Bài viết của các học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2011]

Câu chuyện thứ nhất: Sau khi xem đĩa DVD Thần Vận, các bệnh tật của bà ấy đã được chữa lành

Tôi và một đồng tu lớn tuổi thường đi ra ngoài giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công để cứu độ chúng sinh. Vào đầu năm 2009, chúng tôi lái xe đến thị trấn Long Hổ để giảng rõ sự thật. Trên đường đi chúng tôi thấy một người phụ nữ khoảng độ tuổi 50 đang nhặt rau trên cánh đồng của bà. Người này trông không được khỏe mạnh lắm, nước da thì vàng, thân hình ốm yếu, và bà ấy đi bộ hơi lảo đảo. Chúng tôi đã nói với bà sự thật về Đại Pháp và thuyết phục bà thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi cũng đưa cho bà một DVD biểu diễn Thần Vận. Chúng tôi nói bà thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và sau đó rời đi.

Một năm sau, chúng tôi tình cờ gặp lại bà trên cùng con đường đó nhưng ban đầu không nhận ra bà. Trước khi chúng tôi bắt đầu giảng rõ sự thật, bà ấy hào hứng nói: “Hai người không nhận ra tôi ư? Năm ngoái chúng ta đã nói chuyện với nhau trong khi tôi đang nhặt rau. Các chị thấy đấy, tôi đã từng bị mọi loại bệnh tật, nhưng bây giờ không còn nữa. Xin cám ơn đĩa DVD Thần Vận của hai chị!” Chúng tôi nhìn cẩn thận vào người đàn bà này và nhận ra người phụ nữ trước mặt chúng tôi với khuôn mặt hồng hào, đầy đặn là người mà chúng tôi đã nói chuyện một năm trước. Sự thay đổi đáng kể ở bà khiến chúng tôi khó mà nhận ra bà.

Bà ấy hào hứng nói: “Tôi đem DVD Thần Vận về nhà, nhưng con dâu không cho tôi xem. Tôi nghĩ rằng đây là đĩa của hai người tốt bụng, và họ đã nói rằng sau khi xem xong tôi sẽ cảm thấy tốt hơn. Tôi đã giấu DVD Thần Vận, và sau khi con dâu tôi rời đi, tôi đã xem nó. Thật không chê vào đâu được, buổi trình diễn thật tuyệt vời! Sau đó tôi thường xem đi xem lại DVD này. Tôi không để ý rằng các bệnh tật của mình đã biến mất mà không cần dùng đến bất kỳ thuốc men nào. Nó thật là tuyệt vời! Hãy nhìn xem bây giờ tôi khỏe mạnh thế nào! Xin cảm ơn!”

Chúng tôi nói: “Hãy cám ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì Sư phụ đã cứu bà!”. “Đúng vậy! Tôi sẽ kể cho nhiều người hơn nữa về những việc đã xảy ra đối với tôi!”, bà đáp lại.

Câu chuyện thứ hai: Sau khi xem đĩa DVD Thần Vận, chồng tôi đã bình phục bên bờ cái chết

Chồng tôi gần 70 tuổi. Một ngày vào tháng 03, ông bị suy phổi khiến cho ông rất khó thở. Ông đã được kiểm tra tại bệnh viện địa phương và ở lại đó sáu tuần, nhưng không có cải thiện nào. Mỗi tuần ông chụp CT một lần, và cố thử dùng nhiều loại kháng sinh, nhưng chúng đều không hiệu quả. Phổi của ông không những không lành, mà thay vào đó còn xuất hiện nhiều bong bóng khí. Bệnh viện quyết định ngừng cho ông dùng thuốc trước khi ông xuất viện.

Các bác sĩ đã kiểm tra tim và phổi của ông và quyết định không thực hiện phẫu thuật. Họ nghĩ rằng nếu phẫu thuật, sau khi phẫu thuật thậm chí một dấu kim sẽ làm thoát khí, và điều này rất nguy hiểm. Các bác sĩ không thể làm gì cho ông và họ đồng ý để ông xuất viện.

Tôi đã đưa ông về nhà. Lúc đó ông chỉ cân nặng gần 40 kg. Một cái ống nhựa được nối vào phần ngực của ông và có một lỗ thoát khí, và các bong bóng khí tích tụ tại ống bơm nhựa cao đến 7-8 cm. Vào buổi tối tôi mở Thần Vận cho ông xem. Vì sức khỏe kém, ông chỉ có thể xem được một tiếng. Trước khi sức khỏe trở nên kém, ông thích chơi mạt chược và đánh bài hơn là xem trình diễn Thần Vận.

Sáng hôm sau, tôi phát hiện rằng bên trong ống bơm nhựa, phía trên chai nước muối không còn bong bóng khí nữa. Cả gia đình tôi rất phấn khởi. Không cần dùng đến thuốc men nào, bệnh thoát khí đã được chữa lành. Sau khi chúng tôi rút ông nhựa ra, chỉ trong một vài ngày vết thương của ông đã lành và hoàn toàn đóng lại.

Chồng tôi nói rằng điều này thật quá tuyệt vời. Sau đó ông đã xem DVD trình diễn Thần Vận nhiều lần, cũng như DVD về Pháp Luân Công, và đọc các tờ rơi. Sức khỏe của ông cải thiện mỗi ngày. Ông cũng có thể làm vài việc vặt trong nhà để hỗ trợ tôi làm ba việc. Ông rất biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.

Họ hàng chúng tôi đã chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của chồng tôi, nên họ đã nhanh chóng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Em gái tôi và chồng cô ấy đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/17/看神韵光碟-一身疾病全消失-250657.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/25/130321.html
Đăng ngày 11-9-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share