Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-9-2023] Một hôm, con gái tôi đang học đại học năm thứ hai gọi điện nói với tôi rằng giáo viên của cháu bảo cháu hãy nghỉ học một năm. Cháu nghiện điện thoại di động đến mức học hành sa sút. Thay vì nghe giảng trên lớp và hoàn thành bài tập, thì cháu chơi điện thoại. Tôi đã bị sốc. Con gái tôi từng luôn đứng đầu lớp.

Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi vào năm 2008, khi đang học lớp năm. Cháu vốn là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, sau khi học Đại Pháp, cháu lại càng thông minh hơn. Cháu cũng hiểu chuyện và biết cách cư xử. Bạn bè và người thân của tôi đều ao ước có được cô con gái như cháu, nhiều người trong số đó đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, minh chân tướng và làm tam thoái. Nhưng bây giờ, con gái tôi không thể học hết đại học. Chẳng phải điều này sẽ mang tiếng xấu cho Đại Pháp sao?

Con gái nói với tôi rằng trong năm học đầu tiên, cháu vẫn có thể học Pháp và chiểu theo các Pháp lý. Cháu đã chống lại được sự cám dỗ của điện thoại, học hành chăm chỉ và thành tích học tập của cháu rất tốt. Nhưng khi thấy các bạn cùng lớp đều chơi điện thoại, cháu đã dần dần phóng túng bản thân và cũng chơi điện thoại như các bạn. Ở bậc đại học, việc học hành là do bản thân tự câu thúc, không giống như ở cấp tiểu học và trung học, học sinh thường được các giáo viên chăm nom nhắc nhở. Do vậy, cháu dần dần giảm hứng thú học tập và trở nên nghiện thế giới ảo trên mạng. Cháu không thể kiên trì học Pháp hay luyện công nữa. Cháu biết như vậy là sai, cháu từng tự trừng phạt bản thân bằng cách bỏ đói ba ngày, nhưng cháu vẫn không thể dừng lại được và trở nên tiêu trầm.

Tôi nhận ra nghiện Internet đã trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng, và tôi quyết tâm giúp con gái mình thoát khỏi nó. Ban đầu, tôi dùng đến nhiều cách thức của người thường để làm cháu mất tập trung vào Internet, như đi du lịch, hoặc đăng ký cho cháu tham gia các môn học nghệ thuật, lớp yoga, vv., nhưng đều không khởi tác dụng.

Hành vi của con gái phản ánh các chấp trước của tôi

Khi tự nhìn lại bản thân, tôi nhận ra rằng mình cũng nghiện Internet. Thậm chí khi vào phòng tắm, tôi cũng thôi thúc muốn xem điện thoại. Tôi mua hàng online và thường lướt qua nhóm chát của bạn bè. Trạng thái tu luyện, phát chính niệm, luyện công của tôi rất kém. Càng ngày tôi càng có ít thời gian hơn để học thuộc Pháp và khi học thì giống như phải hoàn thành một nhiệm vụ vậy. Tôi nhận thấy Internet dần dần đã bẫy được con người. Giới trẻ, đặc biệt là sinh viên đại học, là bị ảnh hưởng nhất. Các nhà doanh nghiệp dưới sự thao túng của lợi nhuận, đã kiểm soát Internet, hậu quả là, trẻ em và xã hội đều bị tổn hại.

Sự lạm dụng dữ liệu đã dẫn đến tình trạng con người không còn bất kỳ sự riêng tư nào. Mỗi khi bạn lên mạng là bạn đang bị theo dõi, và sở thích của bạn sẽ được ghi chép lại. Internet cám dỗ bạn, khiến bạn khó mà tập trung vào học tập và công việc. Ở đó cũng tràn ngập tin tức và video giả, chúng phóng đại các dục vọng của con người, khiến mọi người trở nên ích kỷ, lười biếng và vô cảm đối với người khác. Họ chỉ chú trọng vào sự thoải mái và niềm vui của chính mình mà thôi!

Tôi biết rằng chỉ có Pháp của Sư phụ Lý mới có thể giúp tôi chính lại trạng thái tu luyện, tôi mới có thể giúp được con gái. Tôi bèn nhờ mẹ tôi, cũng là một học viên, học Chuyển Pháp Luân cùng với tôi nhiều hơn bởi tôi nhận ra rằng chỉ khi tôi liễu giải Pháp tốt hơn, tôi mới biết cần làm như thế nào. Nhờ học Pháp và hướng nội, tôi đã phát hiện ra rất nhiều chấp trước, như tâm tranh đấu, tâm giữ thể diện, tâm hiển thị và tâm tật đố.

Con gái tôi đã thảo luận các vấn đề của cháu với tôi. Cháu nói rằng ngày nay, người ta không thể có một cuộc sống bình thường mà không có điện thoại di động. Không có sự chỉ đạo của Pháp, cháu thấy thật khó mà cưỡng lại các trào lưu trong xã hội. Đối mặt với sự cám dỗ và tiêu khiển của Internet, cháu đã chật vật trong học tập. Việc dùng điện thoại nhiều cũng khiến cháu lười biếng và học Pháp một cách miễn cưỡng. Cháu biết cháu cần phải đột phá chứng nghiện này. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm.

Một cú đột phá

Con gái đã nhờ tôi giúp cháu từ bỏ chứng nghiện Internet bằng cách không nhượng bộ khi cháu muốn dùng điện thoại để truy cập Internet. Tôi bắt đầu bằng việc gỡ ứng dụng WeChat trên điện thoại của mình. Sau đó, tôi ngắt kết nối Internet ở nhà. Mặt khác, tôi cũng cảm ơn cháu vì đã nhắc nhở tôi, bởi tôi cũng thấy khó cưỡng lại sự cám dỗ của điện thoại.

Nhưng sau khi tôi ngắt đường truyền Internet, con gái đã uy hiếp tôi. Cháu ném điện thoại và quẳng laptop của cháu đi trong tuyệt vọng. Tôi bảo trì tâm bất động và còn khen ngợi quyết tâm từ bỏ Internet của cháu đã khiến tôi thấy bội phục. Khi cháu bực bội bước đi trong sân, tôi lặng lẽ đi cùng cháu. Đến tối, cháu nói với tôi rằng cháu muốn quay lại trường đại học, và cháu hy vọng tôi sẽ cùng học Pháp với cháu.

Con xin cảm tạ Sư tôn đã cứu độ con gái con!

Khi bà nội cháu nghe nói cháu đã hồi phục và có thể trở lại trường đại học, bà rất mừng và đã thay đổi hoàn toàn thái độ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Thực ra, chồng tôi, các chú bác, cô dì, anh chị em, tất cả đều ngưỡng mộ uy lực của Đại Pháp và ủng hộ chúng tôi tu luyện.

Con rất biết ơn Sư phụ đã thông qua con gái con để dẫn dắt con từng bước hướng nội, nhờ đó mà cứu được gia đình con.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/16/465328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/12/212457.html

Đăng ngày 01-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share