Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2023] (Phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải đưa tin) bà Thi Nhã Quyên, một học viên Pháp Luân Công 68 tuổi ở Thượng Hải, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 27 năm. Bà sống theo Chân-Thiện-Nhẫn và khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Năm 2007, bà bị kết án phi pháp ba năm tù vì kiên định tu luyện. Kể từ tháng 1 năm 2001, bà Thi Nhã Quyên bị Trung tâm An sinh Xã hội quận Hoàng Phố cưỡng chế trừ lương bất hợp pháp. 32 tháng qua, sau nhiều lần bà nộp đơn kháng cáo không thành công, tòa án địa phương đã từ chối lập án.

Niềm vui khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Thi Nhã Quyên, 68 tuổi, là nhân viên đã nghỉ hưu của Công ty Phần cứng Nhựa & Cao su Quốc Thái Thượng Hải. Một ngày tháng 5 năm 1996, tình cờ bà Thi Nhã Quyên mượn cuốn Chuyển Pháp Luân, bà đọc một mạch hai đêm hết cuốn sách, rồi từ đó, bà đã minh bạch ý nghĩa của việc sống trên đời này là: phản bổn quy chân.

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Thi Nhã Quyên cố gắng để trở thành một người tốt, thay đổi và quy chính tâm tự tư của mình. Khi gặp mâu thuẫn ở nơi làm việc hay ở nhà, bà luôn nghĩ mình là người tu luyện nên luôn nhẫn nhịn, nhún nhường, không còn để ý không chịu thua người khác như trước nữa. Bất cứ khi nào lợi ích của bản thân bị tổn hại, bà Thi Nhã Quyên luôn tuân theo lời dạy của Sư phụ Đại Pháp để kiềm chế sự xung động và mất lý trí của mình.

Cơ thể của bà Thi Nhã Quyên trở nên khỏe mạnh từ lúc nào không hay biết, bàn tay phải vốn bị teo cơ từ lâu của bà đã hoàn toàn bình phục nhờ tu luyện. Mỗi năm, vào những ngày nhiệt độ chênh lệch lớn (do mạch máu giãn nở khi nóng và co lại khi lạnh), hiện tượng ngất xỉu của bà Thi Nhã Quyên đã biến mất sau khi tu luyện. Những người thân quen với bà Thi Nhã Quyên đều nói bà đã thay đổi và còn đẹp hơn trước, vui vẻ, cởi mở, không còn u sầu, lại biết thấu hiểu và quan tâm đến người khác. Bà Thi Nhã Quyên cảm thấy niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này là được tu luyện Đại Pháp và làm đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nhiều lần bị ĐCSTQ bức hại và kết án phi pháp ba năm tù

1. Đến Bắc Kinh nói lời công đạo cho Đại Pháp, bị giam giữ trái phép 45 ngày

Ngày 12 tháng 1 năm 2001, bà Thi Nhã Quyên tới Bắc Kinh để lên tiếng cho Sư phụ Đại Pháp và Pháp Luân Công. Chiều ngày 13 tháng 1, bà và một học viên Pháp Luân Công caotuổi đang đi trên Quảng trường Thiên An Môn thì có hai người đàn ông mặc thường phục yêu cầu họ dừng lại, rồi yêu cầu bà Thi Nhã Quyên xuất trình giấy tờ tùy thân của bà, và nói rằng họ muốn bà hợp tác với họ.

Sau khi xem giấy tờ tùy thân của bà, anh ta hỏi bà Thi Nhã Quyên xem Pháp Luân Công có tốt không, và chỉ cần bà Thi Nhã Quyên nói cho anh ta biết là có tốt hay không. Bà Thi Nhã Quyên nói “Tốt”. Cảnh sát đẩy bà và nữ học viên Pháp Luân Công cao tuổi kia vào xe tải và đưa đến Đồn Cảnh sát Tiền Môn ở Bắc Kinh. Văn phòng liên lạc của chính quyền Thượng Hải ở Bắc Kinh đã đưa họ trở lại Thượng Hải.

Tại Đồn Cảnh sát Ngoại Than Thượng Hải, bà Thi Nhã Quyên bị thẩm vấn trong vài giờ, một cảnh sát từ Văn phòng Công an Quận Hoàng Phố Thượng Hải đã ra lệnh bắt giữ bà, nói rằng bà đã bị bắt (phi pháp) và đưa bà đến Trại giam quận Hoàng Phố (lúc đó, ở đường Dongchang, Phố Đông). Sau khi bị giam giữ trái phép hơn 20 ngày, cảnh sát đã cấp cho bà Thi Nhã Quyên giấy chứng nhận giam giữ (giam giữ an ninh), bà Thi Nhã Quyên đã bị giam giữ trái phép tổng cộng 45 ngày.

2. Bị giam giữ bất hợp pháp tại trung tâm tẩy não

Năm 2001, khi cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh APK được tổ chức tại Thượng Hải, bà Thi Nhã Quyên đã bị các nhân viên của Ủy ban Khu phố Tam Bắc của quận Hoàng Phố lừa đưa đến một trung tâm tẩy não tại khu nghỉ mát ở Nam Huy, Thượng Hải để bức hại trong 15 ngày. Bà bị ép xem các chương trình TV vu khống Pháp Luân Công. Cùng lúc đó, bà bị hai người canh gác, không thể ra khỏi phòng, bà bèn tuyệt thực, mà vì thế bị nhục mạ.

3. Bị quản thúc trong những ngày nhạy cảm của tà Đảng

Năm 2002, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 16, bà Thi Nhã Quyên đã bị Sở Cảnh sát Bến Thượng Hải ở quận Hoàng Phố quản thúc tại khách sạn Nam Kinh ở quận Hoàng Phố, bà bị giam giữ trái phép khoảng từ 10 đến 15 ngày.

4. Bị kết án bất hợp pháp ba năm tù

Ngày 12 tháng 3 năm 2007, bà Thi Nhã Quyên bị Cục An ninh Quốc gia Đồn Cảnh sát Đường Gia Hưng quận Hồng Khẩu, Thượng Hải và Cục An ninh Quốc gia quận Lô Loan bắt giữ và lục soát nhà bà một cách phi pháp. Cảnh sát đã lấy đi một máy tính để bàn, hai ổ cứng di động, hai máy in, một số USB, và ba bộ đĩa DVD bài giảng và các bài kinh văn của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nhân viên bên công an, kiểm sát, và tư pháp đã tùy tiện sắp xếp những “nhân chứng” và “lời khai” giả mạo, cuối cùng, thẩm phán của Tòa án Quận Hồng Khẩu đã vi phạm pháp luật khi tùy tiện kết án trái phép bà Thi Nhã Quyên ba năm tù. Cáo buộc bà là “tham gia tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”. Bà Thi Nhã Quyên bị giam giữ bất hợp pháp tại Lữ đoàn 5 của Nhà tù Nữ Tùng Giang Thượng Hải.

Trong Lữ đoàn 5 của Nhà tù Nữ Tùng Giang Thượng Hải, bà Thi Nhã Quyên bị cưỡng bức tẩy não và bắt luyện công cả ngày lẫn đêm (các động tác đều do các tù nhân nghĩ ra). Các tù nhân đó đã được cai tù “huấn luyện”, họ được sắp xếp để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nếu việc tẩy não không đạt yêu cầu của họ, thì bà sẽ không được phép ngủ.

Trong thời gian bị tẩy não và bức hại, mãi đến khuya, bà Thi Nhã Quyên mới được đi ngủ, và sáng sớm đã bị gọi dậy. Bà không được ra ngoài tắm gội hay đi vệ sinh, mà chỉ được cho ít nước (trong phòng giam không có phòng vệ sinh).

Bà Thi Nhã Quyên từng bị đánh liên tục cho đến khi ngã xuống đất, một lần, hai lần… Sau rất nhiều lần bị đánh ngã như vậy, thân thể bà không thể chịu đựng nổi nữa. Các tù nhân nhìn sắc mặt của bà, thấy khuôn mặt tái nhợt của bà mới dừng lại một lúc.

Tái hiện hình thức tra tấn: ngồi ghế nhỏ.

Một lần, khi bà Thi Nhã Quyên bị bắt ngồi trên ghế nhỏ, bà cảm thấy không ngồi yên được nữa, bèn nói với các tù nhân rằng thân thể bà không chịu nổi được. Họ nói rằng bà không chết là được rồi. Sau đó, bà Thi Nhã Quyên bị chuột rút, cổ cứng đờ, bà được đưa đến bệnh xá nhà tù để đo huyết áp và nhịp tim. Sau đó, họ đã giảm hình phạt đi một chút.

Trong Đại đội 5 của Nhà tù Nữ Tùng Giang, bà Thi Nhã Quyên bị cưỡng bức lao động khổ sai, bà không đạt chỉ tiêu nên không tháng nào không bị cảnh sát khiển trách một lần (mỗi lần ít nhất hai tiếng đồng hồ). Để không bị khiển trách, bà Thi Nhã Quyên thường vắt kiệt sức lực để lao động nặng nhọc.

5. Bị giam giữ trái phép hơn 20 ngày

Năm 2016, khi đang tham gia nhóm học Pháp tại nhà một đồng tu, bà đã bị bí thư ủy ban khu phố khu vực tố cáo ác ý, bà bị bắt cóc và đưa đến Trại giam Quận Hoàng Phố. Hơn một tháng sau, bà bị đưa vào diện tạm giam hành chính và đưa đến Trung tâm Tẩy não Thượng Hải, nơi bà bị tẩy não, tra tấn nhiều lần, và bị giam giữ trái phép hơn 20 ngày.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/27/464627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/1/211108.html

Đăng ngày 16-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share