nhé!”

Vì đã đến trạm dừng của mình nên tôi đứng dậy, nhiều người bảo rằng họ đã học hỏi được rất nhiều điều. Một số muốn xin số điện thoại của tôi để có thể học Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai.

Tín đồ sùng đạo Cơ đốc giáo nói anh ấy chưa từng nghe những câu chuyện tôi đã kể. Nhưng anh ấy nghĩ điều đó hợp lý và muốn đến thăm tôi để nghe được nhiều hơn.

Mọi người đều vẫy tay chào tôi và bảo tôi phải chú ý an toàn khi xuống xe buýt. Trên đường về nhà, tâm tôi tràn ngập niềm vui.

Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con dũng khí và trí huệ để bình tĩnh giảng chân tướng trước mặt rất nhiều người mà không bị can nhiễu. Những người minh bạch và chấp nhận Đại Pháp đã đặt định cơ sở tốt cho tương lai của họ.

Buổi tối lúc luyện công, cơ thể tôi được bao bọc bởi một dòng năng lượng. Nó tăng trưởng dưới dạng xoáy ốc bên ngoài cơ thể và lao thẳng lên trên khi chạm đến đỉnh đầu của tôi. Năng lượng đặc biệt mạnh mẽ.

Lúc này, trong tâm tôi xuất hiện một câu Pháp của Sư phụ:

“…cuối cùng theo xoáy ốc trên đỉnh đầu mà hình thành một cột công trụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra Sư phụ đang giúp tôi. Tôi vừa vui mừng, biết ơn và khóc không ngừng.

Tôi đã buông bỏ “tự ngã” vì vậy có thể đánh thức mọi người trên xe buýt. Sư phụ đã gia trì cho tôi bằng sự từ bi, vì vậy tôi đã không hề sợ hãi và nói chuyện một cách tường hoà. Bề mặt là tôi giảng chân tướng cứu người, kỳ thực chính là Sư phụ đã làm hết thảy mọi thứ!

Cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/22/459067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/15/212929.html

Đăng ngày 04-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share