Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2023] Vào cuối năm 1998, bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh lao, và họ muốn tôi nhập viện ngay lập tức. Tuy nhiên, vì sắp đến Tết nên tôi nghĩ mình nên về nhà ăn Tết trước đã.

Vào đầu năm mới, nhiều người họ hàng đến nhà tôi chúc Tết, trong đó có dì tôi. Dì đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và bảo tôi hãy đọc nó. Trước đây, dì đã nhiều lần nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi luôn từ chối với nhiều lý do khác nhau. Lần này, tôi vui vẻ nhận cuốn sách. Vài ngày sau, tôi vào viện và mang cuốn sách đó theo.

Tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trong bệnh viện. Khi đang đọc Bài giảng thứ ba, tôi đột nhiên bị tiêu chảy và đi vệ sinh đến 4-5 lần. Tôi sợ hãi và hỏi bác sĩ xem có vấn đề gì không. Bác sĩ không nghĩ việc đó có liên quan đến đồ ăn của tôi, vì mỗi bệnh nhân lao đều có phòng riêng với thức ăn riêng. Ông ấy chỉ nói rằng sẽ theo dõi tình hình. Nhưng vài ngày sau, tình trạng tiêu chảy của tôi trở nên trầm trọng hơn và tôi bắt đầu thải ra cả máu và mủ. Mãi cho đến sau này khi tôi bước vào tu luyện, tôi mới hiểu rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi.

Vào buổi đêm sau khi đọc xong Bài giảng thứ bảy, tôi có một giấc mơ kỳ lạ: Tôi cảm thấy ngột ngạt, không thể thở được, sau đó tôi bắt đầu nôn ra máu. Trong giấc mơ, tôi thấy mình nôn ra một đống thịt thối và tôi biết đó là phổi của mình! Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhận ra rằng mọi thứ đều ổn! Tôi vui mừng khôn xiết rồi tỉnh dậy!

Sau khi tỉnh dậy, tôi hít thêm một hơi thật sâu, và cảm thấy mình không còn đau nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng.

Sáng hôm đó, tất cả các bệnh nhân đều được chụp X-quang ngực. Buổi chiều, bác sĩ mời tôi đến văn phòng của ông. Ông so sánh hai tấm X-quang ngực của tôi và nói: “Khi cô nhập viện, X-quang phổi của cô cho thấy hai lỗ rỗng, nhưng trong phim ngày hôm nay phổi của cô trông hoàn toàn bình thường! Thật không thể tin được…tuyệt vời! Tôi không thể tin rằng cô đã hồi phục nhanh như vậy!“ Sau đó ông ấy hỏi: “Tôi thấy cô ngày nào cũng ngồi trên giường đọc sách. Đó là sách gì vậy?”

Tôi nói với ông ấy rằng tôi đang đọc sách Chuyển Pháp Luân. Sau này tôi hiểu ra rằng giấc mơ của mình chính là sự thật: Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi và ban cho tôi một sinh mệnh mới!

Khi đọc xong cuốn sách, tôi cảm thấy thế giới quan của mình đã thay đổi và tôi hiểu ra ý nghĩa cuộc sống. Ngay sau đó, tôi đã được xuất viện về nhà. Tôi bắt đầu học năm bài công pháp và học Pháp cùng các học viên khác. Quá trình tu luyện của tôi đã bắt đầu như thế.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/6/464833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/29/211731.html

Đăng ngày 29-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share