[MINH HUỆ 24-11-2011]

Sư phụ đã cứu sống tôi

(Tỉnh Sơn Đông) Tôi năm nay 64 tuổi, sống ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Vì làm việc cực nhọc và chịu khổ nhiều, tôi đã bị rất nhiều bệnh và thắt lưng bị đau quanh năm. Vào tháng 07 năm nay thắt lưng của tôi càng đau hơn và thậm chí một tháng sau cơn đau vẫn không có cải thiện. Rốt cuộc tôi đã đi kiểm tra kỹ lưỡng tại một bệnh viện tốt nhất trong thành phố. Kết quả đã khiến tôi bị sốc, tôi được biết rằng cả hai quả thận của mình đều có nhiều khối u. Các khối u mọc đầy trên toàn bộ thận trái và một phần của thận phải. Chuyên gia y tế đã kiểm tra cẩn thận và nói rằng đây là khối u ác tính di truyền, và rất hiếm gặp. Khi ông ấy du học, ông đã thấy loại bệnh này. Bác sĩ cũng nói rằng thận trái của tôi đã bị hỏng. Dù rằng tôi không lạc quan lắm, hiện tại ông chỉ có thể cố cứu lấy thận phải của tôi. Bác sĩ khuyên rằng thậm chí sau đợt phẫu thuật, tôi chỉ có thể sống nhiều nhất là hai năm. Lựa chọn duy nhất của tôi là có một ca phẫu thuật thận hay lọc thận.

Nghe điều này, tôi chỉ muốn chết. Tôi không muốn trở thành một gánh nặng cho gia đình. Vì đã nghỉ hưu, tôi có thể không đủ tiền để mua một quả thận mới hay điều trị lọc máu.

Em gái của tôi là một học viên Pháp Luân Công. Cô ấy đã đến thăm tôi và nói: “Anh trai, anh không nên sợ. Bình thường anh thích nói với người khác sự thật về Pháp Luân Công và thích nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Bây giờ hãy cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp đỡ và Ngài nhất định sẽ cứu anh.” Sau đó em tôi lấy ra hai tấm bùa Đại Pháp (1) và đưa cho vợ chồng tôi mỗi người một tấm. Cô ấy bảo chúng tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân-Thiện-Nhẫn tốt!” Tôi để lá bùa vào trong áo choàng phẫu thuật của mình trước khi bị đưa đến phòng mổ.

Sau khi phẫu thuật một ngày, người nhà nói với tôi rằng ca mổ rất thành công. Nước mắt lăn dài trên má tôi. Vào lúc này tôi không thể nói lên lời, nên tôi chỉ nói thầm trong tâm: “Sư phụ Lý, xin cám ơn vì đã cứu con.”

Sau đó nhiều chuyên gia y tế đã bị sốc khi thấy tôi vẫn còn sống. Tôi bình thản nói với họ: “Tôi đã được một người đáng kính cứu sống và người đó là Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Tôi hồi phục rất nhanh chóng. Tôi biết rằng sự kỳ diệu đã xảy ra với tôi là do niềm tin của tôi vào Đại Pháp và tôi đã nhận được nhiều phúc báo nhờ hỗ trợ Đại Pháp. Dù không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ tiếp tục nói với những người đang trong mê mờ về sự thần kỳ của Đại Pháp. Tôi sẽ nói với họ về bộ mặt xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) độc ác và rằng họ không nên bị lừa dối bởi các lời dối trá độc ác của tà đảng. Thiện ác hữu báo là luật của trời. Con người nên đối xử tốt với đệ tử Đại Pháp và nên ủng hộ Pháp Luân Công. Làm được việc này họ sẽ được an toàn và gặp may mắn.

Nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt”, một đứa bé bị bệnh bạch cầu đã được cứu sống

Tôi là một học viên sống ở vùng quê. Tại thôn của tôi có một người đàn ông mà tôi gọi là “Tiểu Lương”. Vợ của Tiểu Lương đã mang thai sau nhiều nỗ lực và sinh ra một bé trai rất đáng yêu. Khi đứa bé được bốn tuổi, nó liên tục bị sốt cao. Cả hai vợ chồng đã đưa bé đi khắp nơi mong tìm bác sĩ giỏi để chữa trị. Bác sĩ chẩn đoán bé bị bệnh bạch cầu. Với chút hy vọng cho con trai, họ đã cố gắng thử mọi thứ, gồm cả việc cầu nguyện trong nhà thờ, nhưng đều không có hiệu quả. Họ mất đi hy vọng vào tương lai và ít khi rời khỏi nhà. Cuối cùng Tiểu Lương và vợ thậm chí đã đi đến văn phòng lãnh đạo thôn để xin phép sinh đứa con thứ hai.

Tình trạng đứa bé đang xấu đi và toàn bộ gia đình họ cảm thấy ngày càng ít hy vọng. Ông bà của bé bắt đầu khóc. Tôi đã nghe tin này và đi đến giảng rõ sự thật với họ đồng thời trao cho họ một tấm bùa Đại Pháp. Tôi cũng bảo họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân – Thiện – Nhẫn tốt!” Tôi nói họ niệm những từ này và rằng họ sẽ nhận được phúc lành.

Tôi cũng đưa cho gia đình bé trai một DVD về Đại Pháp và họ đã cùng nhau xem. Mẹ của đứa bé nói: “Đừng xem cái này nếu không chúng ta sẽ bị đưa vào tù giống như bà âsy (ám chỉ tôi)!” Người cha nói một cách cứng rắn:“Nếu tình trạng con trai của chúng ta được cải thiện thì dù cho có bị đưa vào tù tôi cũng không sợ!” Chính niệm của Tiểu Lương tăng lên và đứa trẻ ngày càng tốt hơn. Khuôn mặt bé bỏng của nó trở nên đỏ, ăn nhiều hơn, và cũng chơi đùa ở dưới nhà nhiều hơn.

Một tuần sau, Tiểu Lương đưa con trai trở lại bệnh viện để kiểm tra, và kết quả là đứa bé đã bình thường lại. Gia đình họ rất ngạc nhiên. Sau đó, mỗi khi họ gặp tôi, đứa bé sẽ hô lên “Pháp Luân Đại Pháp tốt! Bà đang tập Đại Pháp là tốt!” Đứa bé vẫn làm điều ngày cho đến hôm nay.

Chẳng bao lâu sau, em gái của cậu bé ra đời. Khi nó được một tháng tuổi, cả gia đình đã tổ chức một bữa ăn đặc biệt để mừng sự kiện này. Tối hôm đó một người trong gia đình đã đưa bé trai ra ngoài đường chơi. Một chiếc xe hơi chạy ngang qua đã đâm vào đứa bé khiến nó ngã xuống và người đầy máu. Cả gia đình rất hoảng hốt và ngay lập tức đưa nó đến bệnh viện tốt nhất nhưng bệnh viện không nhận bé. Sau đó nó được chuyển đến một bệnh viện nhi đồng cấp thành phố khác. Bình thường, một bệnh nhân bệnh bạch cầu mất rất nhiều máu, thì xác suất qua đời là cao hơn khả năng được hồi phục. Tuy nhiên, đứa trẻ đã được cứu. Cả gia đình đã cảm ơn Sư phụ vì đã cứu bé thêm một lần nữa.

Tôi có một người bạn tốt sống cùng trong thôn, và sức khỏe bà ấy rất tốt. Nhưng vào một ngày cuối tháng 06, bà ấy đột nhiên bị đau bụng và bị tiêu chảy rất nghiêm trọng. Bà được một người nhà đưa đến bệnh viện, và bị chẩn đoán ung thư ruột giai đoạn cuối. Bác sĩ nói có lẽ bà sẽ không sống qua Lễ hội mùa Xuân được. Bà ấy phải ở trong bệnh viện mà không thể rời đi. Sau đó chồng bà đã bỏ việc để chăm sóc bà toàn thời gian. Tôi đã đến bệnh viện để nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho bà một tấm bùa Đại Pháp. Tôi cũng nói bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt và Chân-Thiện-Nhẫn tốt.”

Người bạn tốt của tôi trước đây đã biết rằng Đại Pháp đã mang lại nhiều lợi ích cho tôi, nhưng bà ấy không dám chấp nhận sự thật. Cái ngày mà tôi đến bệnh viện để nói sự thật với bà, một lần nữa bà đã bị cảm động bởi sự từ bi và chân thành của tôi, điều mà Sư phụ đã ban cho tôi. Chồng bà nói trong buổi nói chuyện rằng: “Dù cho chính quyền ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công, tôi cũng không làm việc đó. Pháp Luân Công không làm gì sai cả! Cả gia đình tôi tin điều này!”

Vì vậy bạn tôi vẫn niệm hai câu mà tôi khuyên bà mỗi khi bà có thời gian. Cuộc phẫu thuật và hóa trị của bà đã diễn ra tốt đẹp. Trong khi được hóa trị, bà hầu như không bị mất cả một sợi tóc. Bà ở trong trạng thái tinh thần tốt và ăn ngon miệng. Bây giờ thậm chí bà còn trẻ hơn trước kia. Xin cám ơn Sư phụ vì đã cứu những người có mối quan hệ tiền duyên với Đại Pháp xung quanh con.

Chú thích: (1) Tấm bùa: Ở Trung Quốc, các học viên đôi lúc giảng chân tượng cho mọi người bằng cách tặng họ một vật nhỏ để đeo hoặc mang bên mình, trên đó ghi một vài từ để nhắc nhở họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/24/李大师救了我的命-249770.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/18/130806.html
Đăng ngày 15-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share