Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-12-2011] Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Chỉ vài ngày trước đây, Sư phụ đã cứu mạng con gái tôi. Vào ngày 14 tháng 11, con gái tôi gọi cho tôi nói rằng nó bị nhiễm trùng họng và không muốn lây cho đứa con ba tuổi, nên nó muốn ở lại nhà tôi vài ngày. Con gái tôi ở tại nhà tôi, nhưng bệnh của nó đã chuyển biến xấu đi. Nó bị đau họng đến nỗi không thể ăn được, và sau đó thậm chí không thể uống nước. Tiếp đó vào buổi tối do không thể chịu đựng cơn đau nữa nên con gái tôi muốn đi đến bệnh viện. Khi chúng tôi đến bệnh viện đã là 2 giờ sáng. Bác sĩ ca trực đã truyền dịch cho con tôi và chúng tôi trở về nhà.

Chai nước thuốc đầu tiên đã truyền xong và tôi thay một chai khác. Sau khi tôi rời đi và ở một phòng khác, tôi nghe con gái tôi nói chuyện với chồng nó: “Làm sao để chai nước ngưng nhỏ giọt nhỉ?” Chồng của nó gõ nhẹ vào cái ống để kiểm tra. Con tôi nói: “Bây giờ nước chảy nhanh quá. Làm nó chậm lại đi, tay của em trở nên lạnh rồi.

Thật sự lúc đó có không khí trong cái ống, nhưng chúng tôi không hề nghĩ về điều này. Con tôi nói trong hoảng sợ: “Mẹ, bụng con đau quá. Hãy lấy cây kim ra đi, tim con đau quá.” Con tôi thở dốc và trông giống như bị đau rất nhiều. Nó nói: “Mẹ, cho con ôm mẹ.” Tôi ôm con tôi, và nó nói chuyện rất khó khăn. Nó thì thầm: “Tim con đang yếu đi, hãy nhấn vào huyệt Nhân Trung của con.” (Nhân Trung là một huyệt châm cứu nằm ở trên môi trên). Tôi nắm chặt hai tay con gái và cảm thấy chúng rất lạnh. Tôi cũng thấy những giọt nước mắt chảy trên má nó và biết rằng con tôi đang rất khó chịu.

Vào thời điểm nguy cấp tôi đã nghĩ đến Sư phụ, vậy nên tôi đã nói với con gái một cách kiên định: “Con gái, đừng sợ. Sư phụ ở bên cạnh chúng ta. Hãy cầu xin Sư phụ giúp ngay đi.” Con tôi gật đầu. Tôi không thể nghe giọng của nó, nhưng nó đang nói từng chữ: “Sư phụ, xin cứu con!” Ngay khi nói xong, một phép mầu đã xảy ra. Tình trạng của con tôi cải thiện từng chút. Trông nó tỉnh táo hơn. Hai tay của nó ấm lên và nó có thể nói chuyện lại được. Sau đó, con tôi có thể ăn một ít dưa hấu và đi ngủ.

Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện để nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ nói rằng có không khí ở trong máu. Bình thường nếu tình huống này xảy ra thì chắc chắn sẽ tử vong. Tuy nhiên, với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ tôn kính, con tôi đã hồi phục trở lại bình thường một cách nhanh chóng. Chúng tôi đều biết rằng đó là nhờ sự vĩ đại của Pháp và Sư phụ từ bi đã cứu con tôi.

Con gái tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần và cũng đã tập các bài công pháp trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, và nó hoàn toàn ủng hộ việc tôi tu luyện. Thay mặt cho toàn thể gia đình mình, chúng tôi cúi đầu trước Sư phụ tôn kính: Cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng con gái tôi!

________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/6/心脏濒临猝死瞬间-女儿喊出“师父救我”-250232.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/22/130275.html
Đăng ngày 11-9-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share