[MINH HUỆ 01-11-2011] Lời của ban biên tập: Hơn 12 năm đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa dối nhiều người bằng những lời dối trá và vu khống của nó, khiến người dân hiểu sai và chống đối lại Đại Pháp. Trong môi trường cuộc đàn áp này, sẽ là một bước đột phá lớn cho một người tại Trung Quốc hiểu ra tình huống thật sự và công khai tuyên bố niềm tin của mình vào sự tốt lành của Đại Pháp. Nhiều người đã nhận được phần thưởng khi đứng về sự tốt lành và nhận ra bản chất tà ác của chế độ cộng sản. Dưới đây là hai câu chuyện như vậy.

Bệnh ung thư vú giai đoạn cuối được chữa lành

Một phụ nữ 78 tuổi ở Thông Liêu bị chẩn đoán ung thư vú một năm về trước. Vì bà đã già và ung thư đã ở giai đoạn cuối, bác sĩ nói với người thân của bà rằng họ chỉ có thể điều trị để giữ cho bà sống thêm một thời gian. Bà không còn hy vọng vào việc chữa trị và bị đau liên tục. Bệnh của bà nhanh chóng tiến đến giai đoạn cuối khiến bà chỉ có thể ăn cháo với một vài hạt gạo.

May mắn thay, một trong những người thân của bà tập Pháp Luân Công và đã nói với bà rằng phép lạ sẽ xảy ra nếu bà tin vào Đại Pháp và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà đã thử niệm. Sau khi liên tục thành tâm niệm trong một tháng, bà đã lấy lại sức khỏe và bắt đầu ăn uống. Bà quyết định tập Pháp Luân Công. Người thân của bà đã đưa cho bà sách Chuyển Pháp Luân và hướng dẫn bà năm bài tập. Hiện tại, bà có thể ăn lại bình thường, và kỳ diệu hơn, tóc của bà bắt đầu chuyển từ xám sang màu đen trở lại. Sự thay đổi không ngờ này đã củng cố thêm niềm tin của bà rằng Pháp Luân Đại Pháp thật sự là chính Pháp. Đã một năm trôi qua kể từ khi bà bị chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối. Hiện giờ bà khỏe mạnh và có một cuộc sống bình thường.

Đại Pháp đã ban cho tôi một sinh mạng mới

Bà Minh Ngọc (biệt danh), độ tuổi tứ tuần, sống tại một trấn nhỏ ngoại ô ở Thông Liêu. Bà bị nhiều chứng bệnh, gồm có viêm họng, viêm ruột và viêm dạ dày. Vì dùng thuốc trong một thời gian dài, lớp niêm mạc dạ dày của bà đã bị phá hủy. Điều trị ở bệnh viện không thể giúp bà. Bà không thể ăn và chỉ nặng hơn 40 cân. Mặt bà xám ngoét và toàn thân bị biến dạng. Bất kỳ ai trông thấy bà đều nghĩ rằng bà sống không còn bao lâu nữa.

Có giai đoạn bà Minh Ngọc thậm chí không thể uống sữa. Bà không thể chịu đựng được nữa và muốn tự tử. Trước khi kết liễu đời mình, bà đã đến nhà cha mẹ để nói lời vĩnh biệt. Em gái bà, một học viên Pháp Luân Công, cũng ở đó. Em bà yêu cầu rằng bà không được tự tử. Cô ấy nói rằng chồng mình đã bị bệnh nặng một thời gian ngắn trước đây. Anh ấy bị liệt giường và không thể cử động. Sau tất cả mọi nỗ lực không thành, anh đã nghe lời khuyên của vợ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh lên kế hoạch nói những từ này 100 lần để xem nó có hiệu nghiệm không. Nhưng chỉ sau khi nói hơn 20 lần, anh đã bật dậy và đi lại được.

Người học viên bảo bà Minh Ngọc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” với sự thành tâm. Bà đã niệm với sự bán tin bán nghi. Không lâu sau, bà có thể ăn được. Bà nhanh chóng lấy lại sức khỏe và có thể làm việc ngoài đồng trở lại. Bà cũng tăng cân. Hiện tại bà hoàn toàn tin rằng Pháp Luân Công thật sự có thể cứu người. Bà bắt đầu học Chuyển Pháp Luân, và bất kể công việc đồng áng nhiều thế nào, bà đều đọc một bài giảng mỗi ngày. Bà tiếc rằng mình đã không nghe lời em gái sớm hơn. Bà nói với chồng rằng: “Từ bây giờ, tôi không dùng thuốc nữa. Đừng bảo tôi dùng tiền để chữa bệnh nữa. Tôi không cần tốn tiền mua thuốc mà vẫn có thể làm việc ngoài đồng.”

Hàng xóm không thể hiểu được làm thế nào mà bà Minh Ngọc, một người đang hấp hối, lại có thể hồi phục nhanh chóng. Bà nói với họ rằng đó là do bà tin vào Pháp Luân Công và đã được hưởng lợi nhờ mỗi ngày thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà bắt đầu tích cực giảng rõ sự thật và chia sẻ trải nghiệm của mình để mọi người có thể nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp thật sự có thể cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/1/内蒙古通辽地区明真相得福报事例-248572.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/31/131068.html
Đăng ngày 19-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share