Bài viết của Trân Tích, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Là một bác sĩ X quang, tôi từng gặp những bệnh nhân khỏi bệnh kỳ diệu sau khi thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Dưới đây là một số câu chuyện đã xảy ra ở nơi làm việc của tôi.

Khỏi ung thư phổi giai đoạn cuối

Vào ngày 22 tháng 7 năm 2012, một nam bệnh nhân 55 tuổi ngồi xe lăn đến chụp MRI vùng thắt lưng, kết quả thăm khám cho thấy chỗ thắt lưng, xương cùng và xương chậu có nhiều khối u lớn nhỏ. Với kinh nghiệm của mình, tôi cho rằng đây là tình trạng di căn xương, khả năng cao là do ung thư phổi. Vì vậy, tôi đã yêu cầu bệnh nhân chụp CT phổi. Kết quả cho thấy anh ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Khi đưa kết quả chụp phim cho bệnh nhân, tôi nhẹ nhàng giải thích tình trạng cho hai vợ chồng, họ đã bật khóc. Đồng cảm với nỗi đau của họ, tôi nói với người bệnh nhân: “Có một điều có thể giúp được anh.”

Anh ấy mở to mắt và hỏi: “Là gì vậy?”

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp.”

“Tôi phải luyện tập thế nào?” anh ấy hỏi.

Tôi nói: “Trong tình cảnh hiện giờ, anh chỉ cần thành tâm niệm chín chữ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì điều kỳ diệu có thể xảy ra. Hãy nhớ rằng thành tâm là chìa khóa để thành công. Anh thử xem sao.“

Anh ấy nói: “Được ạ.”

Một hôm, khi tôi đang lái xe về nhà thì người đàn ông đó gọi cho tôi. Anh nói với tôi rằng bây giờ anh đã hoàn toàn khỏe mạnh và mấy ngày nữa sẽ đến thăm tôi. Trong lòng tôi cảm thấy rất mừng cho anh.

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2012 (ba tháng sau khi người bệnh nhân rời viện), anh ấy bước vào Văn phòng của chúng tôi. Anh kể với tôi rằng khi anh niệm chín chữ chân ngôn thì cơn đau có dấu hiệu thuyên giảm. Cảm thấy lạc quan, anh ấy tiếp tục niệm. Khi con gái đưa anh đến Bắc Kinh để khám tại một bệnh viện nổi tiếng, anh thầm niệm chín chữ cả lúc đi tàu, ở khách sạn hay trong lúc chờ tại bệnh viện, niệm không dưới 500 lần mỗi ngày. Kết quả, không chỉ sức khỏe của anh chuyển biến mà mọi điều trị, dịch vụ y tế cũng diễn ra thuận lợi suôn sẻ. Cứ như vậy, mỗi ngày anh ấy đều cảm thấy tốt dần lên. Anh có cảm giác thèm ăn trở lại, và tăng từ 61 cân lên 70 cân. Cơn đau của anh cũng biến mất và anh đã có thể đi lại được.

Câu chuyện của người bệnh nhân khiến mọi người trong khoa chúng tôi thực sự chấn động. Kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều trở về bình thường, anh ấy đã không còn dấu hiệu ung thư nữa.

Bệnh nhân ung thư có giấc ngủ ngon

Vào một hôm, có một nữ bệnh nhân khoảng 40 tuổi đến khám chỗ tôi vì bị đau thắt lưng dữ dội. Kết quả kiểm tra cho thấy cột sống của cô có tế bào ung thư, do di căn từ phổi.

Nhìn cô kiệt sức vì đau đớn, tôi nói với cô rằng có một cách để giảm bớt cơn đau và cô sẽ không phải trả một xu nào. Cô nói rằng cô sẵn sàng thử. Sau đó tôi nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích cho cô một số thông tin cơ bản về môn tu luyện. Tôi cũng nói với cô về khả năng chữa bệnh của Đại Pháp và hiện pháp môn này đã được phổ truyền ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tôi giải thích lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô chăm chú lắng nghe và đồng ý niệm chín chữ chân ngôn.

Ngày hôm sau, một người phụ nữ lớn tuổi đến tìm tôi. Bà nói rằng hôm qua con gái bà đến khám ở đây và đêm hôm đó cô ấy đã ngủ rất ngon. Cách đây một tháng, người mẹ đã chuyển đến sống cùng để chăm sóc cho con gái và đọc kinh Phật cho con gái nghe hàng ngày, nhưng không có tác dụng, con gái của bà vẫn đau đớn và không ngủ được. Vậy mà sau khi niệm vài lần cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì cơn đau dừng lại và con gái bà đã ngủ thiếp đi!

Bà nói rằng bà muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng kể trước đây có một người hàng xóm đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà nhưng bà không để ý. Bây giờ thì bà thực sự quan tâm. Bà hỏi tôi về cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp (Chuyển Pháp Luân) và để lại cho tôi thông tin liên hệ để tôi mang sách cho bà.

Bệnh nhân hôn mê tỉnh dậy sau khi gia đình niệm chín chữ chân ngôn

Nhiều năm trước, cháu trai một người bạn của vợ tôi bị viêm não do virus. Cậu ấy rơi vào tình trạng hôn mê và được chuyển đến nằm phòng ICU. Sau hai tuần, bác sĩ chẩn đoán cậu ấy bị viêm phổi do nấm và tiên lượng rất xấu, dù có nhiều tiền cũng không thể chữa khỏi. Các bác sĩ cho biết phương pháp chăm sóc giảm nhẹ (kiểm soát các triệu chứng) là tất cả những gì họ có thể làm cho cậu ấy. Gia đình cậu ấy cảm thấy suy sụp.

Tôi đến thăm gia đình họ và nói với họ rằng vẫn có hy vọng nhưng còn phụ thuộc vào việc họ có sẵn lòng làm theo hay không. Họ nói họ nhất định sẽ làm. Tôi nói: “Ngày nay, mọi người đều thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để được bình an. Miễn là mọi người có thể làm tam thoái và thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân–Thiện–Nhẫn hảo’ thì phép lạ có thể xảy ra và tình trạng của cậu ấy có thể chuyển biến.

“Trong xã hội ngày nay, khi Pháp Luân Đại Pháp đang bị vu khống và đàn áp, nếu một người có thể phân biệt đúng sai và có lòng can đảm ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ nhận được phúc lành.”

Mọi người đều cảm động trước những gì tôi nói. Họ đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Người bạn của vợ tôi rất phấn khởi: “Tối nay tôi nhất định sẽ không ngủ. Tôi sẽ niệm chín chữ này suốt đêm.”

Vào chiều hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của cô ấy, cô nói rằng cháu trai cô đã không còn hôn mê nữa.

Cháu trai của cô ấy sau đó đã đến thăm tôi. Trông cậu ấy khỏe mạnh, nước da hồng hào. Cậu ấy hiểu rằng Đại Pháp đã cứu mạng cậu và bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại Pháp và Sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/12/466903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/7/212801.html

Đăng ngày 29-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share