Bài viết của Trường Kim Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2023] Chồng tôi và tôi đều đã ngoài 70 tuổi, hàng ngày chúng tôi học Pháp tại nhà vào buổi sáng và ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người vào buổi chiều.

Không giải đãi trong việc đi cứu người

Nhiều người ngoại tỉnh đến làm việc tại các công trường xây dựng trong khu phố của chúng tôi, và hàng ngày chúng tôi ra ngoài để khuyên họ làm tam thoái và tặng họ những vật kỷ niệm của Đại Pháp.

Chúng tôi thường đi bộ gần 20 cây số mỗi ngày. Do việc đào đường ống, đường đi trở nên lởm chởm, chúng tôi thường bị bùn và bụi bẩn dính khắp người, nhưng chúng tôi không bận tâm. Chúng tôi đã nói chuyện với tất cả những người đến làm việc trong khu vực của chúng tôi, và Đại Pháp đã cho tôi can đảm để nói chuyện ngay cả với những nhóm đông người.

Một lần, có khoảng 25 người tại một công trường xây dựng, tôi nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trong khi chồng tôi phát chính niệm. Khi người quản lý đến, tôi đã thuyết phục thành công anh ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và nói với anh ấy vẻ đẹp của Đại Pháp. Anh ấy vui vẻ bắt tay tôi trước khi chúng tôi rời đi. Lần nhiều nhất, vợ chồng tôi đã thuyết phục được 113 người làm tam thoái trong một ngày, hơn 7.000 người trong một năm.

Có lần tôi giảng chân tướng cho ba sinh viên trẻ và họ đã đồng ý thoái Đội. Sau đó, chồng tôi nhận thấy có một người đàn ông đang theo dõi chúng tôi. Tôi liền bỏ đi thật nhanh thì một giọng nói vang lên bên tai tôi, “Hãy đối mặt với điều đó.” Tôi quay lại, nhìn thẳng vào người đàn ông và nói: “Anh là một người tốt, và Đại Pháp đang cứu người.” Anh ta nói: “Bà đi đi.” Sau đó, vợ chồng tôi đã về nhà an toàn.

Sống sót một cách kỳ diệu sau vụ rò rỉ khí gas

Vào một buổi tối, khi tôi 66 tuổi, khí gas trong nhà tôi bị rò rỉ nhưng chúng tôi không hề hay biết. Chồng tôi, cháu gái nhỏ của tôi và tôi đã bị ngộ độc khí gas, vì vậy sáng hôm sau tới 9 giờ sáng, chúng tôi vẫn nằm trên giường, có thể nói chuyện nhưng không thể ngồi dậy nổi. Khi con dâu tôi đến đón cháu gái, cháu mở cửa và ngửi thấy mùi gas. Cháu gái tôi đã nôn rất nhiều sau khi được chuyển ra ngoài, nhưng chồng tôi và tôi vẫn ổn. Ngày hôm sau, con dâu đã mua một máy nước nóng mới cho chúng tôi. Những người biết về chuyện này nói, “Ông bà vẫn ổn ngay cả sau khi bị ngộ độc khí gas suốt cả đêm – đây thực sự là một phép màu.”

Một lần khi tôi chuẩn bị đặt một chiếc đèn lên bàn ăn, thì dây điện bị chập. Tay tôi dính chặt vào ngọn đèn, và tôi không thể kéo tay ra hay nói một lời nào. Vào lúc đó, tâm trí tôi rất minh mẫn và tôi cầu xin Sư phụ cứu giúp tôi. Một luồng lực đột nhiên xuất hiện và đẩy tôi lùi lại một bước. Tôi cúi xuống, rút dây điện ra và ngồi xuống sàn như chưa có việc gì xảy ra.

Có hai lần, tôi quên tắt nồi nước sôi đang bắc trên bếp. Nước sôi trào ra dập tắt ngọn lửa, và bếp bị rò rỉ khí gas trong hơn một giờ rồi tôi mới nhận ra và tắt nó đi. Lần nào cũng không có nguy hiểm nào xảy ra. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều cảm thấy biết ơn và biết rằng chính Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/24/464502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/30/212689.html

Đăng ngày 11-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share