Bài viết của Quy Chính, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2023] Hơn 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp đã dẫn bước tôi vượt qua những phiên tòa xét xử và ma nạn. Tôi sẽ không thể tiến về phía trước nếu không nhờ ân đức và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cũng như sự sẻ chia và hỗ trợ của các học viên khác.

Bắt đầu bước vào con đường tu luyện

Trong quá khứ, tôi từng mắc phải rất nhiều chứng bệnh trầm trọng, bao gồm bệnh gan, bệnh thận, các bệnh liên quan đến túi mật, thấp khớp, thoát vị đĩa đệm và gai xương cột sống. Sau khi thử hết mọi phương thức điều trị, tôi vẫn còn đau ghê gớm, đến nỗi tôi đã hoàn toàn mất hy vọng vào cuộc đời. Một đồng nghiệp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và kể với tôi hiệu quả chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp. Để chữa bệnh, tôi đã đồng ý thử một phen.

Chỉ trong vòng hai tuần, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Thiên mục của tôi cũng khai mở. Tôi nhìn thấy Sư phụ lấy ra một linh thể màu đen bên trong thận của tôi. Nó có hai cái gai nhọn hoắt và đang la hét, giống hệt như những gì Sư phụ đã đề cập đến trong các bài giảng Pháp.

“…người ta mọc khối u chỗ này, phát viêm chỗ kia, có gai xương ở chỗ nào đó, v.v., nơi không gian khác thì có một con linh thể nằm chính tại chỗ đó, có một con linh thể tại không gian rất thâm sâu.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết ngay rằng Sư phụ đích thực là một vị Phật và đây chính là chân Pháp. Kể từ đó, tôi luôn ở trong trạng thái vô bệnh. Sau khi chứng kiến sự thay đổi của tôi, một vài thành viên trong gia đình tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thông qua học Pháp, tôi đã thay đổi tư tưởng vô thần trước đó và hiểu ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Tôi nghĩ trong tâm rằng mình nên chân chính tu luyện, trở thành người tốt và nói với nhiều người hơn nữa về sự tốt đẹp của Đại Pháp để đền đáp ân đức cứu mạng của Sư phụ.

Oán hận đối với nhà chồng được hóa giải

Nhà chồng tôi có năm người con, bốn con trai và một con gái. Chồng tôi là con trai cả. Bà của anh ấy khi đó vẫn còn sống và tôi gọi bà ấy là bà nội. Thời xưa, bốn thế hệ đều sống chung dưới một mái nhà. Vì tôi xuất thân từ một gia đình không được danh giá, nhà chồng tôi không quan tâm nhiều đến tôi. Tuy nhiên, bà nội rất thích tôi.

Tôi dành sự quan tâm rất lớn đến bà nội và những người khác bên nhà chồng tôi đều cảm thấy ghen tỵ. Họ liên tục soi tìm lỗi lầm của tôi và bắt bẻ mọi thứ mà tôi làm. Tôi bắt đầu oán hận nhà chồng. Một hôm, mẹ chồng tôi và các chị dâu đổ tội cho tôi lấy trộm một cái que dùng để dựng ăng ten TV. Tất cả họ đều bắt đầu lao vào đánh đập và giật tóc của tôi nên tôi buộc phải đánh lại. Một lần khác, mẹ chồng tôi mắng chửi tôi khi tôi đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Tôi đã giơ con dao làm bếp lên và nguyền rủa lại bà ấy.

Sau khi bà nội qua đời, vợ chồng tôi chuyển ra ngoài sống. Chúng tôi chỉ đến thăm gia đình anh ấy trong dịp Tết Cổ truyền cho có lệ của ngày lễ mà thôi. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, tôi đã buông bỏ tâm oán hận đối với nhà chồng. Khi mẹ chồng tôi qua đời vào năm 1998, vợ chồng tôi đã chi trả phần lớn chi phí tang lễ và chôn cất. Những người khác đều cảm động mặc dù họ có hoàn cảnh tài chính khá giả hơn chúng tôi rất nhiều.

Cha chồng tôi sau đó đã lựa chọn sống chung với chúng tôi. Tôi chăm sóc tốt cho cha và không bao giờ đòi hỏi ông bất kỳ sự bù đắp nào. Ông ấy cảm động sâu sắc và liên tục nói xin lỗi tôi vì đã đối xử tệ với tôi trong quá khứ. Tôi nói với ông ấy rằng Đại Pháp đã thay đổi tôi, cũng như nếu ông ấy muốn một thân thể khỏe mạnh và tâm trí bình an thì cũng nên tu luyện, và cha chồng tôi đã làm như vậy!

Bạn thân của tôi khỏi bệnh ung thư

Tôi có một người bạn sang năm nay là 70 tuổi. Bà ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng vào năm 2007. Trong cuộc đời, bà ấy đã trải qua rất nhiều mất mát và đau thương đến mức khó tả. Bà ấy có bốn người anh trai và bà là con gái duy nhất trong gia đình. Cha mẹ bà và ba người anh trai đều qua đời vì bệnh ung thư. Người anh trai còn lại thì đã bị bại liệt 11 năm và cuối cùng cũng qua đời. Chồng bà mất vì bệnh bạch cầu cấp ở độ tuổi 34. Bà đơn thân nuôi con trai và con gái của mình. Giờ đây, bà ấy còn bị chẩn đoán ung thư đại trực tràng. Bà đã khóc rất nhiều và không thể nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào phía trước.

Khi tôi biết về tình trạng của bà ấy, tôi đã mang đến cho bà ấy băng hình và băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý cũng như các sách Đại Pháp. Tôi đã ở lại nhà bà ấy ba ngày, dạy bà ấy các bài công pháp và cùng bà ấy xem các bài giảng Pháp. Bà ấy có ngộ tính rất tốt và tiếp thu hết những bài giảng của Đại Pháp. Sau đó, thân thể bà ấy đã được tịnh hóa. Đã 14 năm trôi qua, vậy mà đến hiện tại bà ấy vẫn không có bệnh tật gì!

Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh da liễu của dì tôi

Dì tôi bị bệnh da liễu rất nặng vào năm 2006. Các mô da tổn thương bao phủ khắp toàn thân của dì ấy, đến cả khuôn mặt cũng đầy chỗ ứ máu và mủ. Dì ấy trông rất xuống sắc và đau khổ. Dì tôi đã chi 20.000 nhân dân tệ cho rất nhiều phương thức điều trị nhưng không có tác dụng.

Khi dì đến thăm tôi, tôi còn không nhận ra dì. Không chỉ là khuôn mặt biến dạng mà thân thể của dì ấy cũng méo mó và đau đớn dưới tác dụng của tất cả những loại thuốc steroid mà dì ấy đang sử dụng. Bác sỹ nói rằng dì tôi có thể bị bại liệt trong vòng sáu tháng.

Tôi thúc giục dì ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và kể cho dì nghe rất nhiều câu chuyện của những người đã khỏi nhiều căn bệnh khác nhau. Dì ấy bắt đầu xem loạt bài giảng Pháp của Sư phụ và luyện công.

Không lâu sau đó, bệnh da liệu của dì tôi đã được chữa khỏi. Dì ấy không còn bị đau hông nữa và đã có thể chạy xe đạp trở lại. Tất cả thành viên trong gia đình và họ hàng của dì ấy đều kinh ngạc trước uy lực chữa bệnh của Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/29/462855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/22/210945.html

Đăng ngày 09-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share