Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 24-09-2023] Tôi năm nay 72 tuổi và là một nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997. Sau nhiều năm học Pháp tu luyện, tư tưởng của tôi không ngừng thăng hoa, về phương diện tịnh hóa thân thể đã thu được rất nhiều lợi ích, đặc biệt là tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Điều đặc biệt khó quên đối với tôi là dưới sự bảo hộ của Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ từ bi vĩ đại, tôi đã may mắn thoát khỏi kiếp nạn động đất mạnh 8 độ richter ở Vấn Xuyên, Tứ Xuyên, vốn thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Năm xảy ra trận động đất, tôi đang sống trên tầng hai của một khu dân cư mới xây ở thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên.

Ngày 12 tháng 5 năm 2008, sau bữa cơm trưa, chồng tôi ra ban công đọc sách và nghỉ ngơi còn tôi ở trong phòng khách ủi và xếp quần áo. Đến khoảng 2 giờ 40 phút chiều, tôi bỗng nghe những tiếng ầm ầm, tiếng sau to và mạnh hơn tiếng trước. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ tòa nhà bắt đầu rung chuyển, tiếp đến mặt sàn rung chuyển lên xuống và căn phòng cũng rung chuyển. Trước cảnh tượng bất ngờ này, tôi lập tức nhận ra động đất đến rồi, nhất thời cảm thấy kinh hoàng, lúng túng, không biết phải làm sao.

Nền nhà rung chuyển càng lúc càng nghiêm trọng hơn, căn phòng rung lắc càng lúc càng dữ dội hơn, đột nhiên có một lực mạnh hất tôi ngã xuống nền phòng khách, cách cửa phòng hai mét. Mặc dù bị ngã rất đau nhưng tôi đã nhanh chóng đứng dậy chạy thẳng ra cửa để mở cửa chạy thoát thân. Nhưng dù tôi dốc hết sức lực của mình cũng không thể vặn chốt hay đẩy được cửa ra. Lúc đó tôi vô cùng lo lắng.

Vào thời khắc nguy nan này, tôi bỗng nhiên nhớ tới “chín chữ chân ngôn”. Tôi lập tức giơ cao hai tay, bàn tay nắm chặt và hét lên bằng tất cả sức lực của mình: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Sau khi hét lên vài lần, tôi lại mở cửa lần nữa và kỳ tích đã xảy ra, cửa phòng mở ra. Tôi nhanh chóng chạy vội xuống lầu với tâm trạng phấn khích. Vừa chạy xuống được một tầng, cầu thang lại bắt đầu rung chuyển, lúc này tôi do dự một lúc rồi lại liều lĩnh chạy tiếp, khi chạy ra được khu đất bằng phẳng bên ngoài tiểu khu tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc sau, tôi thấy chồng tôi đang mặc áo may ô, quần đùi cũng chạy ra đó lánh nạn. Chồng tôi vừa trải qua phẫu thuật ung thư thực quản, buổi tối trời lạnh, anh ấy không có áo khoác, không mặc quần dài, lại không được ăn uống thì chịu làm sao? Tôi đành không màng đến an nguy của mình, lại chạy về nhà. Ngay khi tôi rời khỏi nơi lánh nạn, dưới chân tôi lại rung lên. Những người đang sơ tán nhìn thấy tôi bất chấp động đất chạy về tiểu khu, có người lớn tiếng la lớn: “Đừng về tiểu khu! Tránh xa tòa nhà ra! Nguy hiểm lắm!” Trong tâm tôi nghĩ mình là đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mình có Sư phụ bảo hộ, sẽ không gặp nguy hiểm! Vậy là tôi chạy về tiểu khu, bước nhanh lên lầu, mở cửa dễ dàng, cẩn thận thu thập quần áo và thực phẩm, cuối cùng gom những thứ cần thiết rồi trở lại nơi lánh nạn một cách an toàn và suôn sẻ.

Trở lại nơi lánh nạn, tôi nhìn một hồi khung cảnh bốn bề xung quanh, thật sự là một cảnh tượng hoang tàn, thê lương, một số bức tường của các tòa nhà đổ ập xuống đất, các cửa kính bị vỡ vụn lả tả trên mặt đất, có tòa nhà bị đổ sập, có tòa nhà bị xiêu vẹo, quả thực rất khó coi, không muốn nhìn thêm nữa. Nhìn lại nơi lánh nạn cũng là khắp nơi bừa bộn, tôi thấy rất nhiều người quần áo đủ che thân, chân mang dép lê, có người trên đầu, trên mặt còn có vết máu, có người bị thương ở tay, chân, bàn chân, có người ngồi bệt dưới đất, có người nằm trên mặt đất rên rỉ, đôi khi có tiếng khóc của cả người lớn và trẻ con, cảnh tượng thê thảm này khiến mọi người cảm thấy xót xa, đến bây giờ vẫn khó mà quên được. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong trận động đất 8 độ richter này ở Vấn Xuyên, cả tỉnh Tứ Xuyên có khoảng 300.000 người thiệt mạng và số người bị thương là vô số, không thể tính đếm.

Mọi người ai nấy đều hoảng hốt, trời đã sẩm tối từ lúc nào, những người bị nạn cứ tụm năm, tụm ba lại với nhau để tránh cơn mưa nhỏ buổi tối, họ kể cho nhau những cảm xúc và những tổn thất to lớn mà gia đình họ phải gánh chịu do động đất gây ra. Tường nhà bong tróc, nứt toác, sàn nhà lồi lõm, TV, điều hòa và các thiết bị gia dụng khác bị hư hỏng, đồ đạc hư hỏng là tình trạng phổ biến ở nhiều gia đình.

Trong nhóm những người đang lánh nạn, tôi nghe mấy người kể về vụ sập khu chợ nông sản Đô Giang Yển khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà, tôi rất bàng hoàng, không thể không khỏi bật khóc.

Lý do là vị chợ nông sản Đô Giang Yển nằm ở trung tâm thành phố, là khu chợ mua sắm trong nhà quy mô lớn, có kết cấu bê tông gạch một tầng, bên trong có hàng trăm sạp hàng bán các loại rau dưa, trái cây, trứng gia cầm, thủy sản, các loại thịt, đậu và các nhu yếu phẩm hàng ngày, mỗi lần mua sắm ở đó mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Bởi vì điều kiện ở đây tương đối tốt nên vợ chồng tôi hàng ngày đều đến khu chợ này mua rau vào khoảng 2 giờ chiều. Nhưng không hiểu vì duyên cớ gì mà buổi sáng ngày 12 tháng 5, chồng tôi nói với tôi: “Hôm nay ăn sáng xong chúng ta đi chợ nông sản mua mấy thứ để nấu thêm hai món cho bữa trưa nhé.” Trước đó tôi học Pháp vào buổi sáng, chiều mới đi chợ, nghe anh ấy nói thế tôi liền đồng ý. Theo đó chúng tôi đã thay đổi lịch trịch hàng ngày của mình. Khoảng 8 giờ sáng, tôi và chồng cùng nhau đi chợ mua thức ăn, sau khi về nhà chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cơm trưa gồm thịt kho, đậu hầm và một nồi bánh hấp to. Thật không ngờ, những đồ ăn này đóng vai trò duy trì sự sống trong quá trình ứng phó với động đất.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chúng tôi, trước khi thảm họa động đất xảy ra, Sư tôn đã điểm hóa cho chồng tôi, bảo hộ chúng tôi thoát khỏi kiếp nạn. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi khỏi thảm họa động đất. Con xin cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/24/465476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/22/212592.html

Đăng ngày 07-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share