Bài viết của Đình Trung Liên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở đại lục

[MINH HUỆ 09-08-2023] Tôi làm việc trong ngành y tế, công việc thường tiếp xúc với một số đại diện bán hàng của các công ty dược phẩm. Trong số đó có một người đại diện bán hàng có nhân phẩm tốt, ngộ tính tốt, không những tiếp nhận chân tướng Đại Pháp, mà còn giúp đệ tử Đại Pháp làm một số việc cứu người trong khả năng. Trong xã hội vật chất kim tiền này, cô ấy là một trong số ít người có thể chủ động bỏ đi hành vi hối lộ đen tối khi làm việc với bác sỹ, tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục cô ấy, cũng cố gắng hết sức giúp đỡ cô ấy. Cả hai chúng tôi đều chú trọng tu dưỡng đức, bệnh nhân ở chỗ tôi cũng nhiều, và thuốc ở chỗ cô ấy cũng có hiệu quả tốt. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau để trò chuyện về những vấn đề liên quan đến tâm tính, cô ấy còn giới thiệu với tôi một người bạn tín ngưỡng Phật giáo, người bạn đó cũng rất tán đồng với những Pháp lý của Đại Pháp.

Vì dịch bệnh, nhiều ngành nghề phải đối mặt với áp lực kinh tế rất lớn, để giảm bớt áp lực, người đại diện bán hàng mà đã trở thành bạn ấy đã nhận một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới với giá khá cao. Cô ấy cũng giới thiệu với tôi sản phẩm mới, hy vọng tôi cũng dùng thử. Tôi đã dùng một trong những sản phẩm mới của cô ấy, hiệu quả rất tốt, nhưng giá hơi đắt nên cô ấy đã cố gắng hạ giá bán và tặng miễn phí cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô ấy đã giới thiệu những sản phẩm mới khác cho tôi nhiều lần nhưng tôi đều từ chối.

Tình cờ lần nọ đồng nghiệp của cô ấy hỏi tôi: Gần đây lượng thuốc bán ra ít nhỉ? Liệu có vấn đề gì với dịch vụ sau bán hàng không? Và các cô ấy đã không hoàn thành nhiệm vụ (đạt doanh số). Tôi lập tức có cảm giác như mình đang bị lợi dụng để hoàn thành nhiệm vụ, những cảm xúc dồn nén trước đó đều bộc phát, và tôi không ngừng trách móc họ từng điều một: Đã giúp các cô rất nhiều rồi, tôi cũng không yêu cầu đền đáp gì, sao các cô còn nghi ngờ ít như vậy; muốn phát triển kinh tế (tài chính) đầu tiên phải tích đức chứ không phải cố gắng xây dựng mối quan hệ với các bác sỹ, nếu không có phúc phận đó thì cuối cùng vẫn chỉ như công dã tràng thôi; mặc dù các cô đã làm rất nhiều việc tốt, nhưng lại cầu kiếm tiền cho sự nghiệp, tôi cảm thấy đó đều là chấp trước…

Suốt một thời gian, trong tâm tôi không sao chịu được cảm giác này, chỉ nghĩ đến lỗi lầm của họ, ngay cả khi gặp nhau, mặt tôi cũng căng thẳng, bạn cô ấy nói với tôi: “Chị gặp cô ấy sao thế? Nói chuyện cũng không nhìn cô ấy, sao có thể vậy nhỉ! Cô ấy cũng rất tốt bụng mà!” Tôi còn giải thích: Chị đứng ở lập trường là bạn của cô ấy, còn tôi là vì công việc… (tôi) nói chuyện hùng hồn đầy lí lẽ, thái độ không ai có thể thuyết phục được, khiến người bạn của cô ấy rất nản lòng.

Tôi cũng cảm thấy về phương diện này của bản thân có một sức mạnh nào đó mãi không vượt qua được, không buông xuống được. Nhưng tôi nghĩ mình vì công việc, không có sai? Tôi hướng nội tìm nhưng không tìm ra, cũng cảm thấy chắc chắn có điều gì đó chưa buông xuống. Tôi nghĩ: Cảm thấy bản thân không sai, nhưng có lẽ bản thân có điểm mù rất lớn khiến nhìn không ra vấn đề của bản thân, vậy mình hoán đổi góc độ và nhìn lại vấn đề xem sao, thử nhìn từ góc độ ‘đều là lỗi của mình’ xem sao.

Không nhìn thì không biết, trong chớp mắt, những gì không thể nhìn thấy ở điểm mù trước đây lập tức bộc lộ ra: Bản thân thường ở tư thế cao, nói chuyện đều là giọng điệu chất vấn, như thể bản thân là thẩm phán vậy, luôn có lý, hướng ngoại nhìn chỗ sai của người khác, dùng tâm tình chủ đạo bản thân, khi không vui thì thể hiện ra trên mặt, còn cho rằng mình là người đơn giản và thẳng thắn…

Vì vậy, tôi nhìn lại những người và sự việc mà tôi tiếp xúc ở nơi làm việc và trong cuộc sống từ góc độ “đều là lỗi của tôi”, thì nhận thấy mọi thứ hoàn toàn khác so với trước đây, phút chốc cảm thấy một phần vật chất trên thân thể biến mất, thật nhẹ nhàng, có lẽ đó là phần vật chất bất hảo mà trước đây tôi chưa hoàn toàn tìm thấy.

Chuyện xảy ra lần này đã thay đổi góc nhìn sự việc của tôi, giúp tôi biết cách hướng nội tu tốt hơn.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/9/遇事站在「都是我的錯」的角度看一看-463900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/4/212337.html

Đăng ngày 01-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share