Bài viết của Tĩnh Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2023] Trong hành trình tu luyện thời kỳ Chính Pháp trong suốt 20 năm qua, tôi có rất nhiều câu chuyện muốn chia sẻ. Tôi luôn được Sư phụ từ bi bảo hộ. Để bày tỏ lòng cảm ân đối với sự cứu độ của Sư phụ, tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện của bản thân, hy vọng sẽ khích lệ các đồng tu.

Bắt đầu tu luyện

Ngay từ lúc nhỏ tôi đã tìm kiếm ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Tôi khao khát tìm hiểu đích đến cuối cùng của đời người là gì. Năm 1998, một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, giúp tôi bước vào con đường tu luyện thâm sâu. Sức khoẻ của tôi đã cải biến thần kỳ, mọi bệnh tật của tôi đều khỏi. Hiệu quả phi thường của Pháp Luân Đại Pháp đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Lần đầu tiên đọc sách Chuyển Pháp Luân, tuy chưa hiểu một số thuật ngữ, nhưng tôi cảm nhận được thông điệp cốt lõi của cuốn sách: khuyên bảo con người làm điều tốt và tu dưỡng tâm tính, điều này cộng hưởng sâu sắc với bản tính thiên bẩm của tôi. Sau khi đọc lần hai, tôi đã hiểu ra nguồn gốc sâu xa và mục đích cuối cùng của sinh mệnh. Những lần đọc sau này khiến tôi nhận ra rằng đây không phải là cuốn sách bình thường mà là cuốn thiên thư chỉ dạy con người tu luyện đến đắc quả vị của Thần hay Phật. Tôi ngộ ra rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một việc vô cùng trọng đại, nghiêm túc phi thường.

Trải qua khảo nghiệm dưới sự bảo hộ của Sư phụ

Năm 2002, tôi bị bắt khi đang phát tài liệu về cuộc bức hại cùng các đồng tu dẫn đến bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não. Trong ma nạn này, tôi cảm nhận rõ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ và Ngài đã gánh chịu nghiệp lực to lớn cho tôi. Nhớ lại những điều Sư phụ giảng, tôi ngộ ra tầm quan trọng của việc bảo trì chính niệm để gánh vác trách nhiệm đối với tất cả chúng sinh trong tầng thứ của tôi.

Tôi buông bỏ tâm sợ hãi và bắt đầu giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại cho mọi người trong lúc tôi bị giam. Ngoài ra, tôi còn viết một bức thư chân thành gửi đến giám đốc Phòng 610, người giám sát các lớp tẩy não, kể lại quá trình tôi đã cải biến sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giám đốc và các lính canh đã hiểu ra sự thật và từ bỏ nỗ lực buộc các học viên từ bỏ đức tin.

Các học viên địa phương đã tập hợp lại để giải cứu chúng tôi. Một học viên đã viết một lá thư khuyến Thiện gửi đến người phụ trách trường hợp của tôi tại đơn vị công tác thuộc sở hữu nhà nước, nói rõ nguyên lý thiện ác hữu báo. Hành động này như một lời nhắc nhở kịp thời, khuyên nhủ ông ta suy ngẫm về những hành động của mình. Thần kỳ là, ông ấy đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được thả ra và sức khỏe của ông ấy đã hồi phục nhanh chóng.

Năm 2015, tôi cùng các đồng tu đệ đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sau sự việc này, hai cảnh sát đã đến đơn vị công tác tìm tôi. Thái độ của viên cảnh sát trẻ khá hung hăng. Thông qua nói chuyện, một sự kết nối tình cờ xuất hiện; anh trai của viên cảnh sát lớn tuổi là sếp cũ của chồng tôi, còn người cảnh sát trẻ tuổi là hàng xóm tầng trên của tôi, vợ và con gái của anh ta đã được tôi giảng rõ chân tướng Đại Pháp. Sự từ bi của Sư phụ đã đẩy lùi sự căng thẳng, chuyển sự đối đầu thành buổi trò chuyện thân tình.

Vài năm sau, tôi lại đối diện với áp lực mới trong chiến dịch “gõ cửa” trên toàn quốc. Cảnh sát gọi điện cho tôi, nhất định đòi đến nhà tôi. Tôi từ chối yêu cầu của họ và không nhận cuộc gọi của họ nữa. Một hôm, khi đang chuẩn bị bữa tối, tôi tình cờ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài tòa nhà. Tôi tắt đèn bếp, giả vờ như không có ở nhà. Họ gõ cửa nhà tôi một hồi rồi bỏ đi.

Vài hôm sau, hai cảnh sát trẻ đến đơn vị tìm tôi, tôi đã gặp họ với một tâm thái bình tĩnh. Một cảnh sát bật máy quay phim vì vậy tôi chuyển từ tình huống đối đầu sang cơ hội giảng chân tướng Đại Pháp và cũng nhắc tới những thụ ích mà tôi đã nhận được từ việc tu luyện Đại Pháp. Cuối cùng họ đã thay đổi thái độ.

Cứu những người xung quanh tôi

Nhiều năm qua, tôi đã nỗ lực giảng chân tướng Đại Pháp cho các đồng nghiệp. Một đồng nghiệp có chức vụ cao trong chi bộ Đảng ở đơn vị bị đau tim và phải làm phẫu thuật. Tôi tặng anh ấy một bùa hộ mệnh và thẻ nhớ USB có các video về Đại Pháp. Tôi cũng nói với anh ấy chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Anh ấy niệm theo và đã trải nghiệm sự hồi phục sức khỏe đáng kể, cuối cùng từ chức trong bộ máy chính quyền Đảng.

Tương tự, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho ba người đồng nghiệp đang chống chọi với căn bệnh ung thư và tất cả họ đều đã hồi phục nhờ ân cứu độ của Đại Pháp. Gần 100 đồng nghiệp cũng đã nhận được thông tin Đại Pháp từ tôi, nhiều người đã có sự hiểu biết sâu sắc về sự vĩ đại của Đại Pháp và bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ đệ tử trong những năm qua.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/9/463624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/24/211469.html

Đăng ngày 14-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share