Bài viết của Tịnh Liên, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001. Khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên truyền phỉ báng phô thiên cái địa, nhưng tôi không hề sợ hãi trước hình thế khủng bố lúc bấy giờ, vì những đệ tử Đại Pháp mà tôi tiếp xúc đều rất thành thật, thiện lương. Sau khi đọc sách Đại Pháp, tôi cảm thấy Đại Pháp rất tốt. Thông qua học Pháp và luyện công, tất cả các bệnh tật mà tôi mắc phải trong nhiều năm qua đều đã được chữa khỏi, bệnh u xơ tử cung của tôi đã biến mất, chứng suy nhược thần kinh và chứng mất ngủ của tôi cũng không còn, thật sự là thân tâm đều thụ ích, toàn thân vô bệnh, tôi vô cùng hạnh phúc.

Sau khi minh bạch được các Pháp lý, tôi không còn phiền não nữa, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, đây là niềm vui xuất phát từ nội tâm. Khi các đồng nghiệp và học trò nhìn thấy sự cải biến của tôi, họ đều nói: “Bạn giống như mặt trời vậy, vẻ ngoài luôn lạc quan, luôn tràn ngập ánh sáng. Tâm trạng dường như luôn vui vẻ và cuộc sống của luôn tươi đẹp.” Mọi người gọi đều tôi là “Ánh Dương”. Tôi cũng cảm nhận được sâu sắc rằng mình hạnh phúc biết bao khi được đắc Pháp và bước trên con đường tu luyện!

Sau khi tôi đắc Pháp tu luyện, các thành viên trong gia đình, họ hàng và bạn bè của tôi đều được hưởng lợi và nhận được phúc lành vì họ đều minh bạch chân tướng của Đại Pháp, cũng có một số người đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi xin chia sẻ một số câu chuyện của họ.

Niệm 9 chữ chân ngôn, bệnh ung thư vòm họng của cha tôi đã khỏi

Ba của tôi bị ung thư vòm họng, trong thời gian nằm viện đã phải xạ trị. Bác sĩ chẩn đoán bệnh đã ở giai đoạn cuối, bệnh viện cũng không thể làm gì được nữa, ba tôi liền quyết định từ bỏ việc điều trị và nói với gia đình: “Về nhà thôi.”

Lúc đó ba tôi không ăn gì được, cũng không thể uống nước, uống sữa, lúc đau đớn cứ ôm lấy thân mình mà run rẩy. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của ba, tôi cảm thấy rất buồn và nói với ông: “Ba ơi, ba đừng bi quan. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Chỉ cần ba thực tâm chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ và thoái khỏi ĐCSTQ, ba sẽ ổn thôi.” Ba tôi lắc đầu, không muốn nghe và cũng không tin. Ba tôi là một lãnh đạo ở phòng giáo dục, một đảng viên kỳ cựu và là một người theo thuyết vô thần. Tôi đã nhiều lần khuyên ba tôi thoái khỏi ĐCSTQ, nhưng ông chỉ lắc đầu, mãi không chịu thoái, cũng không tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc ở trong phòng bệnh của ba tôi, trong khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy trong trường không gian của bệnh viện có rất nhiều con rắn đang quấn quanh những cây cột, thậm chí có con còn ngẩng đầu lên, tôi lập tức liên tục phát chính niệm với cường độ cao để tiêu trừ hết thảy các nhân tố hắc thủ lạn quỷ tà ác ở các không gian khác đang cản trở việc ba tôi được cứu.

Vì bệnh viện không thể giúp gì được nữa nên ba tôi đã về nhà, tôi cùng các em thay nhau chăm sóc ông. Tôi quyết định đưa ba về sống cùng tôi và liên tục phát chính niệm hướng đến trường không gian của ông để loại bỏ tất cả các nhân tố hắc thủ lạn quỷ tà ác ở các không gian khác, triệt để thanh trừ những can nhiễu và bức hại của tà linh cộng sản đối với ba tôi. Lúc này, ba tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa, ông không còn phản đối khi tôi nói về việc thoái đảng và cũng đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác của ĐCSTQ.

Tôi nói với ba tôi: “Trong ba ngày này, ba phải liên tục và thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông gật đầu đồng ý và cảm thấy cơ thể mình không còn đau như trước nữa. Trong ba ngày, ba tôi đã liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” buổi tối cũng niệm, kiên trì không ngừng. Đến ngày thứ ba, ba tôi đã có thể uống nước, đến ngày thứ năm, ba tôi đã có thể uống sữa, và đến ngày thứ bảy ông đã có thể ăn tất cả các loại đồ ăn, thân thể đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Ba tôi chỉ thành tâm niệm 9 chữ vàng, bệnh tình của ông đã khỏi một cách kỳ diệu. Ba tôi phấn khích nói: “Bây giờ ba đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi. Ba muốn cảm tạ Sư phụ vĩ đại! Ba muốn cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu ba và giúp ba thoát khỏi căn bệnh đau đớn đó. Ba muốn về nhà, gặp lại những người bạn cũ và để cho họ chứng kiến, ba đã hoàn toàn khỏe mạnh! Chính Sư phụ từ bi và Đại Pháp vĩ đại đã cứu độ ba và ban cho ba một sinh mệnh mới.”

Khi bạn bè và hàng xóm của ba tôi nhìn thấy sức khỏe và tinh thần của ông đều tốt như vậy, mọi người đều thán phục: “Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu! Thật kỳ diệu!” Các anh chị em trong nhà nhất quyết yêu cầu ba tôi đến bệnh viện để chẩn đoán lại. Sau khi kiểm tra, bệnh viện đã xác nhận tế bào ung thư trong cơ thể ông đã biến mất hoàn toàn, các cơ quan nội tạng đều hoàn toàn khỏe mạnh và mọi thứ đều bình thường. Các bác sĩ đều vô cùng ngạc nhiên: Điều này thực sự thần kỳ!

Nghe Sư phụ giảng Pháp, thính giác của dì tôi lập tức hồi phục

Dì tôi năm nay đã 83 tuổi. Vào năm 2002, dì tôi bị áp xe ở tai, lúc đó nhà nghèo, điều kiện y tế lại kém, không được điều trị kịp thời, nên dì đã bị điếc, không nghe được gì, khi nói chuyện với người khác chỉ có thể dùng cử chỉ để diễn tả.

Năm 2007, tôi về quê thăm mẹ, dì tôi cũng về thăm chị gái. Lúc đó, tôi đang sử dụng máy MP3 kiểu cũ (âm thanh không to lắm) để nghe Pháp và luyện công, bất kể đi đâu tôi cũng mang theo để nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi muốn nói với dì tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện, mặc dù tôi biết dì không thể nghe thấy nhưng tôi vẫn thản nhiên đeo tai nghe MP3 vào tai dì, sau khi nghe một lúc, dì tôi bất ngờ nói: “Dì nghe thấy rồi! Dì nghe thấy rồi!“ Bà phấn khích kêu lên. Tôi nói: “Dì ơi, dì đã nghe được rồi. Dì thật là có duyên. Dì vừa nghe Sư phụ giảng, Sư phụ đã quản dì.” Dì tôi đã nghe Pháp từ sáng đến tối. Sau khi nghe Sư phụ giảng, dì nói: “Dì nghe rất rõ. Rõ ràng Sư phụ đến đây để cứu người. Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Bệnh điếc khiến dì thống khổ đã nhiều năm, nay lập tức đã được chữa khỏi. Đại Pháp thật thần kỳ.” Từ đó trở đi, dì tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều chứng bệnh tật ở chân và các bệnh mãn tính khác nhau của dì cũng đã khỏi. Mọi bệnh tật của dì đều biến mất.

Dì tôi chỉ đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” một lần, đã có thể mô tả đại khái nội dung của từng bài trong chín bài giảng, dì cũng thấy những chữ trong sách Đại Pháp tỏa ra ánh sáng vàng, và dì thường xuyên nhìn thấy hoa nở khắp nhà và ngoài sân, cảnh tượng rất mỹ diệu.

Tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, các cháu đều gặp thuận lợi trong cả học tập và công việc

Con cái của các anh chị trong nhà tôi đều đang được hưởng phúc từ Đại Pháp. Điểm số của những đứa trẻ này từ cấp 3 đến đại học chỉ ở mức trung bình. Trước kỳ thi đại học, tôi đã dặn bọn trẻ hãy chuẩn bị tinh thần và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và các con sẽ hoàn thành xuất sắc kỳ thi. Các cháu đều đồng ý nghe lời khuyên của tôi. Khi bước vào phòng thi, bọn trẻ thầm niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khi kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, điểm số của bọn trẻ đều rất xuất sắc. Có cháu đạt điểm thi vượt tiêu chuẩn đại học hơn 30 điểm, một số cháu vẫn không tin rằng mình có thể làm bài kiểm tra tốt như vậy và rất ngạc nhiên: “Đây là điểm của con sao? Không phải trùng tên chứ!?”

Sau khi tốt nghiệp cao học, các cháu được đều được an bài công việc lý tưởng như mong đợi. Con tôi cũng đã thuận lợi thi đỗ vào chương trình tiến sĩ. Đây là những phúc lành mà người thân tôi nhận được nhờ thành tâm tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Thay mặt gia đình và bạn bè, một lần nữa con xin chân thành cảm tạ Sư Phụ từ bi vĩ đại vì những phúc lành và sự mỹ hảo mà Ngài đã mang đến cho gia đình và người thân của chúng con!

Câu chuyện về những người bạn được thụ ích sau khi đắc Pháp

Bạn A của tôi bị suy nhược thần kinh, suốt đêm không ngủ được, còn bị dị ứng và nhiều loại bệnh khác, suốt ngày phải uống thuốc nhưng cũng không có tác dụng. Chồng của A sức khỏe cũng không tốt, sinh hoạt hằng ngày đều phải dựa vào sự chăm sóc của vợ. Mỗi ngày A đều phải chịu đựng bệnh tật dày vò, một người cao 1,67 mét mà sụt cân chỉ còn 35-40kg. Tôi nói với A: “Trông bạn thật gầy gò và thống khổ như vậy. Bạn hãy học Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi, nhất định sẽ được thụ ích.” A nói: “Luyện công sẽ có sức khỏe tốt, tôi cũng luyện.” Sau đó A cùng tôi luyện Pháp Luân Công.

Ngày đầu tiên, cô ấy kiên trì luyện hết bốn bài công pháp, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đến bài công pháp thứ năm, cô ấy ngồi song bàn trong nửa tiếng đồng hồ. Khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cô ấy nâng cuốn sách trên tay và ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt tỏa ra từ cuốn sách. A bắt đầu tu luyện Đại Pháp kể từ đó. Sau vài ngày, A đã hoàn toàn khỏi bệnh, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, mỗi ngày đều tràn đầy hạnh phúc.

B cũng là một người bạn cũ của tôi. Năm 35 tuổi, cô mắc bệnh đau thần kinh tọa, nghiêm trọng đến mức ngay cả việc đi lại cũng khó khăn, hơn nữa cũng không thể đi làm. Cô đã ở nhà trong hơn nửa năm, chỉ nằm bất động trên giường đau đớn suốt cả ngày, không loại thuốc nào có thể chữa khỏi. Khi A đến nhà tôi, biết tin B đã nằm liệt giường ở nhà hơn nửa năm, A liền gọi điện nói với B hãy đến nhà tôi. B nghĩ thầm: “Mình đi bộ đã khó khăn, nhà chị ấy lại ở tầng sáu. Làm sao mình có thể đi lên tầng cao như vậy được?” A thúc giục: “Đến nhanh đi, đến đây mọi việc sẽ ổn.” Mẹ của B không yên tâm nên đã cùng con gái đến nhà tôi, B cũng nhanh chóng theo mẹ lên tầng 6, khi bước vào cô rất ngạc nhiên: “Ở nhà em đi lại thì khó khăn, sao hôm nay đi lên tầng 6 mà không tốn chút sức lực nào?” Tôi nói: “Sư phụ từ bi đang chăm sóc cho em.” Đây là lần đầu tiên B luyện các bài công pháp cùng chúng tôi, cô ấy đã kiên trì luyện cả bài công pháp thứ hai. Khi đang đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, B ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cuốn sách. Sau khi B học Pháp và luyện công trong vài ngày, tất cả các triệu chứng của anh đều biến mất. Nghĩ thầm: “Mình đi lại khó khăn, nhà chị cả lại ở tầng sáu, sao mình có thể lên cao như vậy được?” A thiếu kiên nhẫn nói: “Đến nhanh đi, ngươi tới là được.” Mẹ B lo lắng nên cùng con gái đến nhà tôi, B nhanh chóng theo mẹ lên tầng 6, bước vào rồi mới ngạc nhiên: Ở nhà di chuyển khó khăn quá, sao lại lên tầng 6 mà không tốn chút sức lực nào. Đây là lần đầu B luyện công với chúng tôi. Cô ấy rất kiên trì tập bài công pháp thứ 2 “Pháp Luân Trang Pháp”. Khi B đang đọc cuốn sách Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân”, B đã ngửi thấy một mùi thơm từ cuốn sách. Sau khi B học Pháp và luyện công trong vài ngày, tất cả các triệu chứng của cô đều biến mất một cách thần kỳ.

Trước ngày 20 tháng 7, mẹ của B cũng đã đọc sách Đại Pháp, nhưng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà không dám học nữa. Về sau, thấy con gái mình có được nhiều thụ ích từ việc tu luyện Đại Pháp nên đã bắt đầu tu luyện trở lại.

Chị dâu của B bị u não, đây là một căn bệnh nan y. B cũng khuyên chị dâu mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một thời gian sau, khối u não của chị ấy đã lành và hiện tại chị ấy đang sống khỏe mạnh.

Các học viên A và B đều rất tinh tấn, chúng tôi cùng học hỏi lẫn nhau và khích lệ nhau làm tốt ba việc để xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Trong đoạn thời gian hữu hạn và quý giá này, mỗi người chúng ta nên tinh tấn hơn, trân quý Đại Pháp và trân trọng cơ duyên tu luyện ngàn năm có một này. Để xứng đáng với cứu độ từ bi của Sư phụ, chúng ta chỉ có thể tu tốt bản thân một cách vô điều kiện, đạt tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/3/462563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/14/210799.html

Đăng ngày 28-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share