[MINH HUỆ 05-12-2011] Mỗi lần tôi trở về thăm cha mẹ, tôi đều nói với họ hàng về Pháp Luân Công. Tôi cũng kiên nhẫn nói với họ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng ra hải ngoại như thế nào, cũng như phong trào thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nhắc nhở họ nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt mỗi ngày, để khi gặp nguy hiểm, họ sẽ được bảo vệ.

Căn bệnh nhức đầu lâu năm được chữa lành

Chị dâu tôi trước đây tin vào một tín ngưỡng khác. Tôi đã nói rằng bà sẽ được phúc lành nếu chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Bà thường xuyên bị nhức đầu, và uống thuốc nhưng không có tác dụng. Một ngày kia bà không thể chịu đựng nổi cơn đau nữa và đã nghĩ đến những gì tôi nói. Bà chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” trong tâm, và thực sự cơn nhức đầu của bà đã biến mất.

Bà tìm đến tôi và nói: “Này em gái, chị từng bị nhức đầu, và thuốc men không thể giúp gì nhiều được. Chị bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bây giờ cơn nhức đầu đã biến mất. Trong một thời gian dài cơn nhức đầu đã không tái diễn. Mỗi ngày chị đều lưu ý đọc những câu này nhiều lần.” Bà cũng đem chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí và những bài giảng về nhà, đồng thời cũng nhờ tôi dạy các bài tập.

Cây giống yếu trở nên khỏe mạnh

Năm ngoái, cây giống dưa chuột đã nẩy mầm trong nhà kính của người anh trai thứ ba của tôi, nhưng chúng trông có vẻ không tốt. Bất kể dù được tưới nước hay phân bón bao nhiêu, các cây giống vẫn rất yếu. Đó là khoảng thời gian để cấy ghép chúng, nhưng nhìn thấy tình trạng như vậy, thì làm sao chúng có thể cho ra quả được? Chị dâu tôi sau đó bắt đầu đến nhà kính mỗi ngày và đi xung quanh niệm liên tục “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” cho cây dưa chuột. Nhiều ngày sau đó, khi đến thời điểm cấy giống, tôi đã đến để giúp đỡ. Chị dâu tôi nói một cách vui sướng: “Hãy nhìn xem các cây giống khỏe mạnh thế nào, chúng tươi tắn ra sao! Ban đầu, chúng trông giống như không thể được dùng làm cây giống. Sau đó chị đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho chúng mỗi ngày. Hãy nhìn xem hiện nay chúng khỏe mạnh thế nào. Chúng đã thay đổi.

Được bảo vệ trong cuộc sống hàng ngày

Anh trai thứ ba của tôi sống bằng nghề chở người và đồ đạc trên chiếc xe ba bánh. Năm 2004, sau khi tôi được thả ra khỏi một trại lao động cưỡng bức, tôi đã nhận được nhiều tấm bùa (1) “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và đưa cho ông một cái để đeo. Từ lúc đó, mỗi ngày khi lên xe ba bánh, ông đều nhìn vào tấm bùa tuyệt đẹp và nhớ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hai lần.

Một lần ông đến nhà tôi và nói: “Thật sự rất tốt khi có tấm bùa này. Mỗi ngày anh đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hai lần, và do đó bất kể làm điều gì thì đều diễn ra tốt đẹp. Trước đây khi anh chở hai lớp giỏ dưa chuột, chúng sẽ khiến chiếc xe bị lắc. Bây giờ anh chở ba lớp giỏ mà chiếc xe vẫn chắc chắn. Anh cũng nhận được nhiều công việc vận chuyển, trong khi người khác không có việc làm. Mọi người chỉ đến và tìm anh.

Cơn cảm cúm đã biến mất trong một đêm

Con trai của người anh thứ ba của tôi đã rời quê vào năm ngoái để tìm một công việc. Cậu ấy tìm được một người bạn gái và đưa cô ấy về nhà. Cô ấy rất đẹp và giản dị, với một đức tính kiên nghị. Vì đây là lần đầu tiên cô ấy đến thăm chúng tôi, tôi đã nói với cô về Pháp Luân Công. Cô ấy nghe những gì tôi nói và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Khi thăm chúng tôi vào lần sau, cô ấy thấy cuốn sách của tôi và đã đọc nó. Cô đọc mọi thứ, từ Tuần báo Minh Huệ đến những tài liệu nhỏ. Cô thậm chí còn nghe những gì đã ghi âm trong máy MP3 của tôi. Thực sự là những người có duyên phận sẽ gặp nhau dù họ cách xa cả ngàn dặm.

Cả hai đã cưới nhau vào năm ngoái. Vào buổi tối trước khi đám cưới diễn ra, vì quê nhà của cô ấy ở rất xa, cô đã ở lại qua đêm trong một khách sạn và nhờ tôi ở cùng với cô. Cô bắt đầu bị triệu chứng cảm cúm đêm đó và bị sổ mũi không ngừng. Trong thời gian ngắn, cô đã dùng hết một đống khăn giấy để lau mũi. Tôi nói với cô: “Cháu có nhớ câu chuyện trong cuốn sách giảng rõ sự thậtnói về một cô gái trong năm đầu tiên đại học bị bệnh zona, và dù đã nhập viện nhiều ngày nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện hay không? Sau đó cô ấy đã thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và đã được hồi phục hoàn toàn. Cháu có nhớ câu chuyện đó không?” Cô ấy trả lời rằng cô nhớ và bắt đầu niệm. Sáng hôm sau khi đến thời điểm tiến hành tiệc cưới, cô đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Ghi chú:

(1) Tấm bùa – Tại Trung Quốc, các học viên đôi lúc làm sáng tỏ sự thật bằng cách đưa cho dân chúng một món quà nhỏ để đeo hay trân trọng, mang một vài chữ để nhắc nhở họ sự tốt lành của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/5/诚念九字吉言奇迹多-250095.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/25/130318.html
Đăng ngày 28-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share