Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2011] Ông Lưu Tường sống ở huyện Tự Phổ, tỉnh Hồ Nam. Nhiều năm về trước ông là một kẻ phá rối không ra gì. Lúc đó ông thường xuyên ngập chìm trong rượu chè, cờ bạc, dối trá và lừa gạt tiền. Chẳng gì lạ là ông đã ở trong trại giam rất lâu. Vợ ông là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và rất siêng năng thực hành Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Bà không phàn nàn về việc ông Lưu Tường đối xử tệ với mình ra sao. Thay vào đó, bà luôn chăm sóc ông tốt nhất có thể. Bà làm mọi việc trong gia đình. Ngoài ra, bà cũng nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Lưu Tường đã hiểu được sự trong sạch, thiện lành, và vĩ đại của Đại Pháp từ tất cả những việc mà vợ của ông làm, khiến cho ông thầm khâm phục bà.

Sau đó, ông Lưu bị một căn bệnh khó chữa gọi là mụn mủ vàng, khiến ông trông đỏ và sưng phồng. Nó rất ngứa, đau đớn, và cực kỳ khó chịu. Ông đã gặp nhiều bác sĩ và được chữa trị bởi các phương thuốc Tây và Trung y khác nhau. Ông đã tốn rất nhiều tiền nhưng đều không có kết quả. Vợ ông khuyên ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông Lưu đã niệm và cũng đọc một vài sách của Pháp Luân Công. Nhờ vậy, ông đã biết được cách làm một người tốt như thế nào.

Một vài tháng sau, ông Lưu cảm thấy tốt hơn, và các mụn của ông biến mất. Ông nói với mọi người: “Pháp Luân Công quả thật kỳ diệu.”

Không lâu trước đây, ông Lưu nhặt được một cái túi. Sau khi trở về nhà ông mở túi ra và phát hiện có hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt, một vòng cổ bằng vàng, và một vài vật dụng khác trong đó. Vợ ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công không nên lấy tiền và vật của người khác. Ông sẽ làm gì với cái túi này?” Ông Lưu Tường trả lời: “Trước đây, tám hay mười ngàn nhân dân tệ thì không quá nhiều cũng không quá ít đối với tôi. Tuy nhiên, hôm nay tôi sẽ không lấy một xu trong cái túi này.

Ngày hôm sau ông Lưu đi ra ngoài để tìm người chủ sở hữu của chiếc túi và trả lại nó. Người chủ đã khăng khăng đền đáp cho ông Lưu, nhưng ông kiên quyết từ chối và nói: “Đừng cám ơn tôi. Hãy cám ơn Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/30/昔日浪子脱胎换骨-250012.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/1/131103.html
Đăng ngày 11-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share