Bài viết của Trân Duyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2023] Tôi là bác sỹ quân đội đã nghỉ hưu, mặc dù được đào tạo, nhưng tôi không thể tự chữa khỏi bệnh ung thư vòm họng cho mình. May mắn thay, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bình phục. Bây giờ ở độ tuổi ngoài 70, tôi thậm chí còn thấy tốt hơn so với lúc tôi ở độ tuổi ngoài 30. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi hy vọng và dẫn dắt tôi trên con đường tu luyện. Giống như tôi, người thân của tôi cũng thụ ích từ Đại Pháp.

Với lòng biết ơn vô hạn đối với Đại Pháp, tôi xin chia sẻ một số câu chuyện của chúng tôi.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Năm 1998, khi đó tôi 48 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Mũi tôi rất khô và đau khi thở. Tôi phải đeo khẩu trang suốt 24 tiếng đồng hồ một ngày để đỡ đau. Hơn nữa, mũi thường chảy máu khiến tôi ăn uống khó khăn, đau nhức khiến ban đêm tôi bị mất ngủ.

Ngoài bệnh ung thư này, tôi còn bị hơn chục căn bệnh mãn tính khác, bao gồm mất ngủ, viêm khớp dạng thấp, táo bón, đau khớp và các vấn đề về dạ dày. Mặc dù là bác sỹ, nhưng tôi không thể làm gì để chữa bệnh cho mình. Tôi đã đến khám tại nhiều bệnh viện nổi tiếng trong cả nước nhưng không hiệu quả.

Một người bà con của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe nói về tình trạng sức khoẻ của tôi, anh ấy đã giới thiệu môn tu luyện cho tôi. Tôi quan tâm đến lợi ích sức khoẻ của Pháp Luân Đại Pháp và đồng ý thử. Sau khi tập luyện chỉ trong ba ngày, mũi tôi đã ngừng chảy máu. Sau một tuần, tôi đã hết đau và cuối cùng có thể ngủ ngon giấc vào ban đêm. Việc ăn uống cũng không còn đau nữa. Khi bắt đầu tinh tấn hơn trong tu luyện, tôi không ngừng trải nghiệm uy lực của Pháp Luân Đại Pháp. Một tháng sau, tất cả các căn bệnh mãn tính của tôi đều không còn.

Người thân thụ ích từ Đại Pháp

Tháng 6 năm ngoái, một người bà con xa của tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Ông ấy là nông dân và không đủ khả năng chi trả phí điều trị y tế đắt tiền. Bác sỹ nói ông ấy chỉ còn sống được ba tháng.

Tôi đến thăm ông và đem theo sách Đại Pháp và băng ghi âm các bài giảng Pháp, và nhạc luyện công. Tôi kể cho ông câu chuyện của mình và đề nghị ông thử tập Pháp Luân Đại Pháp thay vì làm hoá trị, không những tốn kém mà còn tổn hại cơ thể. Ông ấy đồng ý. Kể từ đó, sức khỏe của ông bắt đầu cải thiện và hiện tại ông ấy đã khỏi bệnh.

Cháu trai của người bà con từng bị động kinh. Gia đình đã đưa cháu đi khám nhiều bác sỹ nhưng không ai có thể chữa trị hiệu quả cho cháu. Sau khi gia đình khuyến khích cháu trai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu không còn bị co giật nữa.

Em gái tôi trong người có bệnh nên thường bị ngất xỉu đột ngột. Có lần cô ấy ngất xỉu và ngã vào bếp củi. May là lúc đó bếp không có lửa, nếu không cô ấy có thể đã mất mạng rồi. Sau khi nhìn thấy những sự cải biến của tôi từ việc tu luyện Đại Pháp, cô ấy cũng bước vào tu luyện và hiện tại sức khoẻ đã phục hồi.

Cha tôi bị đột quỵ vào những năm cuối đời và rơi vào trạng thái thực vật. Chị tôi (cũng là học viên) đã tận tụy chăm sóc cho ông, bao gồm lau chùi, xoay người và cho ông ăn. Ông nằm liệt giường suốt 2 năm rưỡi nhưng chưa bao giờ bị lở loét. Điều tương tự xảy ra với mẹ tôi, bà bị đột quỵ và mù hai mắt. Chị tôi chăm sóc mẹ suốt 7 năm, cho đến khi bà ra đi thanh thản.

Ngoài việc chăm sóc cho cha mẹ, chị tôi còn giúp chăm sóc cho chị dâu, cũng nằm liệt giường do đột quỵ. Mặc dù nhiều năm vất vả với công việc chăm sóc, chị chưa bao giờ phàn nàn, mà luôn cố gắng quan tâm đến người khác. Dân làng ai nấy đều ca ngợi chị. Chị luôn nói với họ rằng chị đã không thể làm được như vậy nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/19/464167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/24/211466.html

Đăng ngày 31-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share